Thể Thao

International Champions Cup: Real Madrid thắng Inter Milan 3-0

Monday, 27/07/2015 - 09:10:51

Chả biết có phải vì không được ủng hộ công bằng, khách quan như vậy mà Inter Milan tuy đá không dở một tí nào, vẫn bị Real Madrid “làm thịt” với 3 bàn trắng.

Andrea Ranocchia của đội Inter Milan, áo màu xanh đậm, tranh banh với cầu thủ Real Madrid trong trận R.M. thắng I.M. 3-0. (Getty Images)

 

International Champions Cup: Real Madrid thắng Inter Milan 3-0

QUẢNG CHÂU - Giải Gold Cup đã được giải quyết xong xuôi đấu đó thì giới hâm mộ bóng đá lại có thể xoay qua theo rõi các trận của giải International Champions Cup đang tiếp diễn bên Trung Quốc cho đến cuối tháng, trước khi đổ bộ qua Bắc Mỹ và Âu Châu.

Cứ sự thực mà nói thì giải Gold Cup làm sao so được với cái giải được gọi tắt là I.C.C. đó, vì một đàng là những đội cỡ như Mexico, Mỹ, Panama, Jamaica tranh nhau giải, còn một đàng là cỡ như Real Madrid, Barcelona, Paris Saint Germain, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Roma, Fiorentina, Inter Milan, AC Milan, Benfica … giao đấu với nhau?

Tưởng cũng cần thêm sự thể là cả Mexico và Mỹ cũng có tham gia giải I.C.C này. Chỉ có cái là anh đương kim vô địch của Đức là Bayern Munich và anh đương kim vô địch Ý là Juventus thì lại không tham dự!

Lịch trình giao đấu của giải chỉ xếp có mỗi ba trận bên Trung Quốc. Hôm 25 thì ở sân tại Thiên Tân hai đội gà nhà của Ý là AC Milan và Inter Milan đã bôi mặt đấu với nhau cho khán giả Trung Quốc xem chơi, và AC Milan đã thắng Inter Milan 1-0.

Ngày thứ Năm sẽ có trận giữa Real Madrid với AC Milan tại Thượng Hải. Hôm thứ Hai 27/7, là trận giữa Real Madrid với Inter Milan tại sân mà tiếng Anh gọi là “Tianhe Stadium” – có nơi ghi là “Tienhe”- tại Quảng Châu trong tỉnh Quảng Đông, trong khi danh xưng của sân đấu đó theo Hoa ngữ là dài lòng thòng, nói về sân đấu thuộc: “Thiên hạ thể dục trung tâm thể dục trường”!

Giới hâm mộ bóng đá thuộc thế hệ ngày nay bên Trung Quốc hẳn không còn nhớ gì về các tên tuổi bên Ý khi xưa như Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Silvana Mangano, Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni v.v., cho nên chỉ biết cái tên quen thuộc nhất ngày nay là Cristiano Ronaldo khi thấy bóng dáng đám cầu thủ với đồng phục trắng đặt chân lên đất Quảng Châu, và chẳng mấy tế nhị gì hết với đám khách Ý từ phương xa.

Cả bốn phía khán đài có khả năng chứa 58,500 người xem, nhìn ra xung quanh là những tòa nhà chọc trời cao ngất ngưởng chả thua gì bên New York , thì hầu hết khán giả đều mặc áo trắng, là màu của đội ngũ Real Madrid! Hoa ngữ là tiếng độc âm cho nên hô một lúc hai âm là “Real Madrid” có khi hơi mất công cho nên ngần ấy khán giả cứ theo nhau mà hô vang trời một âm độc nhất là “Madrid, Madrid!” Đám cầu thủ của Inter Milan giá như mà biết tiếng Hoa rồi có lúc phát cáu vì cái kiểu ủng hộ một chiều như vậy thì có khi đã nhìn lên khán đài mà lẩm bẩm: “Madrid, Madrid, cái x x.”

Chả biết có phải vì không được ủng hộ công bằng, khách quan như vậy mà Inter Milan tuy đá không dở một tí nào, vẫn bị Real Madrid “làm thịt” với 3 bàn trắng.

Huấn luyện viên Roberto Mancini của Inter Milan trông chả khác gì một tài tử xi-nê của Ý. Mái tóc nửa bạc nửa xám, bồng bềnh, dài quá gáy nhưng được chải gọn lại quanh vành tai. Sơ-mi trắng mềm như lụa, không cài nút trên cùng –vì trời nóng nực- quần Tây dài màu đen tuyền; (giày chắc hẳn cũng phải là giày Ý).

Còn huấn luyện viên Rafael Benitez người Tây Ban Nha của đội Real Madrid, đầu hói, mục kỉnh đen, ria mép, mặt tròn quay, thân hình tròn quay, thì có lẽ biết mình có mặc “mode” gì đi nữa cũng vậy cho nên nên choàng lên người bộ đồng phụ huấn luyện viên như khi ra sân kiểm tra đội mình tập dượt. Nhưng ông thủ nơi tay quyển sổ và cứ thế loay hoay ghi chép liên miên.

Ông ta cũng đang thử nghiệm để tìm công thức bố trí cho đội ngũ của mình. Cũng cái kiểu thử nghiệm mà Luis Enriqué khi mới về với Barcelona năm trước đây thực hiện với đội Barca đã khiến lắm anh điên tiết, kể cả Messi. Nhưng nói ngay thì không mầy mò thử nghiệm làm sao biết? Vì nói gì thì gì, ông ta đâu đã biết đích xác xem cái “giơ” của mỗi cầu thủ đích thực là nó ra làm sao?

Bởi vậy mà chẳng hạn như hiệp 1 thì không có Benzema, chỉ có Ronaldo với Bale. Qua hiệp 2 thì rút Ronaldo với Bale vào. Benzema vẫn ngồi ngoài xem chơi. Được một tẹo nữa là rút luôn Marcelo, Kroos, Ramos. Rút luôn thủ môn Keylor Navas của hiệp 1, thay vào đấy thủ môn tân tuyển là Casilla. Người hâm mộ Real Madrid mà không khéo thì dễ nhầm với cựu thủ môn Casillas – với chữ “s” ở cuối- đã phải gạt lệ ra đi đầu quân cho đội Porto bên xứ Bồ sau 27 năm gắn bó với Real Madrid nhưng đã từ lâu hết còn “linh thiêng” với đội! (Chả là bên đó họ gán cho anh ta biệt hiệu “Saint Iker” vì có thời cứu khổn phò nguy cho đội trong nhiều trận giao tranh lớn).

Vậy thì trình tự trận đấu với Inter Milan thua Real Madrid 3 bàn trắng là giản dị như sau :

Phút 28. Marcelo từ xê xế phía cánh trái ngoài làn ranh cấm địa Inter Milam chuyền quả banh vào bên trong làn ranh. Jesse của Real bắt được banh, luồn lách qua 4 hậu vệ của Inter Milan, sút vào phía trên cao, bên trong góc lưới bên phải.

Phút 32. Trời nóng, áo cầu thủ nào cũng đẫm mồ hôi, mọi người được phép nghỉ ít phút ngoài bìa sân để uống nước hoặc “tắm cạn dã chiến” theo kiểu dội nguyên chai nước lên đầu lên cổ.

Đôi bên đá tiếp cho đến dứt hiệp 1.

Phút 55. Mới có mươi phút vào hiệp, banh bên cánh phải cấm địa Inter Milan. Cheryshev của Real chuyền nhanh quả banh vào trước khung thành. Hậu vệ của Inter cản lối Vartane của Real nhưng cậu này nhanh chân đón banh, đá tạt ngang bằng mép phải nơi chân phải của mình thẳng vào lưới. Tức là Real gác 2 bàn trắng.

Phút 75. Lại nghỉ giải lao, ai nấy ra bìa sân uống nước, tưới đầu tưới cổ.

Từ phía khán đài lại nổi lên những tiếng trống lớn. Suốt buổi mới chỉ có nghe tiến hò reo không ngớt.

Phút 77. Benitez cho James Rodriguez vào trận. Cậu này hôm rày nghỉ dưỡng sức sau giải Copa America vừa rồi bên Chile.

Phút 87. Trước đấy khoảng ba bốn phút gì đấy thì James đã sút một cú đá tự do cách khung thành Inter chừng 35 mét và suýt lọt lưới bên góc trái trên cao nếu như thủ môn Samir Handanovic của Inter đã không đỡ kịp. Vào phút 87 này Real lại được hưởng cú đá tự do trước làn ranh cấm địa Inter như lúc ban nãy! Quả banh bay thẳng vào góc trái phía trên cùng, trong lưới. Thiệt là điệu nghệ!

Từ phút 87 đến phút 90 cộng thêm 3 thì đâu còn mấy nỗi đề Inter Milan còn làm gì được Real Madrid ? Cái đám mấy chục nghìn khán giả mặc áo trắng vòng quanh bốn dãy khán đài lại càng có lý do để chỉ còn nhớ tên đội Real Madrid chứ còn nếu nói với họ hai chữ Inter Milan thì thể nào họ cũng ngỡ ngàng hỏi lại “Inter shenme ?”- phiên âm Hoa ngữ có nghĩa là “Inter cái gì vậy?”

 

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT