Hoa Kỳ

John Hinckley Jr. được trả tự do sau 35 năm

Wednesday, 27/07/2016 - 11:17:08

Nếu Hinckley tuân thủ tất cả các biện pháp hạn chế, thì những biện pháp ấy có thể bắt đầu chấm dứt dần dần theo nhiều giai đoạn, sau khoảng thời gian từ 12 đến 18 tháng, đưa ông ra khỏi sự kiểm soát của tòa án lần đầu tiên tính từ khi ông bị giam trong bệnh viện St. Elizabeth sau vụ nổ súng, theo lệnh phóng thích cho biết.
Hinckley sống toàn thời gian ở bệnh viện này cho đến thập niên 1990, khi ông được phép có những cuộc viếng thăm được giám sát với các thành viên gia đình. Những chuyến thăm viếng này dần dần được nới dài tới 17 ngày trong một tháng, tại ngôi nhà của bà mẹ 90 tuổi của ông trong một khu nhà có cổng và có sân golf.

 John Hinckley Jr. đến tòa án vào năm 2003.

WASHINGTON - John W. Hinckley Jr. sẽ được thả ra khỏi một bệnh viện tâm thần của chính phủ, cách hơn 35 năm sau khi ông mưu toan ám sát Tổng Thống Ronald Reagan và bắn ba người khác, ở bên ngoài khách sạn Washington Hilton vào ngày 30 tháng Ba năm 1981, theo một thẩm phán liên bang phán quyết hôm thứ Tư.
Hinckley, 61 tuổi, không còn gây nguy hiểm nữa cho bản thân hoặc cho những người khác. Ông sẽ được trả tự do để sống toàn thời gian với mẹ ông ở Williamsburg, tiểu bang Virginia. Lệnh phóng thích sẽ có hiệu lực ngay sau ngày 5 tháng Tám. Ông nhận được hàng chục cuộc điều trị tạm thời và được theo dõi tình trạng sức khỏe. Thẩm phán địa hạt liên bang Paul L Friedman của Washington phán quyết như vậy.

Nếu Hinckley tuân thủ tất cả các biện pháp hạn chế, thì những biện pháp ấy có thể bắt đầu chấm dứt dần dần theo nhiều giai đoạn, sau khoảng thời gian từ 12 đến 18 tháng, đưa ông ra khỏi sự kiểm soát của tòa án lần đầu tiên tính từ khi ông bị giam trong bệnh viện St. Elizabeth sau vụ nổ súng, theo lệnh phóng thích cho biết.
Hinckley sống toàn thời gian ở bệnh viện này cho đến thập niên 1990, khi ông được phép có những cuộc viếng thăm được giám sát với các thành viên gia đình. Những chuyến thăm viếng này dần dần được nới dài tới 17 ngày trong một tháng, tại ngôi nhà của bà mẹ 90 tuổi của ông trong một khu nhà có cổng và có sân golf.

Theo lệnh của thẩm phán, nếu bệnh của Hinckley tái phát, hoặc nếu ông vi phạm các điều khoản của thời gian nghỉ phép để dưỡng bệnh, thì ông có thể bị trả về lại bệnh viện St. Elizabeth. Lệnh của thẩm phán hạn chế phạm vi đi lại của Hinckley trong vòng bán kính 50 dặm của Williamsburg, Virginia. Lệnh này đòi buộc ông phải chuyển giao thông tin về điện thoại di động của ông và những chiếc xe mà ông lái. Lệnh của thẩm phán cũng cấm ông truy cập các phương tiện truyền thông xã hội, đăng tải nội dung, hoặc xóa bỏ lịch sử đọc bài vở trên mạng từ máy điện toán của ông.

Tổng Thống Reagan qua đời trong năm 2004, ở tuổi 90, sau khi mắc bệnh Alzheimer's trong mười năm. Ron Reagan Jr. và Patti Reagan Davis, hai người con của ông Reagan, lên tiếng phản đối việc phóng thích. Họ nói rằng họ không tin cậy Hinckley vì những vụ lừa dối của ông trong quá khứ.

Phán quyết ấy kết thúc việc giam giữ một trong những bệnh nhân tâm thần khét tiếng nhất ở nước Mỹ. Vụ án của ông là một bước ngoặt trong việc hệ thống tư pháp hình sự đối trị bệnh tâm thần và bạo lực súng đạn. Trường hợp của ông xảy ra tại một giao lộ của lịch sử tổng thống, bạo lực và danh vọng, với đoạn phim khác thường về vụ tấn công vị tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ, được chiếu trong nhà của dân chúng Mỹ trong các mục tường thuật tin tức truyền hình.Hinckley được 25 tuổi khi ông làm bị thương Tổng Thống Reagan, tùy viên báo chí James Brady, viên chức Cơ Quan Mật Vụ Hoa Kỳ Tim McCarthy, và cảnh sát viên Thomas Delahanty ở District of Columbia với sáu viên đạn “Devastator” nổ tung, từ một khẩu súng lục 0.22 li. Tất cả bốn người đều sống sót sau vụ tấn công, nhưng ông Brady bị tê liệt bởi một phát súng bắn vào đầu, và bỏ ra nhiều năm để tranh đấu cho việc kiểm soát súng trước khi ông qua đời năm 2014.Hinckley nói rằng ông bắn Tổng Thống Reagan để tìm cách gây ấn tượng với diễn viên Hollywood Jodie Foster, một đối tượng của nỗi ám ảnh của ông sau nhiều lần coi bộ phim “Taxi Driver” (Tài Xế Taxi). Sau một cuộc xét xử kéo dài tám tuần, một bồi thẩm đoàn liên bang tại Washington trong tháng 6 năm 1982 kết luận rằng Hinckley không có tội, vì lý do mắc bệnh tâm thần, với tất cả 13 tội danh chống lại ông. Điều này làm cho công luận chỉ trích dữ dội. Sau đó chính phủ liên bang và 38 tiểu bang đã viết lại các luật, để nâng cao tiêu chuẩn của bằng chứng được đòi phải có, để biện hộ cho chứng điên loạn, mà hiện nay ít được sử dụng, và thậm chí thành công một cách hiếm hoi hơn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT