Hoa Kỳ

Kẻ bắt cóc phụ nữ bị bắn chết ở Oregon

Tuesday, 22/04/2014 - 11:28:56

Nhà chức trách vừa cho biết, người đàn ông bị cảnh sát Portland bắn chết vào tháng trước chính là một kẻ chuyên săn lùng phụ nữ. Kẻ này đã bám theo các phụ nữ trẻ trong chiếc xe van mà hắn sửa thành “một nhà tù di động” với xích sắt và còng tay, sau khi một nạn nhân của hắn trốn thoát vào tháng 1 năm nay.



Kelly Swoboda và hình ảnh trong 1 camera an ninh.
 
PORTLAND, Oregon – Nhà chức trách vừa cho biết, người đàn ông bị cảnh sát Portland bắn chết vào tháng trước chính là một kẻ chuyên săn lùng phụ nữ. Kẻ này đã bám theo các phụ nữ trẻ trong chiếc xe van mà hắn sửa thành “một nhà tù di động” với xích sắt và còng tay, sau khi một nạn nhân của hắn trốn thoát vào tháng 1 năm nay.

Báo cáo của đại bồi thẩm đoàn công bố vào Thứ Hai vừa qua nói rằng, nghi can Kelly Swoboda đã giữ 1 cuốn sổ tay ghi lại việc theo dõi khoảng 20 phụ nữ. Hắn cho điểm các phụ nữ này và đánh dấu vào những người đi một mình. Cảnh sát đã chận xe của Swoboda, 49 tuổi, gần 1 trường trung học vào tháng trước, sau khi nhận được tin báo rằng có 1 xe van khả nghi đang bám theo các học sinh. Swoboda đã bị bắn chết trong vụ đọ súng với cảnh sát, và một đại bồi thẩm đoàn đã được triệu tập để quyết định xem vụ nổ súng có hợp pháp hay không. Sau phiên họp, đại bồi thẩm đoàn cho rằng hành động của cảnh sát là hoàn toàn đúng đắn.

Swoboda đã bị cảnh sát truy nã vì là nghi can trong một vụ cướp ngân hàng, và 1 vụ bắt cóc vào tháng 1 tại một cơ sở thẩm mỹ ở Portland. Một cô gái 23 tuổi đang làm việc 1 mình tại tiệm thẩm mỹ thì bị một người đàn ông đánh đập và lôi vào 1 xe van, sau đó hắn trói cô bằng cách quấn băng dính quanh cổ tay và cổ chân. Nạn nhân thoát thân bằng cách liều nhảy xuống khi chiếc xe đang chạy. Cô bị nứt xương sọ và nhiều chấn thương khác.

Khi cảnh sát kiểm tra xe van của Swoboda sau vụ nổ súng vào tháng 3, họ tìm thấy xích sắt được hàn vào sàn xe phía sau, và nhiều vật dụng dùng để trói người. Trước đó, nạn nhân trốn thoát không hề thấy những vật này, do đó, công tố viên cho rằng, sau khi Swoboda để mất con mồi đầu tiên, hắn đã quyết định biến chiếc xe của mình thành một “nhà tù di động”, để chắn chắn rằng nạn nhân kế tiếp sẽ không thể trốn thoát.

Trong sổ tay của Swoboda, cảnh sát tìm thấy những dòng ghi chú về nhiều mục tiêu, như 1 cô gái tóc nâu tại 1 câu lạc bộ tennis được hắn cho 8 điểm, và 1 vũ công ba-lê ở một phòng khiêu vũ. Swoboda còn ghi lại cả bảng số xe của mục tiêu, cho thấy hắn đã lái xe bám theo các cô gái này. Cảnh sát cũng tìm thấy nhiều đĩa DVD và tạp chí khiêu dâm trong xe của Swoboda.

Vào tháng 3 vừa qua, trong cuộc đối đầu với cảnh sát, Swoboda đã bị cảnh sát John Romero bắn trúng 3 phát đạn và chết ngay tại hiện trường. Cảnh sát Romero cũng trúng 1 viên đạn vào cánh tay, anh là cảnh sát thường trực tại trường trung học Wilson.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT