Thể Thao

Juventus thắng Real Madrid, vào chung kết UEFA Champions League

Wednesday, 13/05/2015 - 07:14:13

Real Madrid thắng 1 bàn, mà nếu duy trì được cho đến hết trận đấu thì Real sẽ vào chung kết.Nhưng chuyện đó đã không xảy ra từ phút 57 của hiệp 2.

Isco Alarcon (bên phải) của Real Madrid đang giành bánh với Paul Pogba của Juventus trong trận bán kết UEFA Champions League tại Madrid ngày 13 tháng 5, 2015 (Victor Carretero/Getty Images)

Juventus thắng Real Madrid, vào chung kết UEFA Champions League
Bài THANH NGUYỄN

MADRID - Real Madrid, Tây Ban Nha, đấu với Juventus, Ý, lượt 2 vòng bán kết giải UEFA Champions League tại sân của R.M. ở thủ đô Madrid ngày thứ Tư 13/5.

Trước đó, ngày 12/5 Barcelona đã đụng trận với Bayern Munich bên sân Allianz Arena ở Munich và tuy Bayern thắng 3-2 nhưng Barca thắng theo tỷ số cho cả 2 lượt là 5-3. Lượt 1 ở Turin giữa Real với Juventus thì Real đã thua 1-2 nhưng được cái là bàn thắng đó thuộc diện ở sân người (away goal). Tức là ngày thứ Tư mà Real chỉ cần thắng 1 bàn trắng không thôi thì cũng đủ để vào chung kết với Barcelona.

Sân Bernabeu là một trong những sân thuộc loại “tầm cỡ” trên thế giới, có số ghế cho 85,454 ở 4 tầng khán đài, kể cả tầng dưới cùng. Ngày thứ Tư, nếu kể cả số người thuộc đủ mọi phần hành quanh quẩn trên sân thì chắc chắn tổng số người có mặt tại sân đấu phải trên con số “chính thức” đó nhiều! Mọi việc trang trí cho khán đài đã xong xuôi. Ngoài số cờ quạt biểu ngữ của khán giả, chủ yếu là phe ủng hộ “gà nhà” Real Madrid, thì ở một mặt khán đài đã có bố trí cho một số “fans” mặc cùng màu áo trắng, khi ngồi xuống thì kết thành hàng chữ “Real Madrid F.C.”

Một vấn đề khá gay go: Nhiệt độ vào giờ trận đấu diễn ra trên sân là 90 độ F. Bởi vậy các giới chức quan thiết đã đồng ý sẽ cho đôi bên nghỉ giải lao trong mỗi hiệp chứ không phải giữa 2 hiệp để lau mồ hôi, uống nước.

Trận đấu

Real Madrid dàn đội hình theo 4-3-3 với 3 tiền đạo Bale, Benzema và Ronaldo. Juventus dàn quân theo 4-3-1-2 với 2 tiền đạo Tevez và Morata. Tevez, người Argentina, là một trong các cầu thủ “chốt” của Juventus. Anh ta có hai cái tài: Khi tấn công thì rất nguy hiểm; và lúc không tấn công,chỉ cốt tranh banh với người khác thì cũng rất nguy hiểm. Tính khí cũng thất thường. Liền ngay sau hôm đấu xong trận bên Turin, lái xe qua Pháp dưới đường hầm xuyên một đoạn núi Alpes thì bị cảnh sát chận lại và tịch thu bằng lái vì chạy 75 miles 1 giờ trong khu vực chỉ cho chạy tối đa 40 miles. Còn Morata là người cũ của Real Madrid. Ngày Ancelotti về làm huấn luyện viên thì đã tuyển những người mới như Bale, James Rodriguez, thủ môn Nava, v.v., cho nên một số đành phải bỏ đi như Alonso, Higuain, Ozil, Morata và thủ môn Diego Lopez, v.v..

Morata là người làm bàn thắng đầu tiên cho Juventus hôm đôi bên đấu lượt 1 ở Turin ngày 5/5.

Đội nhà là Real Madrid đá quả banh đầu tiên và lập tức tấn công. Trước hết họ cần thắng cho được 1 bàn vừa để gỡ bàn thua ở Turin vừa đủ để thắng và vào chung kết như đã nêu ở trên. Và sau 22 phút thì điều đó được thực hiện.

Phút 23. Banh trong cấm địa của Juventus. James Rodriguez của R.M. đưa banh vào đấy thì bị đốn ngã. R.M. hưởng quả phạt đền. Ronaldo sút. Từ trước đến giờ những quả penalty của Ronaldo vẫn thường bay vào góc trái khung thành. Hôm R.M. đấu với Valencia trong các trận nội bộ giữa La Liga với nhau thì thủ môn Diego Alves bắt được banh nhờ bay qua đúng về cánh trái khung thành. Hôm nay có lẽ Ronaldo nghĩ là các thủ môn khác cũng đã nghiên cứu kỹ đường banh của mình cho nên sút ngay vào giữa. Thủ môn Buffon bay qua hướng trái khung thành cho nên banh lọt lưới. Real Madrid thắng 1 bàn. Tỷ số cho cả 2 lượt là 2-2 mà nếu duy trì được cho đến hết trận đấu thì Real sẽ vào chung kết.

Nhưng chuyện đó đã không xảy ra từ phút 57 của hiệp 2. Hiệp 1 kết thúc với 1 phút phụ trội. Giữa chừng thì đội bên được nghỉ để giải nhiệt trong ít phút theo như đã được chấp thuận tù lúc ban đầu do trời oi bức.

Phút 57.

Có cái gì đó như một thứ “oan trái, quả báo” ngay cả trong bóng đá! Phút thứ 57 của hiệp 2 thì banh đang bên cánh phải phần sân của Real Madrid. Hậu vệ Ramos của Real tranh quả banh với một cầu thủ Juventus ngay gần bên lề sân đấu. Ramos ngáng chân anh kia một cách trái phép; trọng tài thổi còi cho phe Juventus hưởng cú đá tự do (free kick) chỉ cách lằn biên không đầy 1 mét, mé phải vùng cấm địa. Một cầu thủ của Juventus sút quả banh vào trước khung thành; thủ môn Casillas bay lên dùng tay đánh quả banh văng ra phía trước. Banh rơi xuống trong vòng cấm địa, cầu thủ Morata của Juventus sút thẳng trái banh vào khung thành, Casillas bay lên dùng tay phải để đỡ. Banh chạm tay Casillas nhưng văng vào lưới.

Tỷ số của trận đấu trở thành 1-1; tính gộp là 3-2.

Năm 2014, trong trận chung kết giữa Real Madrid với Atletico Madrid thì Atletico dẫn đầu một bàn trắng cho đến phút thứ 90 thì chính Ramos là người đánh đầu gỡ hòa cho Real Madrid, để rồi với 3 phút phụ trội Real Madrid thắng Atletico 4-1 và đoạt giải UEFA Champions League.

Trong trận đấu hôm thứ Tư, nếu ở chỗ lằn biên đó mà Ramos không tranh banh trái phép với cầu thủ Juventus như vậy thì chẳng có gì bảo đảm là phía Juventus đã làm được bàn thắng từ vị trí đó. Nhưng nếu xét như vậy thì cũng có thể nói là nếu cầu thủ Juventus đừng đốn ngã James ở phút thứ 23 thì không có gì đảm bảo là họ đã thua 1 bàn vì cú penalty như thế. Bởi suốt trận đấu thì cả đôi bên đều có những cú banh hết sức nguy hiểm ngay trước khung thành đối phương nhưng không trở thành bàn thắng thì vẫn không trở thành bàn thắng. Nhưng những chuyện xảy ra trong một trân banh đều là như vậy cả!

Sau 90 phút giao đấu của một trận banh hết sức hào hứng, với Real Madrid có phần “đe dọa” hơn cả thì rốt cuộc, do phía Juventus phòng ngự hiệu quả cho nên Real vẫn thua với tỷ số tổng cộng 3-2 cho cả 2 lượt bán kết.

Đội Juventus mừng thắng đối thủ Real Madrid để vào chung kết UEFA Champions League. (Getty Images)

Cầu thủ cũ của Real Madrid là Morata là người làm bàn thắng quyết định giúp Juventus vào chung kết. Tưởng cũng cần nêu sự thể là hôm làm bàn thắng ở Turin cho Juventus thì cậu ta không reo mừng gì hết. Và hôm nay thì cũng vậy. Một, có thể vì cậu ta nghĩ mình là người cũ của Real Madrid, và hai, quan trọng hơn, dù sao mình cũng là người Tây Ban Nha!

Ngày 6/6, hai đội Barcelona (xứ Catalan, Tây Ban Nha) và Juventus (Ý) sẽ đấu chung kết ở Berlin để tranh giải UEFA Champions League. Đương kim vô địch Real Madrid vẫn được oi như ‘vô địch” cho đến ngày đó, tuy ngày 13/5 thì kể như đã thất bại trong việc bảo vệ chức vô địch của mình. (tn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT