Hoa Kỳ

Kẻ trộm đánh chủ nhà, bị bắn vào nhà thương

Saturday, 27/12/2014 - 07:37:42

Anh Blair, 36 tuổi, nói với nhật báo OC Register, “Tôi không thể nào tin được. Tôi khiếp quá.”
Sau khi lấy đồ và rồi lúc chuẩn bị đi ngủ, vào khoảng 3 giờ 30 sáng thứ Năm, thì Blair chợt nhớ ra chiếc xe truck vẫn còn đậu ngoài đường. Anh liền ra xe và lái nó vào phía trong.

Anh Nathanael Blair. (Đài ABC7)


ANAHEIM HILLS, Quận Cam – Vào sáng sớm ngày lễ Giáng Sinh, anh Nathanael Blair và vợ của anh mở các món quà ra trong căn nhà condo của họ, nằm trên đường Country Glen Way, trong lúc đứa con gái 3 tuổi của họ còn đang ngủ say.
Khi nhớ ra mình anh còn để quên một số món quà nhỏ trong chiếc xe truck, anh Blair liền đi ra ngoài để lấy chúng vào, và anh để cửa mở trước căn nhà khi vào xe truck để lấy đồ. Blair nghĩ rằng đó chính là lúc một tên trộm, đeo một chiếc mặt nạ trượt tuyết, lẻn vào trong nhà và chờ đợi ở garage, cho đến bị anh Blair phát giác cách sau đó mấy giờ.
Anh Blair, 36 tuổi, nói với nhật báo OC Register, “Tôi không thể nào tin được. Tôi khiếp quá.”
Sau khi lấy đồ và rồi lúc chuẩn bị đi ngủ, vào khoảng 3 giờ 30 sáng thứ Năm, thì Blair chợt nhớ ra chiếc xe truck vẫn còn đậu ngoài đường. Anh liền ra xe và lái nó vào phía trong.
Khi anh bước vào garage, tên trộm vung một cây mỏ lết vặn ống nước để phang vào anh. Cây mỏ lết đập trúng cằm và cổ Blair, làm anh bị một vết cắt và bị bầm tím.
Dù bị thương, Blair vẫn có thể chạy vào trong nhà và lên lầu lấy khẩu súng shotgun Winchester 12 li. Khi Blair trở xuống lại, tên trộm đã ở bên ngoài, đang rình các garage của mấy người hàng xóm, theo anh Blair cho biết.
Khi nhìn thấy anh Blair cầm súng, tên trộm liền bỏ chạy. Blair đuổi theo và nổ súng.
Blair nói, “Tôi biết tôi bắn trúng anh ta, vì anh ta thét lên đau đớn.”
Ông Ken Hess, 67 tuổi, sống trong một căn nhà phía sau nhà Blair, vừa mới đi ngủ, cửa sổ nhà anh vẫn mở, thì bỗng nghe tiếng súng nổ.
Ông Hess kể với báo Register, “Thình lình tôi nghe một tiếng nổ súng. Tôi đã sống ở đây được 10 năm. Khu này thường rất yên tĩnh."
Ông Hess đi ra ngoài và thấy một vệt máu, một chiếc ba lô chứa đầy những đĩa DVD, một con dao khui hộp, và một hộp vỏ cứng, nằm dọc theo con đường.
Mặc dù bị bắn trúng, nghi can đã tẩu thoát.
Cảnh sát đã đến và lục soát khu vực. Họ đã tìm thấy nghi can trong một garage, ở khu phố 1000 trên đường Country Glen, theo cảnh sát viên Bob Dunn của Sở Cảnh Sát Anaheim cho biết. Nghi can được đưa vào bệnh viện để chữa một vết thương nơi lưng, và bị giam vì nghi ngờ trộm cắp trong khu gia cư. Ông Dunn cho biết sự chấn thương của nghi can dường như không đe dọa tính mạng.
Nghi can là Jeremy William Bell, 29 tuổi, từ Fullerton. Nhà chức trách tin rằng đây là lần thứ hai Jeremy này tìm cách vào một ngôi nhà trong đêm hôm đó.Nhà của Blair ở trong khu 900 trên đường Country Glen Way, cách chừng một nửa dặm từ nơi mà cảnh sát nói xảy ra một vụ mưu toan ăn trộm khác. Blair là một người Mỹ gốc Đức. Anh cho biết là đến buổi sáng, khi con gái thức dậy và mở quà, em hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT