Người Việt Khắp Nơi

Kẻ cướp dùng búa cướp tiệm Tick Tock ở Little Saigon

Thursday, 21/08/2014 - 08:50:56

WESTMINSTER, Quận Cam – Giữa trưa thứ Năm vừa qua, trong khoảng thời gian thường yên tịnh ngoài đường phố Bolsa vào giờ nghỉ trưa và nhiều người không muốn bước ra ngoài giữa trời nắng nóng chói chang, nhiều nhân viên công lực cũng như các phóng viên truyền hình Mỹ

Thanh Phong và Phúc Quỳnh/Viễn Đông



Các điều tra viên và cảnh sát viên đang làm việc ở bên ngoài và bên trong tiệm Tick Tock Watches vào trưa thứ Năm, 21 tháng Tám, 2014. Ở góc trái bên dưới hình là cây búa lớn mà hai kẻ cướp đã ném lại sau khi bỏ chạy với túi ba lô đựng một số đồng hồ lấy từ tiệm nằm gần cửa ra vào tại thương xá Phước Lộc Thọ ở thành phố Westminster. (Hình: Phúc Quỳnh/Viễn Đông)
 
WESTMINSTER, Quận Cam – Giữa trưa thứ Năm vừa qua, trong khoảng thời gian thường yên tịnh ngoài đường phố Bolsa vào giờ nghỉ trưa và nhiều người không muốn bước ra ngoài giữa trời nắng nóng chói chang, nhiều nhân viên công lực cũng như các phóng viên truyền hình Mỹ đã xuất hiện ở khu thương xá Phước Lộc Thọ, bận rộn thi hành công tác riêng của họ. Những người khác, hầu hết là người Việt Nam, đã đứng hoặc ngồi thì thầm bàn tán với nhau về một vụ cướp vừa xảy ra. Một lần nữa tiệm bán đồng hồ Tick Tock đã bị bọn cướp chiếu cố, và ngay sau đó là sự chiếu cố của cảnh sát cũng như các phóng viên trong suốt mấy tiếng để tìm hiểu những gì đã xảy ra trong vụ cướp mới nhất, vụ thứ ba trong vòng hai năm tại tiệm này.

Các nhân chứng cho biết hai kẻ cướp đã bước vào và chạy ra khỏi tiệm Tick Tock. Họ chui vào một chiếc xe Van với một tài xế đậu xe chờ sẵn để cả ba cùng tẩu thoát. Vụ cướp xảy ra trước 12 giờ 30 trưa.

Trong hai tiếng sau đó, ở bãi đậu xe trước thương xá, có đến bốn, năm xe van của các đài truyền hình địa phương đậu ở bãi trước Phước Lộc Thọ. Nhiều phóng viên truyền hình đã tìm các nhân chứng để phỏng vấn. Trên bầu trời, một chiếc thăng của đài truyền hình đã bay vòng quanh, có lúc đứng yên để thâu hình và chiếu trực tiếp trong mấy phút “Breaking News” đến hàng triệu khán giả sống trong hai vùng Quận Cam và Los Angeles.

Bên trong thương xá nằm ở trung tâm khu phố Little Saigon, khoảng một chục nhân viên mặc y phục màu đen thuộc sở cảnh sát Westminster đã làm việc ở bên trong cũng như bên ngoài tiệm Tick Tock Watch chuyên bán đồng hồ. Họ giăng dây vàng ngăn chặn mọi người không được đến gần.




Hai nhân chứng Liễu Trần và Hải Trần (không liên hệ bà con) ngồi bên ngoài thương xá Phước Lộc Thọ chiều thứ Năm, sau khi xảy ra vụ cướp. (Hình: Phúc Quỳnh/Viễn Đông)

Theo lời cảnh sát viên Bill Collins của Westminster Police nói với các đài truyền hình tụ tập trước thương xá Phước Lộc Thọ, hai người đàn ông đã bước vào tiệm Tick Tock Watches vào khoảng trước 12 giờ 30 trưa. Họ đeo mặt nạ trượt tuyết, mặc áo có nón phủ đầu. Hai kẻ cướp đã đập bể những tủ kiếng để vơ vét đồng hồ vào một túi đeo lưng (backpack). Ngay lúc đó, một nhân viên của Tick Tock – có thể là ông chủ tiệm – đã bắn vài phát vào hai kẻ cướp. Cho đến chiều thứ Năm, cảnh sát không biết hai nghi can có bị thương hay không.

Một người trung niên Việt Nam không muốn nói tên cho biết, hai kẻ cướp, một người mặc áo trắng có mũ trùm đầu, một người mặc đồ đen, một người da trắng, một da màu. Theo lời ông này kể, hai tên cướp nhanh như chim, vừa bước vào tiệm, một tên rút súng ra bắn liền hai phát, may mắn không trúng ai. Nghe tiếng súng các nhân viên trong tiệm nằm rạp xuống và một tên rút cây búa ra đập bể tủ kính lấy đi một số đồng hồ, một vài cái còn rơi xuống đất.

Một trong các nhân chứng là ông Nguyễn Văn Khôn. Ông nói rằng ông tình cờ có mặt gần cửa tiệm, thấy một tên cướp rút cây búa lớn giấu trong lưng quần và đập bể tủ kiếng. Tại hiện trường, người ta có thể thấy một cây búa bị vất lại trước cửa tiệm.

Một trong các nhân chứng sẵn sàng nói chuyện với báo chí là bà Liễu Trần. Bà nói với báo Viễn Đông rằng bà thấy hai tên cướp chạy vào một chiếc xe van đậm màu đậu cạnh cửa trước của thương xá. Bà Liễu ngồi uống cà phê ở quán nằm cạnh thương xá. Khi thấy chiếc xe van, bà không thấy có gì đáng nghi ngờ và nhất là trước thương xá đang có một nhân viên an ninh đứng canh gác. Thế nhưng chỉ trong vài giây, không khí yên tịnh đã bị phá tan.

Bà Liễu kể, “Tôi thấy hai người đàn ông mặc áo trùm đầu chạy về hướng chiếc xe. Một người cầm một túi ba lô có vẻ nặng. Hai cửa xe được mở ra và hai người chui vào xe tẩu thoát. Một người đã ngồi sẵn ở tay lái trong xe.”

Bà Liễu cho biết một trong hai tên cướp đã bị vướng túi xách vào cánh cửa khi đang hấp tấp chui vào xe. Nhưng cả ba đã tẩu thoát trước khi cảnh sát xuất hiện. Xe chạy từ bãi trước qua một con đường nhỏ ở trước dãy tiệm Cao Điểm Mì Gia để vào đường Moran và quẹo phải ở đường này xuôi về hướng nam.
Vào chiều cùng ngày, cảnh sát cho biết ba nghi can đã dùng một chiếc xe Chevy Van để chạy từ thương xá đến ngã ba đường Moran và Bishop. Sau đó họ bỏ chiếc xe này đã dùng một xe khác để tẩu thoát. Chiếc thứ nhì được mô tả là minivan màu trắng hoặc màu lợt.

Vì ở bên ngoài thương xá, bà Liễu không nghe có tiếng súng. Bà chỉ giật mình khi thấy có hai người chạy vội vã ra ngoài và nghe có người la lớn, “Cướp, cướp!”

Một trong những người tri hô “Cướp, cướp” là ông Trần Đăng Hải (không liên hệ bà con với bà Liễu Trần). Ông là nhân chứng có mặt gần tiệm nhất khi hai tên cướp chạy vào tiệm và phóng chân ra ngoài.

Ông Hải kể với Viễn Đông, “Tôi ở trong thương xá và đang đi ra ngoài thì thấy hai người đàn ông chạy vào tiệm và biết ngay đây là một vụ cướp. Tôi la lên cướp, cướp. Những người khác ở gần đó cũng la lên như vậy. Tôi đã chạy ra ngoài và gọi số 911. Một hồi sau thì cảnh sát đến.”

Ông Hải đã nghe vài tiếng nổ từ trong tiệm nhưng không biết chắc đó là tiếng súng, và cũng không biết kẻ cướp có súng hay không.

Trong khi đó, một người đàn ông không muốn nêu tên cho biết một trong hai kẻ cướp đã dắt súng ở lưng quần trong lúc chạy bên ngoài thương xá hướng về chiếc xe Van.

Thương xá Phước Lộc Thọ có tên tiếng Anh là Asian Garden Mall, nằm ở khu phố số 9200 trên đường Bolsa Avenue.

Tiệm bán đồng hồ đắt tiền Tick Tock cũng từng bị cướp vào năm 2012 và 2013. Trong hai lần đó, chủ tiệm cũng nổ súng nhắm vào kẻ cướp. Trong vụ cướp vào tháng Chín 2013, chủ tiệm đã rượt theo một người đàn ông sau khi ông ta bỏ chạy với một đồng hồ mà ông đã xin đeo thử. Chủ tiệm đã rượt theo và bắn ông ta trong lúc ông tẩu thoát trong một chiếc xe. Kẻ cướp đó đã tẩu thoát mà không bị thương.

Trong vụ cướp vào tháng Bảy 2012, một nghi can đã bị chủ tiệm bắn vào đầu trong lúc hai kẻ cướp dùng súng để uy hiếp chủ tiệm. Một trong hai người đã ngồi trong xe lăn.

Một thanh niên dấu tên nói với Viễn Đông, “Năm nay đây là lần thứ ba tiệm đồng hồ này bị cướp, cháu là người mà lần cướp đầu tiên có một tên giả bộ ngồi xe lăn và đẩy xe vào người cháu, lúc đó ông chủ tiệm rất can đảm rút súng bắn liền. Lần này cháu ra trễ, không biết có ông chủ trong tiệm vào lúc đó không, nhưng may mắn không có ai bị thương tích gì.”

Mặc dù tiệm đồng hổ Tick Tock đã đóng cửa vào buổi chiều sau khi xảy ra cướp nhưng đến 5 giờ chiều, các đài truyền hình ABC, KTLA 5, số 4, số 9, số 2 và đài KNX News Radio 1070 vẫn còn túc trực phía ngoài cửa chính thương xá Phước Lộc Thọ, để tường trình trực tiếp về đài cho bản tin buổi chiều thứ Năm.







Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT