Hoa Kỳ

Kẻ ám sát hụt TT Reagan có thể được thêm tự do

Wednesday, 22/04/2015 - 10:21:01

Trước khi thẩm phán Friedman phán quyết về việc giam giữ Hinckley trong năm 2013, các bác sỹ và các nhà trị liệu đã yêu cầu ông Friedman mở rộng độ dài của những chuyến đi của Kinckley đến Williamsburg, ra tới 24 ngày trong một tháng, và rốt cuộc để cho ông sống ở đó toàn thời

John Hinckley Jr., kẻ từng ám sát Tổng Thống Ronald Reagan.


WASHINGTON, D.C. - John Hinckley Jr., 59 tuổi, là người từng ám sát hụt Tổng Thống Ronald Reagan. Hôm thứ Tư, một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ nghe trình bày các lập luận về chuyện Hinckley có thể ra ngoài bệnh viện tâm thần nhiều hơn. Ông sống trong bệnh viện này sau vụ nổ súng bắn Tổng Thống Reagan trong năm 1981.Từ tháng 12 năm 2013, Hinckley được cho phép rời khỏi bệnh viện St. Elizabeths của Washington 17 ngày trong một tháng để ở với mẹ tại Williamsburg, Virginia. Trong lời phát biểu mở đầu của mình, luật sư Barry Levine của Hinckley yêu cầu tòa cấp cho Hinckley quy chế nghỉ phép để dưỡng bệnh, tương đương với tình trạng bệnh nhân ngoại trú, để cho ông có thể sống với bà mẹ 89 tuổi của mình.Ông Levine nói: “Không có tranh cãi nào về chuyện ông Hinckley đã sẵn sàng về mặt y khoa cho bước kế tiếp trong việc điều trị, tức là nghỉ phép để dưỡng bệnh”.
Hinckley đã bắn Tổng Thống Reagan và ba người khác, trong số đó có tùy viên báo chí Tòa Bạch Ốc James BradyHinckley bắn họ là để gây ấn tượng với nữ diễn viên Jodie Foster, người ám ảnh ông. Một bồi thẩm đoàn tìm thấy ông không phạm tội mưu sát, vì ông bị điên loạn. Buổi điều trần tại tòa có thể kéo dài nhiều tháng, trước khi thẩm phán địa hạt liên bang Paul Friedman đưa ta một quyết định.Chính phủ Mỹ phản đối lời yêu cầu cho Hinckley ra ở ngoài bệnh viện. Công tố viên Colleen Kennedy nói với thẩm phán Friedman rằng những điều khoản được đề nghị không phù hợp cho kẻ ám sát hụt tổng thống. Hinckley cũng đã viết thư cho hai kẻ giết người là Ted Bundy và Charles Manson. Theo bà Kennedy cho biết, trong tháng 1 Hinckley nói dối về chuyện ông đang đi đâu, khi ông được rời bệnh viện để nghỉ phép. Bà nói: “Bây giờ không phải là lúc để nới lỏng biện pháp kiềm chế của bệnh viện”.
Trước khi thẩm phán Friedman phán quyết về việc giam giữ Hinckley trong năm 2013, các bác sỹ và các nhà trị liệu đã yêu cầu ông Friedman mở rộng độ dài của những chuyến đi của Kinckley đến Williamsburg, ra tới 24 ngày trong một tháng, và rốt cuộc để cho ông sống ở đó toàn thời gianWilliamsburg nằm cách Washington khoảng 150 dặm (240 cây số) về phía nam,
Trong tháng 2 năm 2014, Friedman đưa ra một lệnh gồm 29 điểmTrong số đó có việc Hinckley sử dụng Internet, di chuyển, làm công tác tình nguyện, đi bộ trong khu phố của mẹ mình, điều trị và thuốc thang.Trong những chuyến đi ra ngoài mà không có ai đi kèm, Hinckley phải tránh các trung tâm của chính quyền ở Richmond, Virginia, cách Williamsburg khoảng 50 dặm (80 cây số), hoặc tránh những khu vực nào mà tổng thống hay các thành viên của Quốc Hội có thể đến thăm. Ông cũng phải mang theo một điện thoại di động có cài đặt hệ thống định vị vệ tinh GPS, và hàng ngày phải gọi cho bệnh viện trong những chuyến ông đi thăm mẹ.Tại phiên điều trần, luật sư Levine nói rằng Hinckley đã thuyên giảm hoàn toàn khỏi bệnh tâm thần, và đã dành phần lớn thời gian của mình ở bên ngoài bệnh viện. Ông nói Hinckley đã hoàn toàn tuân thủ những quy định về thuốc thang của mình.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT