Thể Thao

Juventus thắng Real Madrid 2-1 ở bán kết lượt 1 giải UEFA Champions League

Tuesday, 05/05/2015 - 03:37:52

Mỗi bên đều có một cơ hội rõ rệt nhất để làm bàn; nhưng nhìn chung thì từ đầu đến cuối, khách quan mà nói, Juventus có thắng Real Madrid ở lượt 1 vòng bán kết này thì cũng chẳng có gì oan uổng hoặc do may mắn mà ra!

Cristiano Ronaldo đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Real Madrid trước sự cố gắng của thủ môn Gianluigi Buffon của Juventus ngày thứ Ba tại Turin, Ý. (Marco Bertorello/Getty Images)

 

Juventus thắng Real Madrid 2-1 ở bán kết lượt 1 giải UEFA Champions League

TURIN, Ý - Tại sân Juventus Stadium ở Turin ngày thứ Ba, 5 tháng Năm, đội Juventus của ông Allegri đã thắng đương kim vô địch giải UEFA Champions League Real Madrid của ông Ancelotti 2-1 ở lượt 1. Đôi bên sẽ đấu lượt 2 tại sân nhà của Real Madrid bên Tây Ban Nha vào ngày 13/5.

Sân Juventus chứa được 41,200 người thì số khán giả đi xem, bằng cách nào đó, chỉ có thể hơn vậy chứ không có thể kém. Cờ quạt cùng biểu ngữ của đám “fans” đội Juventus thì kể như rợp bốn phía khán đài. Juventus vừa đoạt chức vô địch của Ý cho nên tinh thần rất hăng, và họ có đầy đủ những cầu thủ then chốt. Real Madrid thiếu trung đạo nòng cốt là Modric người Croatia, và tiền đạo người Pháp Benzema.

Huấn luyện viên Allegri của Juventus dàn quân theo đội hình 4-3-1-2. Phía Real Madrid, ông Ancelotti dàn quân theo 4-4-2. Trọng tài cho đôi bên là người Anh.

Vào trận được chừng dăm ba phút là đường banh của đôi bên cho thấy ngay phe Juventus có phần vững vàng hơn Real Madrid. Đấu trận thuộc loại như thế này mà mới 5 phút, thủ môn Casillas của R.M. đã chuyền quả banh từ trước khung thành ra cho đồng đội gần đấy trên sân nhưng hớ hênh đến mức để lọt vào chân một cầu thủ của Juventus thì hẳn dân Tây Ban Nha ở nhà mở truyền hình ra xem cũng thấy ngao ngán!

Real Madrid dàn quân đại để không khác gì phía Juventus nhưng chỉ có khác ở chỗ cánh trung vệ của “Juve” bám trụ tương đối kỹ hơn Real. Phe R.M. cũng biết vậy khi vào trận cho nên mỗi đợt tấn công là có khuynh hướng kéo rốc cả bốn trung vệ lên yểm trợ cho hai tiền đạo là Ronaldo với Bale.

Trong khi đó thì Juventus nhắm vào những cú chuyền banh đường dài về hướng khung thành đối phương, và nhiều phen như vậy đã dễ dàng lọt qua được phòng tuyến giữa sân của Real. Mà cách giao banh của Juventus vừa linh động vừa chính xác, trong khi phía R.M. có những lúc trông khá “quờ quạng,” kém chính xác so với đối phương.

Phút thứ 9, Juventus đưa banh đến cánh phải khung thành của R.M. Đám trung vệ và hậu vệ của Real bám sát các cầu thủ đối phương, nhưng từ trong cánh phải cấm địa, Tevez của Juve sút, Casillas đỡ, quả banh văng ra, vào chân Morata của Juve bên cánh trái, trước khung thành không quá 2 mét, cậu này sút vào lưới. “Nhức nhối” cho Real Madrid là ở chỗ cậu Morata người Tây Ban Nha trước kia đấu cho mình!

Phút 26. Banh vào cánh phải vùng cấm địa Juventus. Cầu thủ James người Colombia của Real chuyền vòng cung quả banh cho Ronaldo bên cánh trái trước khung thành. Ronaldo đánh đầu một cú rất đẹp mắt vào lưới, gỡ hòa 1-1- cho Real.

Hiệp 1 kết thức với 1 phút phụ trội.

Qua hiệp 2, đường banh của Real Madrid có phần vững vàng hơn hiệp 1. Nếu phe Juventus cố thủ cho kỹ là bởi họ muốn tránh không để Real Madrid gác với những bàn thắng thuộc diện thắng ở sân người thì Real Madrid chủ tâm cần phải thắng không ngoài khía cạnh đó, rồi có muốn thủ gì đấy thì chờ đến lượt 2 ở sân Bernabeu của mình thì sẽ tính sau.

Thế nhưng đến phút 57 thì lại vẫn hiện tượng “chuyện dài về penalty” được tái tục. Tiền đạo Tevez của Juventus nhận được quả banh từ xa của đồng đội. Một mình anh ta đưa banh vào cánh trái khung thành, trung vệ Carvajal của Real Madrid chạy theo. Cứ để yên như vậy, nếu không tranh được banh thì không có gì bảo đảm Tevez sẽ sút lọt lưới từ góc độ chéo vào khung thành, và vì lo đeo đuổi Tevez cho nên Carvajal cũng chỉ lo là có tay nào đấy của Juventus đang trờ tới trước khung thành chứ không anh ta không thể thấy gì phía sau lưng mình. Nhưng Carvajal lại nhè ngáng chân Tevez khiến anh này ngã lăn ra đấy, cho nên trọng tài thổi còi, phạt cú penalty! Chính Tevez sút và tất nhiên là Casillas không cách chi đỡ cho được. Banh sút chếch về hướng phải, Casillas lao mình về hướng trái!

 

Daniel Carvajal của Real Madrid đốn ngã Carlos Tevez của Juventus, dẫn đến cú penalty cho Juvetus. (Michael Regan/Getty Images)

Cho đến hết 90 phút của trận đấu cộng thêm 3 phút phụ trội, mỗi bên đều có một cơ hội rõ rệt nhất để làm bàn; nhưng nhìn chung thì từ đầu đến cuối, khách quan mà nói, Juventus có thắng Real Madrid ở lượt 1 vòng bán kết này thì cũng chẳng có gì oan uổng hoặc do may mắn mà ra!

Về Madrid để cùng nhau xem kỹ lại cái video với trận banh từ đầu đến cuối thì đội Real Madrid sẽ có dịp thấy rõ hơn lý do tại sao mình thua! Họ chỉ có 1 lợi điểm duy nhất là tuy thua 1-2 nhưng bàn thắng của họ là ở sân người. (tn)

 

  

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT