Thể Thao

Ireland thắng 1 bàn, giúp Thụy Điển gỡ 1 bàn

Monday, 13/06/2016 - 11:39:07

Đôi bên đấu với nhau ở sân tại Toulouse ở miệt Nam. Khoảng ba mươi nghìn người đi xem. Gặp lúc xế trưa trời nặng mây mù, ba hồi mưa lất phất, ba hồi có tí nắng le lói.

Bài THANH NGUYỄN

Một khía cạnh tổng quát đáng được đề cập đến là trong ngày thứ Hai vừa qua, ngoài ba trận Euro còn hai trận giải Copa của nhóm C giữa Mexico với Venezuela và giữa Uruguay với Jamaica, thế nhưng đây là trận cuối của nhóm này cho nên ai thắng ai thua chả còn quan trọng gì nữa.

Cầu thủ Shane Long số 9 và cầu thù Olsson số 5 của Thụy Điển tranh nhau quả ban trước thủ môn Andreas Isaksson của Thụy Điển. (Clive Rose/ Getty Images)


Cho đến nay thì cả Mexico lẫn Venzuela đều đứng nhất và nhì trong nhóm với 6 điểm như nhau, và kết quả huề 1-1 giữa hai đội này không làm cho thứ hạng thay đổi, vì cả hai đều đã lọt vào tứ kết. Còn Uruguay hạ Jamaica 3-0 chỉ giúp Uruay đứng hạng ba thay vì hạng chót, cứu vãn tí danh dự trước khi xách gói về nhà!

Trận giữa Tây Ban Nha với Tiệp

Giải Euro Championship cứ mỗi 4 năm tái diễn một lần. Tây Ban Nha đã đoạt giải liên tục từ hai nhiệm kỳ 2012 và 2014. FIFA hiện xếp nó hạng 6 thế giới trong khi Tiệp đứng hạng thứ 30 thế nhưng khi kéo nhau ra sân đấu thì ai được xếp hạng nào là một chuyện, còn đấu đá với nhau ra sao, tùy từng trận, lại là cả một chuyện khác. Đôi bên đấu với nhau ở sân tại Toulouse ở miệt Nam. Khoảng ba mươi nghìn người đi xem. Gặp lúc xế trưa trời nặng mây mù, ba hồi mưa lất phất, ba hồi có tí nắng le lói.


Ủng hộ viên đội Bỉ bàng hoàng sau bàn thắng của đội Ý trong trận với Bỉ)



Sẽ chả có ai tìm cách đổ thừa cho Tiệp thua 1 bàn vào phút thứ 87 muộn màng đó là do nắng, thế nhưng từ cú banh do Iniesta chuyền ở cánh trái ngòai góc cấm địa vào cánh phải khung thành rồi hậu vệ Gerard Piqué của Tây Ban Nha nhào lên đánh đầu vào góc phải khung thành thì lại nhằm lúc có nắng chiếu vào mặt thủ môn Petr Cech khiến anh ta phải nheo mắt, cố định thần xem ai nhảy lên và quả banh nó bay đi đâu!

Nhưng bàn thắng vào cuối trận kiểu như vậy chứng tỏ hùng hồn là anh hạng 6 kiêm đương kim vô địch không phải mặc sức thao túng trên sân. Thành phố Toulouse cách biên giới phía Nam giữa Pháp với Tây Ban Nha chẳng bao xa, trong khi nước Tiệp xa hơn, cho nên nhìn quanh khán đài tưởng chừng như dân TBN đã mua đứt số chỗ ngồi vì toàn là màu áo đỏ như đồng phục của đội ngũ TBN. Người ta vẫn đoán già đoán non là TBN có cơ giữ chức vô địch thêm một nhiệm kỳ nữa, tuy Đức, Ý, Pháp chưa đồng ý!

Trận oan trái giữa Thụy Điển với Ireland

Ireland nói đây tất nhiên là Cộng Hòa Ireland, khác với Bắc Ái Nhĩ Lan (Northern Ireland) thuộc Vương Quốc Anh. Người ta quen nghe danh tiếng đội Thụy Điển, phần lớn vì những nhân vật như Zlatan Ibrahimovich mấy năm liền đấu cho Paris Saint Germain nhưng nay đã hết hợp đồng, và tân huấn luyện viên Mourinho của Manchester United đang tìm cách mua cho bằng được trong khi Ibra nhà ta còn nói năng lấp lửng cho thêm cao giá!

Đôi bên đấu với nhau ở sân Stade De France, rất oai, tại Saint Denis, ngoại ô phía Bắc Paris. Trọng tài là người xứ Serbia. Khán giả không dưới bảy mươi nghìn người. Cầu thủ Ireland khác cầu thủ Thụy Điển ở chỗ hầu hết cầu thủ Ireland đều quanh quẩn với những đội bên Anh, trong khi một số lớn cầu thủ Thụy Điển lại đi làm ăn xa, tuy không ở những đội danh tiếng Âu châu như Ibrahimovich đấu cho Paris Saint Germain hoặc Lindelof đấu cho Benfica là đội trong nhóm hàng đầu Bồ Đào Nha. Như đã nêu, người ta ít quen với tên tuổi của đội Ireland bằng tên tuổi đội Thụy Điển, tuy theo FIFA thì Ireland đứng hạng 33, còn Thụy Điển đứng hạng 35.


Wes Hoolihan áo xanh lá cây xoay người liền sau khi sút lọt lưới bàn thắng của đội Ireland trong trận với Thụy Điển.



Hai đội đấu ở sân quốc gia của Pháp cho nên khán giả từ Thụy điển cũng như từ Cộng Hòa Ireland rủ nhau đến xem đông đảo. Quanh khán đài là từng mảng lớn màu xanh lá cây, màu đồng phục đội Irealnd, và những mảng vàng-cam thật lớn từ đám khán giả mặc màu áo theo đồng phục của đội Thụy Điển. Nhắm chừng như màu áo chưa đủ xác định lý lịch, lắm fans người Ireland còn tô hai vệt sơn màu xanh lá cây ở hai bên gò má cho thêm chắc ăn!

Cùng ngang ngửa với nhau cho nên trận đấu hết sức sôi nổi và hấp dẫn, tuy xem đấu pháp cùng cách tấn công thì Thụy Điển như có phần lợi hại hơn. Đôi bên đều có banh trong chân xấp xỉ ngang nhau. Hiệp 1 đôi bên thay phiên nhau vừa tấn công vừa lo thủ cho nên chẳng phe nào làm bàn.

Qua hiệp 2, mới được 3 phút, phút thứ 48 banh lọt vào cấm địa Thụy Điển từ bên cánh phải. Trung vệ Wes Hoolahan đón được banh nơi cánh trái, sút chớp nhoáng vào khung thành. Cả rừng người mặc áo màu xanh lá cây nhảy nhót reo hò vang lừng quanh khán đài. Một anh nọ bế đứa con nhỏ mặc áo màu xanh lá cây, bế cao đứa con, đưa lên đưa xuống để bố con cùng hoan hô trong khi thằng nhỏ mặt hốt hoảng, mắt mở to, miệng há hốc! Và Thụy Điển rối rít lo gỡ, tìm cách áp đảo và tấn công tới tấp, nhưng Ireland cũng chẳng chịu kém, hết chống đỡ thì lại tổ chức phản công.

Thế rồi đến phút thứ 71, banh lọt vào cấm địa Ireland, Ibrahimovich có banh trong chân ở giáp làn ranh cuối sân, giáp khung thành Ireland, chỉ cách cột gôn bên trái chừng hơn một mét. Anh ta thừa biết là có sút cũng chẳng đến đâu từ góc độ đó không cách chi sút vào khung thành, cho nên anh ta sút cầu âu ra phía trước khung thành để nếu gặp may có đồng đội đón được thì sẽ đánh đấu hoặc đánh ngực sao đó vào lưới. Mà người của Ireland thì cũng đang bu quanh đấy.

Nhưng khi thấy Ibrahimovich sút thì tay Clark của Ireland đứng quay mặt vào khung thành chợt tâm thần hoảng loạn vì khiếp sợ anh chàng Ibra sao đấy bèn nhào lên đánh đầu không quá 2 mét trước khung thành. Ở khoảng cách gần như vậy thì banh chỉ có thể bay vào lưới mình chứ đâu còn chỗ nào khác để thoát đi? Và thế là có chuyện “tình cho không biếu không”; Thụy Điển không gỡ được thì Ireland gỡ giúp đối thủ một bàn vậy!

Kết thúc 90 phút cộng 3, đôi bên hòa nhau 1-1, cho dù sau phút thứ 71 hết sức vô duyên đó thì Ireland đã tìm đủ mọi cách để tăng cường những đợt tấn công.

Trận Bỉ với Ý
Trận cuối cùng của giải Euro trong ngày là giữa Bỉ, hạng 2 thế giới, với Ý hạng thứ 12. Đôi bên đấu ở sân tại thành phố Lyon với gần sáu mươi nghìn chỗ. Trọng tài là ông người Anh Clattenburg. Đội Ý là gạn lọc tất cả những tinh hoa trong nước từ các đội như Juventus, Napoli, Roma, Milan, Inter Milan, Roma, v.v..
Còn đội Bỉ thì nếu như nó đứng hạng 2 thế giới cũng chẳng lấy gì làm lạ, bới hầu hết cầu thủ của nó đều thuộc loại “mặt hàng khan hiếm” được các đội hàng đầu châu Âu rước về. Cụ thể như : Thủ môn Courtois, tiền đạo Hazard đều đấu cho Chelsea. Thủ môn Mignolet, các cầu thủ Origi, Benteke đều đấu cho Liverpool. Alderweireld và Dembele đấu cho Tottenham Hotspur. Vermaelen đấu cho Barcelona. De Bruyne đấu cho Manchester City. Fellaini đấu cho Manchester United. Carrasco đấu cho Atletico Madrid.
Một trận cực kỳ hào hứng và sôi nổi. Bên nào cũng có thể thắng, bên nào cũng có thể thua. Tốc độ ngang nhau, ứng biến ngang ngửa với nhau. Bỉ đấu theo kiểu hợp đồng, rất gắn bó. Ý biết rõ đối thủ của mình cho nên đấu với những cú banh chuyền xa để tìm cách trị những đợt tấn công theo bầy kiểu Bỉ, khi hậu phương của họ có khoảng trống. Và xem ra thì đấu pháp của Ý lợi hại hơn.

Phút thứ 31, đón được banh của đồng đội chuyền từ xa bên phần sân của Bỉ, trung vệ Emanuele Giaccherini sút vào khung thành từ không quá 10 mét. Đám fans của Ý quanh khán đài reo hò inh ỏi. Huấn luyện Viên Antonio Conte của đội Ý chả hiểu sao ngay klúc ấy bị chảy máu cam, tay cầm nùi bông gòn bịt mũi, miệng không được tự do để reo cười. Phe Bỉ tìm cách gỡ nhưng dứt hiệp một vẫn thua 1 bàn trắng.

Qua hiệp 2, Bỉ lại dồn dập tấn công, nhưng hàng phòng vệ của Ý đúng là dày dạn kinh nghiệm. Mà ấy là Bỉ có banh trong chân 56% với tổng số lần sút là 18 so với con số 11 của Ý. Và hình như một khi người ta lo gỡ thì hiệu quả không được nhuần nhuyễn, chính xác, hợp đồng như những lúc không bị tình thế thôi thúc kiểu như vậy.

Càng đến cuối trận thì Bỉ càng đấu theo nước rút, nhưng cũng vì vậy mà hậu phương sơ hở vào phút thứ 92 mới đau (trọng tài cho thêm 3 phút). Banh bấy giờ trong cấm địa của Bỉ. Nó được cầu thủ Ý chuyền từ cánh trái qua phải, tứ phải lộn ngược trở lại qua trái; đến chân tiền đạo Graziano Pellè thì cậu này sút thẳng vào lưới. Trọng tài thổi hồi còi kết thúc, Ý thắng Bỉ 2-0.

Huấn luyện viên Conte của Ý lo xong giải này cũng như vài trận thân hữu gì đấy trong mùa Hè thì còn phải lo khăn gói qua bên Anh để làm huấn luyện viên cho đội Chelsea.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT