Thế Giới

Iran: 27 người không chết vì dịch mà chết vì rượu tưởng là trị dịch

Monday, 09/03/2020 - 07:39:50

Theo hãng truyền thông Iran IRNA cho biết hôm thứ Hai, 27 người đã thiệt mạng vì ngộ độc methanol tại Iran.


Các nhân viên y tế đang xịt thuốc khử trùng tại một trại cách ly bệnh nhân nhiễm Covid-19 được dựng lên tại thị trấn Taftan, ngoại ô thành phố Quetta trong vùng biên giới giữa Iran với Pakistan ngày thứ Hai, 9 tháng 3, 2020. (Getty Images)


TEHRAN - Theo hãng truyền thông Iran IRNA cho biết hôm thứ Hai, 27 người đã thiệt mạng vì ngộ độc methanol tại Iran. Những người này đã nghe tin đồn rằng uống rượu mạnh có thể giúp chữa trị được bệnh viêm phổi vì coronavirus. Iran là nước đang bị dịch Covid-19 tàn phá nghiêm trọng bên ngoài Trung Quốc, nơi dịch bệnh bắt đầu.
Theo IRNA, 20 người đã chết tại tỉnh Khuzestan ở vùng tây nam và 7 người chết tại tỉnh Alborz ở miền bắc, sau khi uống các loại rượu được pha chế bất hợp pháp. Theo luật pháp Iran, mọi người dân nước này đều bị cấm uống rượu, ngoại trừ các cộng đồng tôn giáo thiểu số không phải Hồi giáo. Các vụ tử vong vì ngộ độc rượu lâu nay vẫn thường xảy ra tại Iran.

Bệnh viện đại học Jundishapur ở Ahvaz, thủ phủ tỉnh Khuzestan, cho biết 218 người đang được điều trị tại đây vì ngộ độc rượu. Theo nhà chức trách, các ca ngộ độc gần đây tăng vọt do tin đồn rằng việc uống rượu mạnh có thể tiêu diệt coronavirus. Các nạn nhân đã uống rượu sau khi đọc được các tin đồn sai lầm lan truyền qua mạng.
Nếu được uống với số lượng lớn, methanol sẽ gây mù, suy gan, và sau cùng dẫn đến tử vong. Iran hiện đang vất vả tìm cách khống chế sự lây lan của virus, khi Covid-19 đã xuất hiện tại toàn bộ 31 tỉnh của nước này, giết chết 237 người và lây nhiễm cho 7,161 người. Theo hãng IRNA, trong 69 trường hợp nhiễm Covid-19 tại tỉnh Khuzestan, có 16 người đã qua đời vào Chủ Nhật.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT