Hoa Kỳ

Kangaroo sổng chuồng tại New York

Saturday, 17/10/2015 - 11:05:59

Chủ nhân của Buster đã bảo đảm với cảnh sát rằng, ông sẽ đưa con kangaroo về nhà và nhốt lại một cách chắc chắn.

NEW YORK – Một con kangaroo thuần hóa, có tên là Buster, đã gây ra một vụ náo loạn nhỏ vào sáng thứ Bảy, khi nó đi lạc ra đường tại một khu dân cư ở New York. Người đi đường đã nhìn thấy con kangaroo trong bãi đậu xe của tiệm sửa xe Staten Island vào lúc 8:30 sáng thứ Bảy. Chủ tiệm Staten Island, ông Urim Osmani, nói rằng khi ông đến tiệm làm việc, ông nhìn thấy con kangaroo Buster đang cúi xuống cách ông 20 feet, và ban đầu ông tưởng rằng đó là một con nai đi lạc từ khu bảo tồn động vật gần đó.

Tuy nhiên, khi Buster đứng dậy, ông Osmani nhận ra đó là một con kangaroo. Cảnh sát nhận được điện thoại 911 và đã tìm ra chủ nhân của Buster tại một ngôi nhà gần đó. Người đàn ông này đã bắt lại con kangaroo và nói rằng Buster đã nhảy đi vào khoảng 15 phút trước đó, khi có người quên đóng cửa chuồng.
Dù việc nuôi kangaroo trong thành phố là bị cấm, nhưng điều này lại được cho phép trong khu vực mà người chủ nhân nêu trên sinh sống, vốn là một khu dân cư sang trọng tại New York. Chủ nhân của Buster đã bảo đảm với cảnh sát rằng, ông sẽ đưa con kangaroo về nhà và nhốt lại một cách chắc chắn.

Hai cuốn sách được trả lại thư viện sau 52 năm
OREGON – Hai cuốn sách quá hạn, được mượn vào hơn 50 năm trước tại một thư viện ở Portland, Oregon, cuối cùng đã được trả lại, nhưng danh tính của người giữ các cuốn sách này trong những năm qua có lẽ sẽ mãi mãi là bí mật.

Các cuốn sách “Các nguyên tắc cơ bản khi thuyết trình” và “Cách đọc sách hiệu quả” đã được đặt trong thùng trả sách nằm trước thư viện của đại học Portland vào đầu tháng 10, sau khi chúng đã được mượn đi vào ngày 3 tháng 1, 1963.

Một người ẩn danh đã cột một sợi thun quanh các cuốn sách, với tấm giấy ghi chú viết rằng các cuốn sách được mượn để chuẩn bị cho 1 buổi thuyết trình trong lớp. “Nay là lúc các cuốn sách nên trở về nhà. Quá hạn – phải – nhưng tôi sẽ để quý vị quyết định số phận của chúng,” người ẩn danh viết. Nhân viên thư viện nói rằng các cuốn sách đã quá cũ, và họ cũng chưa biết nên làm gì với chúng. Thư viện không phạt tiền các cuốn sách quá hạn, mà chỉ phạt tiền nếu người mượn làm mất sách.
Cuốn sách được mượn từ thư viện trường Portland State College, và trường này trở thành Portland State University vào năm 1969.

Chàng trai khổ sở bởi bàn chân khổng lồ
FLORIDA – Anh Jeffrey Ortega, 26 tuổi, sống tại Florida, mắc hội chứng Proteus khiến bàn chân dài hơn 30 cm, thường xuyên đau nhức và không thể mang giày. Cả 2 bàn chân của Jeffrey Ortega đều to gấp đôi bình thường khiến anh luôn phải chịu đau đớn. Theo bác sĩ, anh Jeffrey mắc hội chứng hiếm gặp Proteus khi mới 9 tháng tuổi. Căn bệnh khiến xương, da cùng các mô phát triển quá mức; gây ảnh hưởng đến tay, chân và hông của anh. Hiện bàn chân trái của Jeffrey dài 35 cm còn bàn chân phải dài 30 cm.
Ở tuổi 11, Jeffrey không còn dùng được những đôi giày bình thường. Hầu hết thời gian, anh phải đi chân đất hoặc phải mang đôi giày đặc biệt. “Tôi thường xuyên bị trêu chọc ở trường,” Jeffrey buồn rầu kể. "Tôi thường xuyên bị té và bị đuổi học vì hiệu trưởng không muốn cho tôi một cơ hội. Điều đó thật kinh khủng với cả gia đình.”

Năm 2005, Jeffrey được Viện Sức khỏe Quốc gia tặng một đôi giày. Đó là đôi giày duy nhất trong suốt 4 năm của anh, và khi giày hư anh lại rơi vào tình huống khó xử. Jeffrey cho rằng chỉ có phẫu thuật cắt bỏ chân mới giảm được các cơn đau và sự phiền toái. Sau 11 lần bỏ cuộc, chàng trai giờ đây hạ quyết tâm.
“5 năm trước, tôi đã hỏi bác sĩ liệu có thể phẫu thuật được không. Tôi đã sẵn sàng cho mọi thứ, nhưng rồi sợ hãi khi thấy một người không còn chân di chuyển bằng đầu gối", anh nói. "Tôi đã từng là một đứa trẻ nhát gan, nhưng năm ngoái tôi đã gặp lại bác sĩ". Hiện Jeffrey đang cố gắng gây quỹ kiếm tiền chi trả cho ca phẫu thuật với hy vọng thay đổi cuộc sống.

Santa Claus đắc cử vào Hội đồng thành phố Bắc Cực
ALASKA – Một người đàn ông 68 tuổi, với tên hợp pháp là Santa Claus, đã được bầu vào Hội đồng thành phố North Pole (Bắc Cực) ở tiểu bang Alaska. Những ngày gần đây, mọi người dân trong thành phố đều có thể bắt gặp ông Santa Claus trong bộ trang phục đỏ truyền thống, và cầm biểu ngữ cổ vũ cho chiến dịch vận động ủng hộ trẻ em.

Danh tiếng ngoài đời thật lẫn trong truyền thuyết đã giúp chiến dịch tranh cử của ông Santa Claus thành công, và ông trở thành thành viên Hội đồng thành phố North Pole với nhiệm kỳ 3 năm. Ông Santa Claus thật ra cũng không phải là một người xa lạ với chính trị, và từng nhậm chức giám đốc Phòng Thương Mại thành phố. Ông sẽ nhậm chức vào ngày 26 tháng 10 tới.
Ông có tên khai sinh với tên Thomas Patrick OConnor, nhưng đã chính thức đổi tên thành Santa Claus vào năm 2005. Khi còn sống ở Nevada, ông đã từng để râu dài cho vui, nhưng bộ râu đã khiến gương mặt của ông giống hệt Ông già Noel. Vì vậy, mọi người bắt đầu khuyên ông nhận công việc đóng giả làm Santa Claus cho mùa Giáng Sinh.
Ông quả thực đã nhận công việc đó và cầu nguyện cho hình ảnh của ông có thể giúp đỡ những đứa trẻ. Ngay khi ông vừa kết thúc lời cầu nguyện, một chiếc xe chạy ngang qua đường và một đứa bé kêu lên: "Santa! Cháu yêu ông". Ông OConnor đã quyết định đi đổi tên ngay ngày hôm sau.
Tuy nhiên, một điều tiếc nuối cho trẻ em là ông Santa Claus của thành phố “Bắc Cực” sẽ không nhận thư xin quà. Ông cho biết món quà ý nghĩa và to lớn nhất chính là tình yêu.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT