Thể Thao

Jason Day khóc sau khi thắng vô địch PGA Championship 2015

Tuesday, 18/08/2015 - 08:08:15

Bước vào vòng đấu cuối cùng với những kỳ vọng và cả sự cạnh tranh mạnh mẽ từ phía Jordan Spieth, Jason Day lại rất tự tin và chỉ mất 67 gậy để hoàn tất vòng cuối và bảo vệ vị trí dẫn đầu với thành tích âm 20 gậy.

Jason Day đã ôm mặt khóc trước khi bế con trai Dash và cùng vợ Ellie mừng chiến thắng đầu tiên của anh tại một giải major trên sân Whistling Straits, Wisconsin ngày Chủ Nhật 16 tháng 8, 2015. (Jamie Squire/Getty Images)

 

Trong giải vô địch lớn cuối cùng của mùa golf, nhiều người hâm mộ môn quất banh này từng cho rằng anh Jordan Spieth sẽ giành chức vô địch Major thứ ba trong năm để có thể lên danh sách những tay chơi golf tạo thành tích huyền thoại. Thế nhưng ngày Chủ Nhật vừa qua tại Whistling Straits là ngày của anh Jason Day.
Tay đánh banh golf người Úc Jason Day đã không thể dấu nổi cảm xúc sau khi thắng đươc giải lớn PGA Championship lần thứ 97 diễn ra trên sân cỏ xanh mướt Whistling Straits ở thị xã Sheboygan, tiểu bang Wisconsin.
Jason Day có một phương pháp, hay thói quen thì đúng hơn, thi đấu khác thường. Đó là trước khi quất mỗi cú banh, anh đều nhắm mắt để có thể chú tâm và thấy rõ hơn hướng banh mà anh sẽ quất trong trí tưởng tượng. Sau đó anh mở mắt và quất banh.
Có lẽ nhờ quyết tâm mà Jason vượt qua tay golfer đầy tài năng Jordan Spieth với khoảng cách 3 gậy cách biệt, để kết thúc giải với tổng điểm -20. Đây là danh hiệu Major đầu tiên trong sự nghiệp của Day trong 21 lần tham dự các giải Major. Với chiến thắng này Jason Day được nâng lên lên vị trí thứ ba trên thế giới, sau anh Rory McIlroy, một tay golf cũng trẻ măng từ Bắc Ái Nhĩ Lan nhưng vừa để cho anh Jordan Spieth chiếm mất ngôi vị số 1 thế giới.
Tháng trước, tại giải The Open Championship diễn ra trên sân The Old Course tại St. Andrews, Tô Cách Lan, anh Jason Day cũng thi đấu rất khá và vững vàng, ghi được 17 birdie và chỉ mắc 3 lỗi bogey, đạt thành tích âm 14 gậy sau 4 vòng đấu. Chỉ có điều, Zach Johnson, Marc Leishman và Louis Oosthuizen đã thi đấu quá xuất sắc ở vòng đấu cuối cùng của giải đó, khiến cho mọi nỗ lực vượt trội của Jason Day trong bốn ngày thi đấu đều không thể giúp anh nắm được giải Major lớn đầu tiên trong sự nghiệp.
Lần này, ở PGA Championship, anh phải đối đầu với một đối thủ thậm chí còn xuất sắc hơn Zach Johson, và đó là Jordan Spieth, một nhà vô địch thực sự, người đã giành chức vô địch tại hai giải Major đầu tiên trong năm: Masters Tournament và U.S Open.
Bước vào vòng đấu cuối cùng với những kỳ vọng và cả sự cạnh tranh mạnh mẽ từ phía Jordan Spieth, Jason Day lại rất tự tin và chỉ mất 67 gậy để hoàn tất vòng cuối và bảo vệ vị trí dẫn đầu với thành tích âm 20 gậy.
Trong khi đó, Jordan Spieth đã có một ngày thi đấu không khá, ghi được 3 birdie và mắc 1 lỗi bogey sau 8 hố đầu, trước khi có một cú điều hướng không tốt ở hố thứ chín. Dù đã ghi 3 điểm birdie ở 9 hố sau đó nhưng như vậy là không đủ để giúp anh vượt qua Jason Day và giành chức vô địch. Thành tích của anh sau vòng cuối là âm 17 gậy, kém 3 gậy so với Jason Day, nhà tân vô địch của PGA Championship năm nay.
Với chức vô địch PGA Championship 2015, Jason Day đã từ hạng 5 vươn lên hạng 3 trên bảng xếp hạng Thế giới. Còn đối với Jordan Spieth, dù không giành được chức vô địch giải đấu năm nay, nhưng việc Rory McIlroy chỉ kết thúc giải ở vị trí thứ 17 đã giúp Jordan vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng thế giới.
Chiến thắng của Jason Day người Úc là tin không vui cho người Mỹ. Anh là tay chơi thứ 20 không phải người Mỹ thắng giải vô địch PGA Championship. Và trong 8 giải PGA Championship gần đây thì có tới sáu nhà vô địch đều không phải người Mỹ: Padraig Harrington (2008), Y E Yang (2009), Martin Kaymer (2010), Rory McIlroy (2012 và 2014) và Jason Day (2015).

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT