Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu 13-1-2012
Phim trường: Warner Bros. Pictures
Đạo diễn: Todd Graff
Kịch bản: Todd Graff
Diễn viên: Queen Latifah, Dolly Parton, Keke Palmer, Courtney B. Vance, Jeremy Jordan, Kris Kristofferson
Thể loại: Ca nhạc, Hài hước
MPAA xếp loại: PG-13 (ngôn ngữ táo bạo ám chỉ tình dục)

“Joyful Noise” là một phim vui nhộn và đầy cảm hứng về âm nhạc, hy vọng, tình yêu và tái sinh. Thị trấn Pacashau nhỏ bé ở tiểu bang Georgia gặp phải lúc khó khăn vất vả, nhưng dân thành đang trông cậy vào ban hợp ca nhà thờ Divinity Church Choir giúp lên tinh thần nếu thắng cuộc tranh tài quốc gia National Joyful Noise Competition. Ca đoàn luôn luôn biết phải hát du dương thế nào, nhưng giữa hai người phụ nữ cầm đầu ca đoàn có những mâu thuẫn nhau, không ai chịu thua ai, khiến cho ca đoàn có cơ nguy bị tan rã. Ca trưởng mới của ca đoàn là Vi Rose Hill (Latifah), cương quyết bắt ca đoàn phải hát theo lối truyền thống cổ xưa, trong khi ca viên chính là G.G. Sparow (Parton) thì lại nghĩ rằng hát theo lối xưa tức là già và mệt. Hai bà giận nhau. Nội vụ trở nên rối rắm hơn nữa với sự xuất hiện của đứa cháu trai của G.G. là Randy (Jeremy Jordan). Randy có tai nghe nhạc rất thính, nhưng cũng có cặp mắt đa tình ngắm nghé cô con gái xinh đẹp và tài năng của Vi Rose là Olivia (Keke Palmer). Tình yêu nảy nở giữa đôi trẻ lại càng gây rạn nứt giữa bà G.G. và Vi Rose. Nếu hai người đàn bà cứng đầu cứng cổ này mà dẹp được những dị biệt sang một bên vì lợi ích của dân thành, thì họ và ca đoàn của họ không gì vui bằng với lời ca tiếng nhạc.