Thể Thao

ICC Cup ngày 6: Real Madrid thua Paris Saint Germain, AC Milan thắng Bayern Munch, Chelsea thắng Liverpool

Thursday, 28/07/2016 - 07:58:16

Quanh sân đấu bên Ohio có chỗ cho 105,000 người; sân bên Chicago có chỗ cho 67,000 người, và sân Rose Bowl có chỗ cho 92,500 người. Nhìn quanh bốn phía khán đài trong cả ba trận, không khán đài nào có chỗ trống.


Jonathan Ikone của Paris Saint Germain ghi bàn thắng đầu tiên vào phút thứ 2 trong trận PSG thắng Real Madrid 3-1.


Đám fans cởi áo xin chữ ký trước trận Real Madrid với Paris Saint Germain ở Columbus, Ohio.


Stewart của Liverpool tranh banh với Willian áo xanh của Chelsea trong trận Chelsea thắng Liverpool 1-0 tại sân Rose Bowl ở Pasadena, California.

ICC Cup ngày 6: Real Madrid thua Paris Saint Germain, AC Milan thắng Bayern Munch, Chelsea thắng Liverpool

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Tư 27/7, Real Madrid đấu với Paris Saint Germain ở sân Ohio Stadium tại Columbus, Ohio; Bayern Munich đấu với AC Milan tại sân Soldier Field tại Chicago, và Chelsea đấu với Liverpool tại sân Rose Bowl ở Pasadena, Nam California.

Chỉ có khán giả ngồi nhà hoặc đi xem tại chỗ ở bờ Tây Hoa Kỳ thì mới không phải lo chuyện thức khuya, bởi trận đầu tiên vào lúc 4g30 chiều thì bên bờ Đông đã 7g30 tối, và cũng tạm được, nhưng trận cuối ở Pasadena khởi đầu vào lúc 8g tối thì bên bờ Đông đã 11 giờ đêm và mọi việc xong xuôi thì đã 1g30 sáng!

Quanh sân đấu bên Ohio có chỗ cho 105,000 người; sân bên Chicago có chỗ cho 67,000 người, và sân Rose Bowl có chỗ cho 92,500 người. Nhìn quanh bốn phía khán đài trong cả ba trận, không khán đài nào có chỗ trống.

Đến cuối ngày, tức là đến cuối trận giữa Chelsea với Liverpool thì người ta mới tổng kết tình hình số khán giả đi xem cả ba trận trong ngày và cho biết là số khán giả có mặt ở ba sân đấu đã đạt kỷ lục về số người xem mỗi trận ở mỗi sân từ trước đến nay! Và ấy là mang tiếng những trận quốc tế nhưng thực chất là những trận thuộc diện thân hữu.

Cũng chính vì tính chất thân hữu như vậy mà trận đầu gữa Real Madrid với Paris Saint Germain thì cả hai đội chẳng có vẻ gì như một Real Madrid hay một Paris Saint Germain mà ta vẫn quen mắt. Cụ thể như Real Madrid không có Ronaldo, Bale, Benzema, Ramos, Modric, James Rodriguez, Toni Kroos mà chỉ có một vài gương mặt quen thường ngồi dự bị ở ngoài.

Trừ Marcelo đeo băng đội trưởng, và Morato là cựu cầu thủ của Real Madrid nhưng thời Anelotti không được tận dụng cho nên để cho Juventus mượn, rồi qua bên đó Morata đá nổi đình nổi đám cho nên nay huấn luyện viên Zidane lại phải lo đòi về gấp. Và hôm nay thì Morata chạy tiền đạo.

Còn phía Paris Saint Germain thì không còn Zlatan Ibrahimovic, người đã hết hợp đồng nhưng không muốn tái hợp đồng và đã tìm đường qua với Manchester United bên Anh. Cavani thì vẫn còn đấy và mùa bóng năm nay cậu ta quyết định bỏ kiểu tóc rối um tùm đến tận vai và đã bới gọn mái tóc, cuốn lại thành một búi tó to tướng phía sau đầu. Đội trưởng người Brazil Thiago Silva thì vẫn còn đấy nhưng mới phút thứ 10, sau khi đốn ngã người ta, bị cái thẻ vàng thì rồi cũng phải nghỉ chơi vì đốn người ta bạo quá, người ta may sao vẫn còn đá tiếp được còn mình thì phải cà nhắc ra khỏi sân!

Thế nhưng Real Madrid đấu chả có ra làm sao hết. Cánh trung vệ và hậu vệ thì vẫn có Casemiro và Marcelo nhưng vắng bóng cái đám Ronaldo, Bale như nêu ở trên cho nên phe PSV chả còn phải ngán ai hết, cứ thế tung người ra mà tấn công. Một mình Morata tuy rất tài nghề thế nhưng không có lực lượng yểm trợ hùng hậu như Real vẫn có thì một mình cậu ta không làm gì được .

Cả 3 bàn thắng của PSG trong hiệp 1 vào những phút thứ 2 (sớm là cỡ đó từ cú sút của Koné), 35 với cú sút của Meunier; 39, cũng lại do Meunier sút, đều do Real Madrid mất banh trong khoảng từ giữa sân đến làn ranh cấm địa của mình.

Real gỡ được 1 bàn duy nhất vào phút thứ 43 là từ một quả phạt đền do Aurier của PSG chạm tay vào banh trong cấm địa của mình và Marcelo của Real đứng ra sút lọt lưới. Real còn một cơ hội gỡ rõ rệt nhất là vào phút thứ 18 khi Kovacic sút trúng cột gôn bên phải của PSG.

Qua hiệp 2, huấn luyện viên Zidane cho rút một loạt nào là Marcelo, Morata,Jese , Isco và đưa vào nhóm cầu thủ trẻ bấy nay chưa từng dự những trận lớn. Có lẽ ông ta nghĩ rằng bề nào cũng khó gỡ, và hơn nữa đây chỉ là chuyện thân hữu cho nên đã thử nghiệm với nhóm cầu thủ trẻ của mình. Nói là trẻ thế nhưng họ cũng đều thuộc thành phần được huấn luyện đâu vào đấy, và kết quả là hiệp 2, tuy vắng bóng những đàn anh cột trụ thế nhưng chẳng có vẻ gì là PSG đấu với một đội gồm nhiều cầu thủ trẻ, kém kinh nghiệm chiến trường như thế.

Có vậy thì suốt hiệp 2 PSG vẫn không làm được gì thêm, và tỷ số khi kết thúc trận đấu vẫn là Paris Saint Gerain 3, Real Madrid 1! Có gì đáng nêu thêm thì đây là trận đầu tiên của PSG trong mùa bóng năm nay do Unai Emery người Tây Ban Nha làm huấn luyện viên thay cho Laurent Blanc trước đây!

Trận thứ hai giữa Bayern Munich với AC Milan cũng có điểm đặc biệt đầu tiên cần nêu là đội Bayern ra quân lần đầu dưới sự chỉ huy của tân huấn luyện viên người Ý Ancelotti sau khi cựu HLV Pep Guardiola nay đã qua cầm đầu đội Manchester City bên Anh. Và cũng vì tính cách thân hữu của trận đấu như đã nêu cho nên Bayern không có mặt thủ môn Neuer (điều quan trọng sẽ được đề cập đến sau), hoặc không có Muller chẳng hạn.

Phía AC Milan thì đội ngũ vẫn có những gương mặt quen thuộc từ mùa bóng năm trước. Vì tương quan lực lượng như vậy cho nên phút thứ 22 thì AC Milan ghi bàn thắng đầu tiên từ cú sút của Niang. Phút thứ 28, Ribery của Bayern có được banh trong làn ranh cấm địa Milan và sút lọt lưới, gỡ 1-1. Phút thứ 28, từ khoảng cách 25 mét, Alaba của Bayern lại sút lọt lưới, nâng tỷ số lên cho Bayern thành 2-1.

Qua đầu hiệp 2, Milan ghi thêm 1 bàn, nâng tỷ số đội bên thành 2-2. Rồi đến phút 60, Kuco của Milan lập lại thành tích của Alaba trong hiệp 1 là từ khoảng cách trên 25 mét cũng sút lọt lưới, nâng tỷ số lên 3-2 cho AC Milan. Trận đấu cù cưa cho đến phút thứ 88, tưởng đã êm xuôi cho Milan thì banh lại lọt vào cánh trái cấm địa đội này và cầu thủ Milan đi đốn ngã cầu thủ Bayern cho nên Milan bị cú penalty! Ribery đứng ra sút, gỡ hòa 3-3. Hòa có nghĩa là sau đấy chỉ còn có nước đá vòng luân lưu!

Tưởng cũng cần nêu sự thể là cái vụ đá luân lưu ở giải này không giống như mọi trận hoặc mọi giải khác. Bên thắng chỉ được 2 điểm, còn bên thua vẫn được 1 một điểm. Lý do là vì không có màn tứ kết, bán kết hay chung kết gì hết. Các đội đấu với nhau theo nhóm mình ở mỗi nước (Trung Quốc, Úc, Mỹ, Âu Châu ) và cứ tính theo điểm để quyết định xem ai thắng giải!

Và qua vòng đá luân lưu thì bấy giờ thủ môn của đội nào ngon lành hơn cả là kể như đã góp phần giải quyết thắng thua cho mỗi bên. Bởi vậy mà nếu Bayern có Neuer giữ khung thành thì có khi sự thể đã khác. Honda của AC Milan sút trước; lọt lưới. Đội trưởng Lamm của Bayern theo sau Honda mà sút cú đầu tiên cho đội mình. Cũng thành công. Đến quả thứ 4, một cầu thủ Bayern sút, sau khi Milan đã sút thành công 4 quả, thì thủ môn Donnaruma của Milan bắt được! Bonaventura của AC Mlan đứng ra sút lọt lưới quả thứ 5. AC Mlan thắng Bayern 5-3 ở vòng đá luân lưu!

Trận cuối trong ngày giữa Chelsea với Liverpool thì đúng là một trận sôi nổi nhưng hóa ra lại chỉ có thể tóm gọn là Liverpool hạng 8 trong mùa bóng năm rồi của Premier League nay thua hơi đau vì cựu vô địch Premier League mùa bóng 2014-15 là Chelsea thì qua mùa bóng 2015-16 đã xuống dốc đến mức chỉ còn đứng hạng 10.

Những người ủng hộ đội Chelsea đang vui hưởng một đêm xem đá banh trong trận giao hữu giữa Chelsea và Liverpool đêm thứ Tư, 28 tháng 7, 2016 tại Los Angeles, California. (Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images)

Có điều Chelsea ra quân dưới quyền điều khiển của tân huấn uyện viên Antonio Conte. Đôi bên đấu đá rất cân xứng cho nên có thua là chỉ do một sự sơ xuất nào đấy trong khoảnh khắc. Cụ thể như ngay vào phút thứ 10, từ một cú phạt góc bên cánh trái cấm địa Liverpool, Cahill nhảy lên đánh đầu gi bàn thắng cho Chelsea và cũng là bàn thắng duy nhất của cả trận đấu. Liverpool có một số cơ hội làm bàn nhưng phòng vệ của Chelsea kín và thủ môn của Chelsea cừ cho nên rốt cuộc vẫn không làm gì được, cho dù phút thứ 70 cầu thủ Fabregas của Chelsea bị đuổi ra khỏi sân với cái thẻ đỏ sau khi đốn ngã Lallana một cách nguy hiểm!

Được một cái là sau trận đấu người ta vẫn thấy ông huấn luyện viên Klopp của Liverpool nhe răng cười! Thân hữu có khác!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT