Thể Thao

International Champions Cup: 4 trận với 3 vòng đá luân lưu và 2 đội vô địch của giải

Friday, 31/07/2015 - 01:59:24

Một trận banh tất nhiên phải sôi nổi vì chỉ có mỗi 3 trận bên Trung Quốc mà AC Milan đã thắng đội đồng hương Inter Milan hôm 25 thì nay cũng muốn thắng thêm 1 trận nữa để leo lên đầu nhóm 3 đội, còn Real Madrid đã thắng 2 trận thì lại càng cần phải thắng để vẫn đứng đầu bảng bên Trung Quốc.

Andreas Pereira của Manchester United tranh banh với Marco Verrati của Paris Saint Germain trong trận PSG thắng M.U. 2-0. (Getty Images)

 

International Champions Cup: 4 trận với 3 vòng đá luân lưu và 2 đội vô địch của giải

 

THƯỢNG HẢI - Ba ngày liền, từ 28 đến 30 tháng Bảy, có tất cả 4 trận giải I.C.C. rải ra từ Mexico lên Hoa Kỳ, qua Trung Quốc. Hai trận ngày 28 là giữa Club America của Mexico với Benfica của Bồ Đào Nha tại sân Estadio Azteca tại thủ đô Mexico City bên Mexico và giữa Chelsea từ Luân Đôn với Barcelona từ xứ Catalan bên Tây Ban Nha tại sân Fed Ex Field ở Landover bên tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ.

Trận ở sân bên Mexico có 73,472 người xem. Hôm đó thì cũng là ngày hiệp hội bóng đá Mexico người ta cách chức huấn luyện viên Herrera của đội tuyển quốc gia về cái vụ ông ta hành hung một phóng viên của truyền hình TV Azteca tại sân bay Philadelphia liền sau ngày Mexico đoạt giải Gold Cup như đã được tường thuật. (Ngày 29/7 thì ông Herrera đã chính thức xin lỗi với cả nước về hành động của mình, một hành động mà ông tự đánh giá là “Không xứng đáng với cương vị huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia).

Kết quả trận đấu là sau khi hòa 0-0 ở 90 phút theo quy định thì đôi bên đi ngay vào vòng đá luân lưu rất nhanh gọn vì chỉ cần sau 4 lượt sút là Benfica thắng với tỷ số 4-3.

Trận giữa Barcelona với Chelsea tại sân Levi's Stadium ở Santa Clara, Bắc Cali., sau khi hòa 2-2 nhờ cú đánh đầu vào phút thứ 85 của Cahill thì đúng là Barcelona không gặp may vì chỉ còn 8 phút, kể cả 3 phút phụ trội là Barcelona đã có thể thắng 2-1 tuy vắng cặp Messi và Neymar. Trong bộ ba Messi-Neymar-Suarez thì hôm đó chỉ có mỗi Suarez trên sân và cũng kiện tướng này làm bàn thắng thứ 2 cho Barca vào phút thứ 52. Cahill gỡ hòa vào những phút cuối cho Chelsea nhưng đã phải “hy sinh tí xương máu”. Vào phút thứ 85 đó từ một cú đá tự do của phe Chelsea chênh chếch phía góc phải của cấm địa Barca, thủ môn Masip người Pháp của Barca bay lên vung tay tính đánh bật quả banh ra phía trước nhưng lại cùng lúc với Cahill nhảy lên đánh đầu. Đầu Cahill đội trúng quả banh và banh bay vòng cầu vào lưới, thế nhưng bàn tay phải của Masip cũng đập vào sóng mũi của Cahill khiến anh này ngã xuống mặt cỏ, máu me tuôn ra lênh láng nơi miệng, cằm và vạt áo trắng. Đám nhân viên y tế chạy bay ra trước khung thành để cấp cứu rồi sau đấy thì, bông gòn nhét mũi, Cahill vẫn chịu khó đấu tiếp. Qua vòng đá luân lưu để giải quyết vấn đề, đôi bên chỉ cần sút 4 lượt. Halilovic của Barca sút lượt 2 trúng vào xà ngang, không lọt lưới. Piqué, một kiện tướng của Barca, sút nhưng thủ môn Courtois của Chelsea vồ được banh. Cả 4 cầu thủ của Chelsea đều sút lọt lưới cho nên Chelsea thắng 4-2. Từ hôm đầu đến nay Barca thua nhiều hơn thắng.

Trận giữa Manchester United với Paris Saint Germains tại sân Soldier Field phía Nam thành phố Chicago, cái sân Football Mỹ lâu đời nhất ở xứ này, với 61,357 khán giả - sân chính thức có 61.500 chỗ- thì đỡ phải qua vòng đá luân lưu vì hôm đó đội của Laurent Blanc đấu xuất sắc, gác Manchester United 2-0 cho đến phút cuối mà M.U. không cách chi gỡ được bàn nào. Laurent Blanc hôm đó vẫn theo thói quen xưa nay, vừa theo dõi trận đấu vừa tay cầm cái kẹo-que “Lollipop” thọc nó trong mồm, đảo qua đảo lại ngon lành.

 

Trận ngày 30/7 giữa Real Madrid với ACMilan

 

Trận này là trận thứ 3 mà cũng là trận cuối bên Trung Quốc, tại sân Shanghai Stadium ở Thượng Hải. Đôi bên ra sân vào lúc 8g tối bên đó, và khi được các kênh truyền hình tiếp vận tại Hoa Kỳ chẳng hạn thì ấy là vào lúc 8g sáng bên miền Đông, 5g sáng bên bờ biển miền Tây. Sân đấu, bên đó họ gọi là “Thượng Hải Thể Dục Trường,” đông nhưng không đến nỗi đặc kín như so với 3 trận nêu trên. Một trận banh tất nhiên phải sôi nổi vì chỉ có mỗi 3 trận bên Trung Quốc mà AC Milan đã thắng đội đồng hương Inter Milan hôm 25 thì nay cũng muốn thắng thêm 1 trận nữa để leo lên đầu nhóm 3 đội, còn Real Madrid đã thắng 2 trận thì lại càng cần phải thắng để vẫn đứng đầu bảng bên Trung Quốc.

Thế nhưng trời thì nóng quanh quẩn ở 93 độ F., mỗi hiệp đôi bên phải ngưng ít phút để ra bìa sân uống nước, tạm giải nhiệt, cho nên với quần áo ai nấy đều ướt sũng mồ hôi, trông mọi người đều có cái gì đấy khá uể oải! Mà bên nào cũng là “thứ dữ” với nhau cả, cho nên tuy cơ hội làm bàn vẫn có đấy cho đôi bên nhưng không kết quả vì bên nào cũng phòng vệ hữu hiệu. Vậy thì chỉ còn có nước đá Penalty shoot-out sau 90 phút cộng 3. Mà tài nghề trong trận đấu giữa đôi bên thì cũng được biểu hiện luôn qua chặng đá luân lưu. Người ta đá với nhau chừng năm sáu lượt là xong, đàng này phải 11 lượt sút thì mới có bên thắng cuộc!

Niang M'baye Hamady của AC Milan tranh banh với Casemiro của Real Madrid trong trận R.M. thắng Milan 10-09 ở vòng đá luân lưu. (Getty Images)

 

Phía Real Madrid ai nấy đều sút đúng vào khung thành, nhưng riêng Toni Kroos, chả phải tay vừa, khi sút vào góc phải sát mặt cỏ của khung thành thì bị thủ môn trẻ tuổi Gianluigi Donnarumma của Milan vồ được banh. Phía Milan thì Bacca, tay tiền đạo của Sevilla bên Tây Ban Nha vừa được Milan mua về trong mùa Hè, lại nhắm góc phải khung thành nhưng điều chỉnh tầm sút thiếu chính xác nên banh bay ra ngoài.

Sau 10 lượt sút thì danh sách cầu thủ đứng đá penalty shoot-out của đôi bên đã cạn! Bấy giờ thì chuyện xưa giờ hiếm có đã diễn ra. Đến phiên ngay chính thủ môn của mỗi đội đứng ra thử giải quyết vấn đề. “Thử” vì nếu vẫn không xong thì cứ thế tái tục với danh sách đã có sẵn. Casilla của Real Madrid đứng ra ung dung sút lọt lưới. Cậu Donnarumma sút thì Casilla vồ được banh. Hiếm có cái tỷ số thắng bại ở vòng đá luân lưu là 10-09!

Bên lề 4 trận đấu vừa nêu thì hôm 27/7, trên đường Manhcester City từ Úc trở về nước thì có ghé qua Hà Nội để đấu thân hữu với đội tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình.

Đội Việt Nam thắng 1 bàn vào cuối trận đấu. Manchester City thắng 8 bàn trước những phút cuối!

Kết quả tính cho đến hôm 30/7 thì hai đội vô địch là :

1. Theo bảng bên Úc và trung Quốc : Real Madrid.

2. Theo bảng Bắc Mỹ và châu Âu : Paris Saint Germains .

Bên Úc sau trận cuối cùng, đáng Phó Đội Trưởng là Ramos lãnh cái “Cúp” nhưng vì đang “có vấn đề” với một đàng là chuyện tái tục hợp đồng va2mo65t đàng là rục rịch tính chuyện qua “làm ăn” bên Anh với đội Manhester United cho nên Ramos không lên la4nhCu1p mà Ronaldo lên lãnh thay. Sau trận hôm nay ở Thượng Hải thì có lẽ triển vọng tái tục hợp đồng có phần sáng sủa cho nên Ramos, bây giờ chính thức là Đội Trưởng vì Casillas đã ra đi, lên lãnh chiếc Cúp.

Phía Paris Saint Germain thì đã lãnh Cúp xong xuôi!

Tính cách vô địch cục bộ và ngắn gọn của cái giải này thì nó là như vậy!

 

 

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT