Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Keanu Reeves trở về bóng tối trong vai sát thủ máu lạnh

Thursday, 23/10/2014 - 11:19:23

Mặc dù xuất hiện trong bộ tóc dài và hàm râu quai nón, nam tài tử điển trai Keanu Reeves không khó qua mặt khán giả yêu thích nghệ thuật điện ảnh. Họ nhận ra anh là như từng biết anh đóng vai nhân vật chính Neo trong loạt phim “The Matrix” ăn khách hơn một thập niên trước.

Tài tử Keanu Reeves dự buổi ra mắt phim 'John Wick' tại Hollywood đêm thứ Tư vừa qua. (Getty Images)

 

HOLLYWOOD – Khán giả trung thành với những phim hành động đang ngạc nhiên khi biết anh Keanu Reeves chọn đóng vai một kẻ sát nhân máu lạnh.
Mặc dù xuất hiện trong bộ tóc dài và hàm râu quai nón, nam tài tử điển trai Keanu Reeves không khó qua mặt khán giả yêu thích nghệ thuật điện ảnh. Họ nhận ra anh là như từng biết anh đóng vai nhân vật chính Neo trong loạt phim “The Matrix” ăn khách hơn một thập niên trước.
Trong truyện phim, sớm mất đi người bạn đời, anh John Wick (diễn viên Keanu Reeves) cảm thấy cô đơn và lạc lõng, dường như anh không chỉ mất đi người vợ mà còn mất đi chính ý nghĩa và hy vọng trong cuộc sống.
Có lẽ sớm biết trước được điều này, người vợ Helen (nữ tài tử Bridget Moynahan) đã chuẩn bị sẵn một người bạn cho John trước khi cô ra đi, đó chính là con chó Daisy. Hàng ngày, John cùng Daisy đi dạo trên chiếc Mustang đen đời 1969, Daisy giúp John cảm thấy khuây khỏa hơn.
Trong một lần đi đổ xăng, tình cờ John gặp Iosef (Alfie Allan), con trai của một tay trùm xã hội đen tên là Viggo (Michael Nyqvist). Với vị thế của một thiếu gia lắm tiền và giàu thế lực, Iosef không ngần ngại gạ mua chiếc Mustang với thái độ trịch thượng và dĩ nhiên, John không đời nào bán đi chiếc xe yêu thích của mình.
Vốn không quen bị từ chối, Iosef lập kế hoạch để cướp chiếc xe mà chẳng cần bận tâm xem mình đang đương đầu lại ai. Vì quá mệt mỏi sau cái chết của vợ và không đề phòng, John dễ dàng bị hạ gục khi bị nhóm của Iosef tấn công bất ngờ.
Mất đi chiếc Mustang không phải điều đau đớn nhất đối với John lúc đó, việc con chó Daisy bị Iosef đánh chết bằng chiếc gậy baseball khiến lòng căm hận trong John trỗi dậy.
Đúng như những gì ông trùm Viggo đã nói với Iosef khi biết việc làm của con trai mình: “Không phải vì những việc mày đã làm, mà vì kẻ mà mày đã động vào mới khiến tao tức giận,” Iosef không biết rằng chính hắn đã đánh thức một sát thủ máu lạnh, kẻ đã từng được mệnh danh là “ác quỷ,” thậm chí là sát thủ diệt ác quỷ.
Không thể thương thuyết được với John, Viggo buộc phải thuê sát thủ và treo thưởng tới $2 triệu cho tính mạng của John. Nhưng lạnh lùng, ít nói và không hề biết sợ, John hạ gục các đối thủ nhanh chóng mà không hề mảy may bận tâm đến việc đối thủ là ai và có bao nhiêu người.
Không giống như nhiều bộ phim sát thủ khác mà bên cạnh nhân vật chính thường có một bóng hồng để trợ giúp, trong “John Wick” chỉ có một bóng hồng nhưng lại là nữ sát thủ Perkins (do nữ tài tử xinh đẹp Adrianne Palicki thủ vai), người sẵn sàng phá bỏ cả luật lệ của khách sạn Continental để giành được phần thưởng của Viggo.
Phim gần như không có cảnh quay thừa khi các màn đấu súng và đánh nhau diễn ra liên tục từ đầu tới cuối phim. Nội dung phim đơn giản nhưng hấp dẫn người xem bởi các pha hành động đẹp mắt.
Tuy nhiên, phim không tránh khỏi một số cảnh khó tin, như trong các pha đối đầu với John Wick, dù rất đông người và ở khá gần nhưng dường như các đối thủ của Viggo đã quá chậm chạp hoặc thay vì dùng súng thì họ lại thích đấu võ hơn.
Mặc dù vậy, nhiều khán giả được xem trước phim này đã chấm cho “John Wick” điểm số rất cao, gần như 10/10. Những ai yêu thích sát thủ số 47 (Timothy Olyphant) trong phim “Hitman” hay Samson Gaul (Jean-Claude Van Damme) trong “Six Bullets” hẳn sẽ không thể bỏ qua bộ phim này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT