Thể Thao

ICC ngày 10: Barcelona - Leicester (4-2), Real Madrid - Bayern Munich (1-0), Chelsea - AC Milan (3-1)

Thursday, 04/08/2016 - 08:40:42

Bayern là vô địch của Đức còn Real là ..."phó vô địch" của Tây Ban Nha nhưng lại là đương kim vô địch Champions League. Bởi thế mà họ đấu qua đấu lại hết sức sôi nổi và ngoạn mục


Radael Mujica của Barcelona ghi bàn thắng thứ 4 cho đội mình trong trận thắng Leicester City 4-2.


Arturo Vidal của Bayern Munich trong tư thế chuẩn bị sút trước khung thành Real Madrid trong trận R.M. thắng Bayern 1-0.


Tiền đạo Niang của AC Milan tranh banh với trung vệ Matic của Chelsea trong trận Chelsea thắng Milan 3-1.

 

ICC ngày 10: Barcelona - Leicester (4-2), Real Madrid - Bayern Munich (1-0), Chelsea - AC Milan (3-1)

Bài THANH NGUYỄN

Sau trận ngày 9 của giải International Champions Cup hôm 30/7 thì ai nấy đều nghỉ xả hơi ít bữa và thứ Tư 3/8 lại tiếp tục đấu cho xong cái cúp này trước khi thiên hạ bắt đầu sốt ruột để theo dõi những tiết mục ở Thế Vận Hội Mùa Hè tại Rio De Janeiro.

Nhân nhắc đến cái Thế Vận Hội đó thì tưởng cũng cần nêu chuyện khá kỳ quặc là lễ khai mạc của nó theo lịch trình chính thức thì sẽ được tổ chức vào thứ Sáu 5/8 nhưng thứ Tư 3/8 đã có 6 trận banh vòng loại của phái nữ, và thứ Năm có đến 8 trận cũng vòng loại của phái nam. Mà lại nhè trong ngày có 6 trận vòng loại cho phái nữ dưới Nam bán cầu đó thì nửa bán cầu trên này lại có đến 3 trận của ngày 10, giải ICC, giữa Barcelona với Leicester ở Stockholm, (Thụy Điển), giữa Bayern Munich với Real madrid ở New York, và trận cuối trong ngày, giữa AC Milan với Chelsea ở Minneapolis!

Giờ Rio De Janeiro đi trước giờ bên bờ Đông Hoa Kỳ 1 tiếng, do đó mà rốt cuộc thì các trận của phái nữ dưới đó cũng gần trùng hợp với mấy trận ở trên này. Nữ giới thì không biết sao, chứ còn nam giới mà bảo họ bỏ qua mấy trận của giải ICC để xem phụ nữ đấu vòng loại với nhau dưới đó thì hoạ chăng chỉ vào giữa 3 trận trên này rồi họ chuyển kênh để tò mò coi xem các nữ lưu nhà ta đấu đá với nhau ra sao.

Tuy nhiên, kết quả mấy trận banh vòng loại của phụ nữ ở Thế Vận Hội Rio ngày thứ Tư là như sau:

Thụy Điển- Nam Phi: 1-0,

Canada - Úc: 2-0,

Brazil - Trung Quốc: 3-0,

Đức - Zimbawe: 6-1,

USA - Tân Tây Lan: 2-0,

Pháp - Colombia: 4-0.

Trở lại với 3 trận ngày 10 của International Campions Cup.

Trận Barcelona - Leicester City

Một bên là đương kim vô địch của La Liga và một bên là vô địch của Premier League. Hôm 30/7, vô địch Leicester đấu với với vô địch Paris Saint Germain của Pháp thì đã bị hạ thảm thương với tỷ số 0-4. Nay đấu với vô địch của Tây Ban Nha thì Leicester chỉ thua nhẹ nhàng hơn với tỷ số 2-4!

Sân đấu ở Stockholm đông nghẹt có lẽ vì chẳng mấy thủa được diện kiến với 2 trong số 5 vô địch của châu Âu, tức là vô địch của năm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu này chứ không phải tất cả các vô địch của những câu lạc bộ kém tiếng tăm khác! Và thiên hạ cũng lại được xem mặt Messi với bộ râu quanh hàm và mái tóc nhuộm màu râu bắp!

Đôi bên dọa nhau trong 10 phút đầu tiên với cú sút của Leicester lên khỏi sà ngang, rồi đến phút thứ 8 thì Munir của Barcelona cũng lập lại một cú sút y hệt như vậy! Còn sau đó thì các bàn thắng, ngoại trừ những cú lệch lạc đủ kiểu, là từ những cú sút nghiêm chỉnh của Barcelona vào những phút thứ 26 (Munir), 34 (Suarez), 46 (Munir) của hiệp 1 và phút thứ 84 (Mujica) của hiệp 2. Messi không làm được bàn nào. Neymar không có mặt vì còn quanh quẩn dưới Rio theo đội tuyển nhà!

Leicester gỡ được 2 bàn vào phút thứ 47 và 66 của hiệp 2 do công của một mình cậu người Nigeria là Musa!

Điều lạ lùng là ở bên Anh thì cỡ như Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea này kia đâu phải thứ thường, nhưng đấu với ngần ấy đội thì Leicester đều thắng không trừ một mống, bởi thế mới leo lên hàng đầu của Premier League, đoạt chức vô địch. Ấy vậy mà đấu với Paris Saint Germain hay Barcelona thì không cách chi cất chân lên nổi!

Trận giữa Bayern Munich với Real Madrid

Bốn mặt khán đài ở sân Metlife tại New York đếu chật cứng. Dân Mỹ đâu có thói quen mặc áo sơ-mi trắng với quần đen khi đi chơi? Ấy vậy mà bốn mặt khán đài trông từ xa cứ là trắng toát; lốm đốm vài nốt đỏ. Chỉ còn có thể giải thích là đám áo trắng thuộc lực lượng cảm tình viên của Real, còn cái đám đỏ kia là về phe Bayern vì đồng phục của Real là trắng còn phe Bayern mặc áo đỏ!

Hai "cố nhân", cũng là thầy- trò khi xưa có dịp tái ngộ. Một đàng là huấn luyện viên người Ý Ancelotti của Bayern và một đàng là anh người Pháp Zidane của Real Madrid. Ngày Ancelotti làm huấn luyện viên cho Real Madrid thì Zidane là phụ tá! Gặp lại nhau ở "khu kỹ thuật" ven bìa sân, nơi dành cho hai huấn luyện viên đứng điều động đội ngũ khi cần, thì đôi bên choàng vai nhau, tựa đầu áp má rất thân mật!

Bayern là vô địch của Đức còn Real là ..."phó vô địch" của Tây Ban Nha nhưng lại là đương kim vô địch Champions League cho nên sàng qua sàng lại thì cũng cứ tạm coi như là đồng cân đồng lạng. Bởi thế mà họ đấu qua đấu lại hết sức sôi nổi và ngoạn mục, không phụ lòng đám áo trắng và áo đỏ quanh khán đài; nhưng mãi đến phút thứ 78 thì cậu Danilo người Brazil của Real Madrid mới sút được một cú rất đáng đồng tiền bát gạo vào lưới Bayern; rất có thể vì thủ môn không phải Manuel Neuer mà là người khác!

Để rồi kết thúc 90 phút đấu cộng thêm 3 phút phụ trội thì Bayern vẫn thua Real Madrid 0-1. Một thắng một thua nhưng hai ông huấn luyện viên, một già một trẻ, vẩn lại ôm và hôn nhau bên má để chào tạm biệt.

Số người đi xem? Người ta thông báo: 80,012!

Trận giữa AC Milan và Chelsea

Đến gần cuối trận đấu, người ta công bố số khán giả kỷ lục hôm thứ Tư ở sân tại Minneapolis là 64,104 người! Bề nào thì cả hai đội Chelsea và AC Milan cũng đều thuộc loại "danh chấn viễn phương", vua bên Anh biết mặt, thủ tướng bên Ý biết tên! Dân ở Minnesota nói chung và ở Minneapolis nói riêng, (Saint Paul mới là thủ đô) thì có lẽ biết danh hai đội qua hệ thống truyền thông!

Đội ngũ AC Milan không có gì thay đổi, còn phía Chelsea thì có bao nhiêu kiện tướng đều cho ra hết. Người ta thấy thay nhau đủ mặt từ hiệp 1 qua hiệp 2: Diego Costa, Fabregas, Terry, Cahill, Azpilicueta, Hazard, Oscar, Ivanovic, v.v..

Hiệp 1, AC Milan lấn áp. Traore của Chelsea tranh ban với đối phương bên cánh phải cấm địa của mình, bị đối phương níu kéo làm rách nguyên cả vạt áp hía trước! Nhưng sau khi chạy vội ra thay áo rồi trở vào sân thì Traore gặp đúng lúc đồng đội của mình từ cánh trái cấm địa Milan sút vào, thù môn Donnaruma đỡ banh văng ra và Traore nhanh chân nhào tới sút thẳng vào lưới!

Chelsea gác Milan 1-0, chưa kịp mừng cho xong thì phút thứ 38 Milan được hưởng cú đá tự do trước làn ranh cấm địa Chelsea. Giacomo Bonnaventura đứng ra sút một cú đẹp mặt mà cỡ Ronaldo hay Messi cũng không làm hơn được. Banh bay vèo trên đầu "bức tường người", thẳng vào sát góc trái phía trên cao, bên trong lưới. Thủ môn Thibault Courtois nhào theo đúng hướng nhưng vẫn không làm gì hơn được. Và thế là hòa nhau 1-1.

Qua hiệp 2, phút thứ 68 Azpilicueta có banh trong cánh trái cấm địa Milan và sút. Cầu thù Poli của Milan xoay người đỡ quả banh nhưng banh lại chạm cánh tay anh ta. Thế là phạt penalty! Oscar đứng ra sút. Thủ môn Donnaruma nhào theo đúng hướng nhưng vẫn đỡ không kịp! Chelsea lại gác 2-1!  Rồi đến phút thứ 86 thì có lẽ muốn chứng minh rằng mình không phải chỉ có tài sút phạt đền, Oscar lại có banh bên cánh phải cấm địa Milan và lựa thế sút chéo vào góc trái khung thành, nâng tỷ số cho đội lên 3-1!

Đám fans của Chelsea mặc áo màu xanh như đội ngũ họ theo ủng hộ vỗ tay, ca hát om xòm trên một mặt khán đài! Chả biết ai trong số đó là dân từ bên Anh kéo qua hay dân bản xứ là chính!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT