Tiêu Thụ

Kẻ gian có trăm phương nghìn kế

Saturday, 13/12/2014 - 08:15:57

Bọn gian phi nhận thấy không thể làm ăn qua email được nữa, nên gần đây chúng đã mạnh dạn xuất hiện, và đến gõ cửa nhiều gia đình.

Bài ERIC TRẦN

Cách đây đã lâu, trên trang báo này, Eric có nhắc tới những lời mời gọi rất hấp dẫn qua email, trong đó người gửi cho biết y đang giữ trong tay những số tiền khổng lồ mà vô chủ, cỡ vài chục triệu mỹ kim, và đang tìm người để phân phối; Bạn là đối tượng được mời cộng tác, và sẽ được chia một khoản ít ra cũng vài triệu đô, miễn là bạn giúp đỡ y một vài công việc nhỏ, rồi sau đó gửi cho y ít tiền để làm thủ tục chuyển ngân. Kết quả: Có ai nhận được tiền không? Chưa từng thấy ai lên tiếng, nhưng những người lên tiếng thì chỉ là người … mất tiền. Gần đây, cái trò chơi này không chỉ được tiến hành bởi những kẻ ẩn danh, hoạt động qua email, họ đã xuất đầu lộ diện mà … vẫn thành công!

Ẩn danh qua email

Đa số những lời mời qua email xuất phát từ một nước nào đó ở Phi Châu, như Nigeria, Algeria, Kenya, Sierra Leone….. với nội dung đại ý như sau: Một nhà đại tài phiệt vừa qua đời để lại một gia tài chừng $40 triệu Mỹ kim (thí dụ) mà không tìm được người thừa kế, nay luật sư của người quá cố muốn phân phát số tiền ấy cho các tổ chức từ thiện có uy tín; Nếu muốn góp phần vào việc phân phối từ thiện này, bạn sẽ được ăn huê hồng một số tiền nhỏ là… $5 triệu Mỹ kim.
Nghe đến đây đa phần chúng ta đã thấy chóng mặt, ù tai, không mấy ai còn đủ tỉnh táo mà suy nghĩ về những điều kiện kế tiếp. Thoạt tiên ai cũng cho rằng một vài ngàn đô bỏ ra trước để lấy về vài triệu coi như không đáng kể. Rốt cục, chỉ thấy có đồng tiền đi trước, chứ không bao giờ có đồng tiền trở lại. Khi mất tiền rồi, thì không phải chỉ vài ngàn mà ngay cả vài trăm cũng thấy tiếc. Còn người phía bên kia, vì chỉ mất một cái email gửi đi cho hằng ngàn, hàng vạn người mà chẳng tốn xu teng bưu phí nào, chỉ cần mỗi “con mồi” đóng hụi vài trăm, cộng lại cũng thành một món tiền lớn, một cái business béo bở khó có nghề gì đuổi kịp.
Bên cạnh những người mắc lừa nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, có nhiều người đã lên tiếng báo động để nhà chức trách quan tâm. Mặc dầu chẳng giúp ai lấy lại được một đồng xu đã mất, hoặc truy tố được một kẻ bất lương nào, nhưng sự lên tiếng cảnh báo của chính quyền Hoa Kỳ cũng đã góp phần làm giảm bớt số nạn nhân. Bọn gian phi nhận thấy không thể làm ăn qua email được nữa, nên gần đây chúng đã mạnh dạn xuất hiện, và đến gõ cửa nhiều gia đình.

Người lạ gõ cửa, biết ngay gian thế nào. Tốt nhất là đừng mở!

 

Gian phi gõ cửa

Gần gũi nhất với người dân ở Little Saigon, Quận Cam là vụ lường gạt $30,000 của một cư dân thành phố Westminster, California. Cũng vẫn một kịch bản như trước nay, kẻ lường gạt đến gõ cửa nhà một ông già 80 tuổi, tự giới thiệu là người gốc Sierra Leone, Phi Châu, khoảng chừng 40 tuổi. Y cho biết hiện đang quản lý một quĩ tiền hơn $9 triệu đô la, cần phân phối cho các tổ chức từ thiện tại địa phương. Y đưa ra một tờ giấy xác nhận, trong đó có ghi rõ cách phân phối số tiền, và người hợp tác sẽ được trả công $20,000. Nạn nhân là ông Mario Seda, trước kia là một nhân viên bán bảo hiểm. Tuy đã về hưu nhưng không phải là một người thiếu hiểu biết về chuyện tiền bạc, ấy vậy mà ông cũng bị dụ khị ra nhà băng, rút $30,000 tiền mặt đưa cho người lạ. Khó hiểu một điều là sau đó, người lạ bảo ông đứng chờ để y lái xe đi một quãng rồi trở lại. Ông Seda cũng tin, và dĩ nhiên, không còn thấy người kia trở lại bao giờ nữa.
Khi tỉnh lại, điều duy nhất ông cụ có thể làm là đi báo cảnh sát. Theo những gì ông mô tả, cảnh sát Westminster đã vẽ phác thảo gương mặt của kẻ gian, và hiện đang kêu gọi công chúng nếu phát hiện tông tích đương sự, xin thông báo ngay với nhà chức trách.
Cách đây ít lâu, một nạn nhân khác thuộc cộng đồng Việt Nam trong vùng Little Saigon, vô tình mở cửa cho một người lạ. Y đưa ra một tấm giấy ghi địa chỉ, và cho biết đang đi tìm nhà người quen trong vùng nhưng không thấy, và xin giúp đỡ. Trước một yêu cầu đơn giản như vậy, đâu có ai nỡ từ chối. Nhưng thực ra có từ chối cũng không được, là vì người lạ bây giờ không nhờ chỉ nhà nữa, mà lại yêu cầu nạn nhân theo mình ra nhà băng. Tại đây, dưới sự điều khiển vô hình nào đó, nạn nhân tự ý rút hết tiền trong trương mục của mình, lên tới $49,000, để đưa cho người lạ. Lấy được tiền, y vù đi mất dạng trước khi nạn nhân kịp tỉnh lại để nhận ra mình vừa bị lừa một vố lớn.
Khi kẻ gian tiếp xúc qua email, chúng chỉ có thể khơi gợi ở lòng tham để làm “mờ mắt” của đối tượng. Nhưng khi chính thức xuất đầu lộ diện, như hai trường hợp cụ thể vừa kể, rất có thể chúng đã dùng thuốc mê để “mà mắt” nạn nhân. Đúng là kẻ gian có trăm phương nghìn kế. Là người dân lương thiện, gần như chúng ta không thể có một biện pháp gì để chống trả hoặc tự bảo vệ trước thuốc mê. Tốt nhất là phải “nại” đến sự khôn ngoan truyền thống: Đừng mở cửa cho người lạ. Vì đa số những người quen của chúng ta, nếu có việc đến thăm nhà, đều đã gọi điện thoại báo trước rồi.
Erictran216@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT