Thể Thao

ICC Cup ngày 7 ở Thâm Quyến: Manchester City thắng Borussia Dortmund 6-5

Thursday, 28/07/2016 - 11:36:17

Huấn luyện viên Guardiola của Manchester City hẳn phải bực mình lắm cho nên qua hiệp 2 là ông ta cho thủ môn Angus Gunn ra thay. Nếu vẫn để Caballero giữ gôn ở hiệp 2 thì có khi Manchester City đã không thắng hôm nay!

Bài THANH NGUYỄN

Ngày thứ Năm vừa qua có trận ngày thứ 8 của giải thân hữu International Champions Cup giữa Borussia Dortmund từ bên Đưc và Manchester City từ bên Anh tại sân "Thâm Quyến Đại Vận Thể Dục Trung Tâm" (Shenzhen Universiade Center). Kết quả với tỷ số 6-5 giữa hai đội nổi tiếng bên Âu châu như vậy thì có nghĩa là kết quả vòng đá luân lưu chứ còn bằng không thể nào báo chí thế giới cũng đưa tin về số bàn thua và thắng kỷ lục trong một trận theo giờ giấc quy định bình thường.

Sân đấu ở Thâm Quyến thuộc loại lớn và trong trận đấu thì quanh khán đài đông nghẹt người xem, với tuyệt đại đa số là dân Trung Hoa. Tất cả có hoảng 30,000 người. Là dân địa phương nhưng vẫn chia ra làm hai nhóm fans lớn, một mặc đồng phục của đội Borussia Dortmund màu vàng cam, và một nhóm mặc áo màu xanh da trời của đội ngũ Manchester City.

Felix Passlack (bên phải) của Borussia tranh banh với Sergio Aguerro của Manchester City trong trận giữa 2 đội ở Thâm Quyến. (Alexandre Simoes/ Getty Images)



Phất cờ nhiều nhất là đám ủng hộ Borussia với một anh người Đức, chắc vậy, đứng lẻ loi giữa đám người Trung Quốc, phất lá cờ của đội Borussia thuộc loại rộng bản. Mà phe nào thì ngoài cờ ra là cả chục nghìn cái phone cầm tay có bộ phận chụp hình hoặc máy hình loại chính quy. Ai nấy đều tươi cười hớn hở như thể có đội nước mình giao đấu!

Bên đó đang mùa Hè. Thâm Quyến nằm ngay phía Bắc của Hongkong cho nên cũng nóng bức như ai vậy. Sau 24 phút của hiệp đầu, anh trọng tài Fu Ming cho đôi bên nghỉ mệt để uống nước giải nhiệt. Qua hiệp 2, không khí đỡ oi bức cho nên không có màn nghỉ ít phút để uống nước hoặc dội nước lên đầu theo kiểu tắm dã chiến!

Đội Borussia Dortmund mùa bóng năm rồi đứng hạng 2 ở Bundesliga bên Đức trong khi Manchester City đứng hạng 4 trong Premier League bên Anh. Đôi bên đấu với nhau hết sức cân xứng, nên trận banh rất hấp dẫn. Nhưng cũng vì ngang ngửa với nhau như vậy mà khó cho mỗi bên có được cơ hội chọc thủng được phòng tuyến của nhau một cách dứt khoát để làm bàn.

Ngang ngửa kiểu như 15 phút vào trận thì Borussia có banh trong chân 59% thời gian trong khi M.C. giữ được 41%. Đã vậy, cũng may mà những lần M.C. sơ hở thì dường như phía Borussia không ngờ là địch thủ có thể rơi vào những sơ hở như vậy cho nên không kịp tận dụng được thời cơ. Chẳng hạn như chỉ trong vòng 17 phút đầu của hiệp 1, hết thủ môn Caballero của M.C. chuyền banh ra trúng chân của cầu thủ Borussia đến ba lượt thì đến phiên một cầu thủ M.C. cũng lại chuyền ngang quả banh trước làn ranh cấm địa của mình vào chân của cầu thủ đối phương.

Huấn luyện viên Guardiola của Manchester City hẳn phải bực mình lắm cho nên qua hiệp 2 là ông ta cho thủ môn Angus Gunn ra thay. Nếu vẫn để Caballero giữ gôn ở hiệp 2 thì có khi Manchester City đã không thắng hôm nay!

"Ngang ngửa" giữa đôi bên có nghĩa là nếu ở phút thứ 15, tỷ lệ giữ banh của đôi bên là 59% - 41% như đã nêu thì đến phút thứ 85 tỷ lệ đó có khá hơn cho phía M.C. là 52% thay vì 41% như ở hiệp 1. Một phần có lẽ vì qua hiệp 2 thì ông Guardiola đã đưa ra một lô những tay chủ chốt của đội mình như Sergio Aguerro. Nhưng rồi mãi đến phút thứ 70 thì tiền đạo Aguerro mới ghi được bàn thắng.

Borussia cố gỡ. Hết 90 phút, trọng tài cho thêm 5. Phút thứ 91, Kagawa của Borussia có banh ngay trong làn ranh cấm địa nhưng chưa kịp sút thì bị đốn ngã. Trọng tài Fu Ming vẫn không cho Borussia hưởng cú phạt đền. Huấn luyện viên Tuchel của Borussia đứng ngoài chưa kịp hết bất mãn thì phút thứ 95 Borussia được đá cú phạt góc bên cánh trái và Pulicic có được banh trước khung thành để kịp thời sút lọt lưới. Manchester City hẳn nhiên là điên đầu vì bị gỡ hòa vào phút cuối cùng của 5 phút phụ trội!

Và thế là kéo nhau ra đá vòng luân lưu. Nếu ở hiệp 1 thủ môn Caballero của Manchester City ba phen suýt khiến đội mình thua thì qua hiệp 2 này, người thay thế Caballero là Angus Gunn chính là người giúp M.C. thắng ở vòng đá luân lưu! Thường thì đôi bên chỉ cần sút 5 quả đã có thể giải quyết vấn đề. Ở vòng đá luân lưu trong trận hôm nay đôi bên đã phải sút tất cả 9 lượt! Không một ai sút lệch ra khỏi khung thành. Khác biệt duy nhất chỉ ở chỗ thủ môn của Borussia bắt được banh hai lần trong khi thủ môn Gunn của M.C. bắt được banh ba lần! Người sút cú thành công lượt số 9 cho Manchester City là Tasende. Người sút cú thứ 9 cho Borussia nhưng bị Angus Gunn bắt được là Mikel Merano!

Đây là trận đầu tiên ông Guardiola dắt quân đi và thắng. Hôm có trận giữa Manchester City với Manchester United ở Bắc Kinh ngày 25/7 thì vì lý do thời tiết trận đó đã bị bãi bỏ.

Có điều là sau trận hôm nay chả biết ông Guardiola có chấm chước cho cả đội được ăn Pizza hay không bởi từ mấy tuần nay ở bên Anh ông ta đã cấm cầu thủ đội mình không được ăn Pizza để "giữ gìn sức khỏe cho vòng eo, vòng bụng"!

Cầu thủ nào mà ông nhắm là bắt đầu có triệu chứng cân nặng "quá tải" thì ông không cho tập dượt chung với đám "biết giữ gìn sức khỏe"! Trong lịch sử bóng đá thế giới chưa từng có chuyện huấn luyện viên cấm cầu thủ đội mình ăn Pizza!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT