Hoa Kỳ

Kẻ tấn công tình dục trúng số $3 triệu

Friday, 12/12/2014 - 09:05:22

Hồi năm 2001, Sở Cảnh Sát Orange County bắt giữ Poole vì tội hành hung tình dục một nữ nạn nhân dưới 12 tuổi. Trước đó, ông bị bắt trong năm 1991, vì tội ăn cắp food stamp trị giá gần $20,000, từ công ty Safeco Inc. của Ocala, nơi ông làm nhân viên canh gác.


Tại trụ sở cơ quan xổ số Florida, ông Timothy Poole, 43 tuổi, đứng chụp một bức ảnh với một tấm ngân phiếu lớn quá cỡ, sau khi đến nhận giải thưởng vé số cào $3 triệu Mỹ kim. Nhưng khi tấm ảnh này được tung lên Internet, những người khác nhận ra người đàn ông nặng 450 pound này là một kẻ săn mồi tình dục đã bị ghi vào sổ.
Hồi năm 2001, Sở Cảnh Sát Orange County bắt giữ Poole vì tội hành hung tình dục một nữ nạn nhân dưới 12 tuổi. Trước đó, ông bị bắt trong năm 1991, vì tội ăn cắp food stamp trị giá gần $20,000, từ công ty Safeco Inc. của Ocala, nơi ông làm nhân viên canh gác.
Tính cả thảy, Poole đã bị bắt 12 lần ở Florida vì những tội khác nhau, từ trộm cắp lớn cho tới tội giả mạo ngân phiếu. Poole ngồi tù ba tháng vào năm 1996, ở tù thêm lần thứ hai từ năm 2003 tới năm 2006.
Đầu tuần này, Poole nhận giải thưởng xổ số, lãnh số tiền trả một lần gồm $2,219,807.90. Ông chơi vé số cào Super Millions, với giá $20 một vé. Trò chơi này trao 12 giải thưởng hàng đầu trị giá $3 triệu.
Cơ quan xổ số Florida đã gỡ bỏ một tấm ảnh của Poole ra khỏi trang web, sau khi được các cơ sở truyền thông cho biết về quá khứ của ông.
Bà Shelly Gerteisen, giám đốc truyền thông của cơ quan xổ số Florida, nói, “Chúng tôi đã quyết định không gây thêm sự chú ý cho người trúng số đặc biệt này.”
Đây không phải là lần đầu tiên một kẻ tấn công tình dục bị ghi sổ gặp được vận may. Hồi năm 2007, một người đàn ông ở Jensen Beach trúng lô độc đắc $14 triệu. Ông này từng bị bắt giữ vì tấn công tình dục một đứa trẻ.
Trong năm nay, các nhà lập pháp tiểu bang Massachusetts đang xem xét một dự luật, nhằm ngăn chặn những kẻ tội phạm tình dục bị ghi sổ, không cho họ lãnh tiền trúng số.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT