Thể Thao

International Champions Cup: Real Madrid hạ Manchester City 4-1

Friday, 24/07/2015 - 10:21:02

Nhân nói về ngôi sao Ronaldo thì tưởng cũng nên nhắc lại sự thể là hôm Barcelona đấu với L.A. Galaxy và thắng 2-1 tại sân Rose Bowl ở Pasadena, California, thì số khán giả là 93,266 mà có điều kỳ lạ là người đi xem đa số là dân Mỹ, ấy thế nhưng quanh khán đài thì số người mặc màu áo của đội Barcelona với tư cách cảm tình viên thì lại tràn ngập, lấn át hết màu áo trắng là màu của đội nhà!

 Bài THANH NGUYỄN


Cristiano Ronaldo của Real Madrid tranh banh với Fernando Reges của Manchester City trong trận R.M. thắng M.C. 4-1 ở sân Melbourne Cricket Ground. Graham Denholm/Getty Images)
[0724 INT CUP 2]

MELBOURNE - Mùa Đông ở Melbourne bên Úc là từ tháng Sáu cho đến tháng Tám dương lịch. Bởi vậy mà có cái lạ là cả hai đội Manchester City và Real Madrid đều thay đổi đồng phục; M.C. mặc màu xanh dương dậm từ trên xuống dưới trong khi R.M. mặc màu xám lông chuột, tuy nhạt hơn chuột một chút.
Hôm đấu với Roma của Ý vào ngày 18/7 thì R.M vẫn mặc đồng phục trắng như xưa nay thiên hạ vẫn quen mắt, và M.C. hôm đấu cũng với Roma ngày 21/7 thì vẫn mặc đồng phục màu xanh da trời như mọi khi. Có điều là cả ông huấn luyện viên Pellegrini người Chile của M.C. lẫn Benitez người Tây Ban Nha của R.M., có lẽ vì thời tiết quanh quẩn ở mức 50 độ F, cho nên không đóng bộ mà một ông thì mặc áo ấm mùa đông màu xanh da trời, còn một ông thì cũng vậy nhưng màu trắng.
Sân đấu Melbourne Cricket Ground cao ngất trời với 5 tầng cao thấp, kể cả tầng dưới cùng, có tất cả là 99,382 khán giả đi xem. Dân Úc nghe đến tiếng tăm của M.C. và R.M. thì hẳn nhiên là đã hết sức ngưỡng mộ. Trong khi đó thì tờ báo thể thao “as” của Tây Ban Nha thì hôm qua đưa tin là anh cầu thủ người Bồ Đào Nha là Cristiano Ronaldo thì đang “nhắm nhía” cô tài tử xi-nê trẻ là Margot Robbie của Úc (đóng chung với Leonardo Di Caprio trong phim The Wolf of Wall Street), thế nhưng em nó đã chọn kép của mình là anh chàng Tom Ackerley người Úc sinh bên Anh, hiện là một phụ tá đạo diễn.
Nhân nói về ngôi sao Ronaldo thì tưởng cũng nên nhắc lại sự thể là hôm Barcelona đấu với L.A. Galaxy và thắng 2-1 tại sân Rose Bowl ở Pasadena, California, thì số khán giả là 93,266 mà có điều kỳ lạ là người đi xem đa số là dân Mỹ, ấy thế nhưng quanh khán đài thì số người mặc màu áo của đội Barcelona với tư cách cảm tình viên thì lại tràn ngập, lấn át hết màu áo trắng là màu của đội nhà!
Khi Luis Suarez của Barca làm bàn thắng đầu tiên vào phút thứ 45 thì cả khán đài nhảy dựng lên mà reo hò, cổ vũ. Khá lạ lùng! Nội phản ứng kiểu đó của khán giả không thôi thì cũng đã đủ khiến cho đội LA Galaxy nản lòng hết còn muốn đấu đá gì nữa! Nhưng hôm đó thì ngược lại, đa số đều bất bán đến cực điểm vì cả Messi lẫn Neymar đều không tham dự. Messi còn nghỉ dưỡng sức bên Argentina sau giải Copa America bên Chile, còn Neymar thì, cái này mới thiệt là “khó coi,” lại đang đi giải trí bên Las Vegas chứ chả đâu xa!


   Thủ môn Joe Hart của Manchester City đang chụp banh trên đầu của Raphael Varane của Real Madrid trong                 trận International Champions Cup tại Melbourne ngày thứ Sáu. (Mal Fairclough/Getty Images)

Những trận thuộc giải này đều quan trọng thế nhưng tân huấn luyện viên Rafael Benitez của Real Madrid vẫn đang còn trong quá trình thử nghiệm với cách sắp xếp đội ngũ của mình với nhiều cặp giò mới “mua” về trong mùa Hè, là mua trao đổi, mua bán cầu thủ giữa đội này với đội khác. Như cậu Lucas Silva người Brazil, 22 tuổi, mà R.M. vừa mới mua về trong mùa Hè này chẳng hạn.
Hiệp 1 ông ta tung ra đầy đủ các gương mặt chủ chốt và quen thuộc như cặp ba BBC ( Bale, Benzema, Cristiano ), Ramos, Marcelo, Pepe, Kroos, Modric, v.v.. Qua hiệp 2, sau khi đã gác Manchester City 3-1, ông ta lần lượt cho rút Cristiano, Marcelo, Pepe, Bale, Benzema để đưa vào những cặp giò khác.
Đặc biệt là mấy ngày gần đây báo chí bên Âu Châu, nhất là ở Tây Ban nha, lại tung tin là Cristiano hục hặc sao đấy với Benitez, do đó Manchester United, đội khi xưa của Cristiano, lại thấp thỏm, trong tư thế sẵn sàng mở hầu bao để mua cậu ta về lại. Báo chí trích dẫn lời Cristiano than phiền là, “Ông ấy không mấy ưa những người gốc Bồ Đào Nha như bọn tôi.” “Bọn tôi” có nghĩa là Pepe, Coentrao, và Cristiano trong đội R.M.
Thực hư ra sao thì còn hậu xét bởi một câu nói của con người ta mà cắt xét, thêm bớt hoặc đặt không đúng bối cảnh dẫn đến câu nói thì rất dễ sai lạc với chủ ý của người phát ngôn, như ta vẫn biết!
Trận đấu diễn ra rất hào hứng, sôi nổi. Hạng nhì của Anh đấu với hạng nhì của Tây Ban Nha có khác! Chừng mười lăm, hai mươi phút đầu thì đội R.M. ngó chừng nhau như thể xác định vị trí cùng thế đấu của từng người cho nên banh trong chân phe M.C. nhiều hơn. Nhưng từ sau đấy trở đi thì R.M. lại làm chủ tình hình.
Phút 20. Banh bên cánh phải cấm địa của M.C. Tiền đạo Gareth Bale đá quả banh vào trước khung thành, tiền đạo Benzema đón được banh, sút thật dứt khoát và đẹp mắt vào lưới . R.M. gác M.C. 1-0.
Phút 24. Từ một quả banh chuyền xa, Ronaldo đón được banh chừng năm mét trước làn ranh cấm địa M.C. Cậu ta đưa banh vào hướng khung thành, hai hậu vệ của M.C. đuổi theo. Thủ môn Joe Hart chạy ra cách khung thành chừng 3 mét để chuẩn bị đỡ. Ronaldo đá vòng cầu khá mạnh, vòng qua đầu Hart; anh này vươn tay lên đỡ nhưng vì tốc độ và đà của quả banh cho nên tuy Hart vươn cánh tay lên đỡ trúng được nhưng banh vẫn văng vào trong khung thành, rơi xuống chỉ cách làn ranh giữa hai cột “gôn” chừng 40 cm. R.M.gác M.C. 2-0.
Phút 43. Từ một cú phạt góc bên cánh phải cấm địa M.C., hậu vệ Pepe của R.M. nhảy vọt lên đánh đầu vào ngay dưới sà ngang khung thành. Thủ môn Joe Hart trông ngơ ngác, không kịp phản ứng. Anh ta nhìn dáo dác ra phía trước như thể truy nguyên ra coi xem cậu nào trong đội mình có phận sự kèm cặp Pepe nhưng đã để cho anh này tự tung tự tác như vậy!
Phút 44. Chả biết có ai đấy từ ngoài sân chạy tọt ra sân cho nên một an ninh sân đấu mặc áo vàng cắm đầu cắm cổ chạy theo ra đuổi bắt.
Phút 45 + 2 : Banh trong cấm địa của R.M. Hậu vệ Ramos tìm cách đá thoát quả banh bằng cánh vung chân lên quá đầu cầu thủ M.C., xong rồi đôi bên quấn vào nhau, tay của Ramos chạm phải quả banh. Anh ta mồm loa mép giải cố cãi với trọng tài người Nhật Hiroyuki Kimura rằng tay chạm banh là cậu kia chứ không phải mình.
Những màn như vậy xưa giờ đối với hậu vệ Ramos là chuyện cơm bữa. Anh này vẫn được tiếng là tạo nên những bàn thắng hết sức hiển hách cho đội mình trong những trận thật then chốt, nhưng ngược lại cũng là người “sưu tầm” rất nhiều thẻ đỏ cũng như tác giả của rất nhiều cú phạt đền mà R.M. phải gánh chịu.
Yaya Touré của M.C. đứng ra sút quả phạt đền. M.C.gỡ lại được 1-3.
Hết hiệp 1, Yaya Touré quàng vai Karim Benzema vừa cùng bước ra sân vừa chuyện trò rất tương đắc. Touré là người Côte dIvoire, cựu thuộc địa của Pháp, rành tiếng Pháp. Karim Mostafa Benzema là dân Pháp, sinh tại Lyon ở Pháp nhưng bố mẹ gốc Algérie, cũng là cựu thuộc địa của Pháp. Đôi bên tương đắc với nhau vì những thứ gốc gác ngọn nguồn kiều như thế, ngoài chuyện đá banh cũng là phải.
Phút 72 của hiệp 2. Banh trong cấm địa của M.C. Isco từ bên cánh phải đá tạt quả banh vào trước khung thành, Cheryshev người Nga của R.M. chỉ việc sút thẳng vào lưới. Real Madrid gác Manchester City 4-1.
Tỷ số giữa đôi bên vẫn là như vậy cho đến phút thứ 90+3, kết thúc trận đấu.
Sau trận này R.M sẽ bay lên Quảng Châu và Thượng Hải để đấu với Inter Milan vào ngày 27 và với Milan vào ngày 30.
Barcelona sẽ đấu với Manchester United vào ngày 25 trên vùng San Jose, Bắc California, thế nhưng giới hâm mộ Barcelona vẫn sẽ không thấy mặt Messi cũng như Neymar ở đấy. Hôm Barclona đấu với LA Galaxy ở sân Rose Bowl tại Pasadena, một cặp vợ chồng dẫn theo đứa con trai, phải trả tiền vé cho cả ba là US $ 1,200. Đến nơi, không thấy Messi và Neymar đâu hết, thằng bé cáu tiết, về nhà gỡ hết tất cả các “posters” của đội Barca treo trên tường! Người ta hâm mộ thần tượng của mình là cỡ như thế! (tn)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT