Người Việt Khắp Nơi

Jim Đức Nguyễn bị án 30 năm trong vụ đâm chết 2 người

Saturday, 14/12/2013 - 09:02:05

Một người đàn ông đâm chết hai người đàn ông khác, trong một cuộc hỗn chiến bên ngoài một nhà hàng ở Grantville, nơi một bữa tiệc sinh nhật đang diễn ra, đã bị kết án 30 năm và bốn tháng tù giam trong nhà tù tiểu bang tại tòa hôm thứ Sáu 13/12.



Nơi xảy ra án mạng. (NBC San Diego)
 
SAN DIEGO - Một người đàn ông đâm chết hai người đàn ông khác, trong một cuộc hỗn chiến bên ngoài một nhà hàng ở Grantville, nơi một bữa tiệc sinh nhật đang diễn ra, đã bị kết án 30 năm và bốn tháng tù giam trong nhà tù tiểu bang tại tòa hôm thứ Sáu 13/12.

Jim Đức Nguyễn, 26 tuổi, đã bị kết tội vào ngày 29 tháng 10 về tội cố ý giết người, trong cái chết của Christopher Manzon, 25 tuổi, và tội ngộ sát trong cái chết của Ador Laus, 23 tuổi. Manzon chết vào sáng ngày 2 tháng Sáu, 2012, khi xảy ra vụ đánh lộn, còn Laus chết sau đó vài ngày tại bệnh viện.

Jim Đức Nguyễn được tha những cáo buộc sát nhân nghiêm trọng hơn trong hai vụ tử vong ấy, sau khi luật sư biện hộ cho anh lập luận một cách thành công rằng Manzon và Laus là những kẻ gây hấn tấn công trong cuộc ẩu đả do rượu gây ra, và thân chủ của ông chỉ tự vệ mà thôi.

Phó Biện Lý Jim Koerber cho biết một nhóm người gồm nhiều sắc dân khác nhau - Phi Luật Tân, Việt Nam và những người khác - đã vui vẻ thuận hòa với nhau ở bên trong và trên bãi đậu xe của nhà hàng Saigon Star - cho đến khi viên quản lý, vì lo ngại về những người uống rượu ở bên ngoài, nên đã yêu cầu nhóm ấy nhóm vào bên trong nhà hàng với đồ uống của họ .

Laus chuyển lời yêu cầu ấy cho Jim Đức, nhưng bị can “không thích điều đó,” theo Koerber nói với bồi thẩm đoàn.

Ngay sau đó, Jim Nguyễn và Manzon đánh nhau, và Jim đã đâm vào bụng Manzon. Sau đó Laus chạy đến phía Jim và tung một cú đấm, khiến Jim đâm dao vào hông Laus.

Luật sư bào chữa Tom Warwick nói rằng trước khi bị đâm bằng một con dao nhíp, Laus (nặng 280 pound) đã dùng một chai bia đánh vào đầu Jim (nặng 145 pound), và đấm Jim.

Sau khi mấy vụ đâm chém xảy ra, một cuộc hỗn chiến nổ ra trên bãi đậu xe, với nhiều chai bia được ném đi và người ta dùng cây chày dã cầu đập vào mấy chiếc xe hơi, trong lúc bị can bỏ chạy, theo Koerber kể lại.

Jim Nguyễn đã tìm cách ra đầu thú vào ngày hôm sau khi ông nhận ra rằng cảnh sát đang tìm ông, nhưng đồn cảnh sát đã đóng cửa, theo Warwick cho biết. Ngay sau đó Jim bị bắt tại nhà của mình.
Hàng chục gia đình và bạn bè tới chật phòng xử án để thỉnh cầu chánh án thẩm phán dành cho Jim Nguyễn hình phạt nặng nhất.

Các thành viên gia đình đều khóc tại tòa án khi họ mô tả cuộc đánh lộn vô nghĩa ấy làm tan vỡ cuộc sống của họ như thế nào.

Jim cúi đầu xuống, và có một lúc khóc khi video chiếu lại cảnh đám tang cả hai nạn nhân.

Manzon là một người cha có ba con, và con gái của ông đã ra đời cách một ngày sau tang lễ của ông.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT