Thế Giới

Kenya: 8 tê giác đen hiếm chết sau khi chuyển chỗ ở

Saturday, 14/07/2018 - 12:23:04

Từ năm 1960 đến 1995, số lượng tê giác đen giảm 98%, xuống còn chưa tới 2,500 con. Từ đó đến nay, số lượng tê giác đã tăng trở lại, nhưng loài này vẫn còn đối mặt với nhiều nguy cơ nghiêm trọng, bao gồm nạn săn trộm và mất môi trường sống.

NAIROBI – 8 con tê giác đen, loài động vật thuộc diện nguy cấp, đã chết tại Kenya sau khi các nhân viên quản lý động vật chuyển chúng từ thủ đô đến một khu công viên quốc gia mới, theo chính phủ nước này cho biết hôm thứ Sáu. Đây là một tổn thất chưa từng có tiền lệ trong vòng 1 thập niên qua, đối với một đợt chuyển chỗ ở cho động vật. Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy các con tê giác chết vì ngộ độc muối, do chúng chưa thể thích nghi được với nguồn nước mặn hơn ở ngôi nhà mới. Bộ Du Lịch và Động Vật Hoang Dã Kenya đã đình chỉ mọi kế hoạch chuyển chỗ ở cho tê giác, và cho biết những con tê giác còn sống sót sẽ được giám sát chặt chẽ.
Tổn thất này được các nhà bảo tồn đánh giá là “một thảm họa,” trong bối cảnh số lượng tê giác đã giảm còn rất ít vì nạn săn trộm để lấy sừng. Cơ quan Kenya Wildlife Service vào tháng trước đã chuyển 11 con tê giác từ thủ đô Nairobi đến công viên quốc gia mới thành lập Tsavo East, với hy vọng giúp làm tăng số lượng đàn tê giác ở vùng này. Theo tổ chức động vật hoang dã thế giới WWF, số lượng tê giác đen đã giảm đáng kể trong thế kỷ 20, chủ yếu là do những thợ săn châu Âu và những kẻ săn trộm. Từ năm 1960 đến 1995, số lượng tê giác đen giảm 98%, xuống còn chưa tới 2,500 con. Từ đó đến nay, số lượng tê giác đã tăng trở lại, nhưng loài này vẫn còn đối mặt với nhiều nguy cơ nghiêm trọng, bao gồm nạn săn trộm và mất môi trường sống.

Trung Cộng trấn áp các buổi tưởng niệm Lưu Hiểu Ba
HONG KONG - Vào thứ Sáu, nhà cầm quyền Trung Quốc đã khuyến cáo những người ủng hộ ông Lưu Hiểu Ba không được làm lễ giỗ một năm cho vị khôi nguyên Nobel Hòa Bình này. Ông Lưu qua đời ở tuổi 61 vào ngày 13 tháng 7 năm ngoái, trong sự giám sát nghiêm ngặt tại một bệnh viện ở thành phố Shenyang, sau khi ông bị từ chối không cho ra nước ngoài để chữa trị căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Ông bị giam từ năm 2009 với tội kích động lật đổ chính quyền, sau khi ông viết và truyền bá một bản đề nghị cải tổ dân chủ, có tên là Chapter 08. Đây là hành động quan trọng sau cùng của ông Lưu sau nhiều năm vận động đòi cải tổ, khởi đầu từ các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Bắc Kinh vào năm 1989.
Những người ủng hộ ông Lưu Hiểu Ba và vợ ông, bà Lưu Hà, cho biết họ không được tổ chức bất kỳ sự kiện lớn nào để kỷ niệm ngày mất của ông, và một số nhà hoạt động đã bị chính quyền tạm giữ. Tại hòn đảo tự trị Đài Loan, những người ủng hộ ông Lưu đã khánh thành một tượng đài của ông vào thứ Sáu. Tại Hong Kong, khoảng 20 người mặc áo trắng và đen đã tuần hành đến văn phòng đại diện của Bắc Kinh, để tưởng niệm ngày mất của ông Lưu. Người biểu tình cầm theo các bức ảnh của ông Lưu, và các biểu ngữ yêu cầu phóng thích ông Qin Yongmin, một người bất đồng chính kiến vừa bị bắt vào thứ Ba. Lễ giỗ của ông Lưu diễn ra vào 3 ngày sau khi vợ ông, bà Lưu Hà, được Bắc Kinh phóng thích và đã đến thủ đô Berlin của Đức.

Số người nhập cư vào Úc giảm đáng kể
CANBERRA - Bộ Trưởng Nội Vụ Úc Peter Dutton hôm thứ Sáu cho biết, số lượng thường trú nhân tại Úc đã giảm thấp nhất trong vòng 1 thập niên qua, nhờ các biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt. Thông tin này được coi là một lợi thế cho Thủ Tướng Malcolm Turnbull, trong bối cảnh chính phủ đang phải vất vả trấn an những cử tri bảo thủ. Nhiều nhà lập pháp cánh hữu của Úc đang dần dần giành được sự ủng hộ, sau khi chỉ trích chính phủ Canberra thiếu quản lý, dẫn đến tình trạng số lượng di dân và giá nhà đất tăng lên quá cao.
Dưới các tiêu chuẩn xét duyệt khắt khe hơn của Úc, chỉ có gần 163,000 người được chấp thuận trở thành thường trú nhân từ ngày 1 tháng 7 năm ngoái đến 30 tháng 6 năm nay, theo Bộ Trưởng Dutton. Con số này giảm 10% so với cùng thời điểm vào năm 2017, và là con số thấp nhất trong 10 năm qua. Ông Dutton nói, nhà chức trách đang kiểm tra kỹ hơn các đơn xin nhập cư, để bảo đảm chỉ thu nhận những di dân ưu tú. Vị bộ trưởng này nói thêm, các tiêu chuẩn khắt khe được đưa ra là nhằm chắc chắn rằng những người xin nhập cư phải có đủ trình độ giáo dục, và có liên hệ hợp pháp với công dân Úc.
Các tiêu chuẩn tăng thêm bắt đầu được áp dụng vào năm ngoái, khi Úc hủy bỏ visa làm việc ngắn hạn cho người nước ngoài, kéo dài thời gian chờ để trở thành công dân, tăng thêm một bài kiểm tra về các giá trị của nước Úc, và nâng yêu cầu về khả năng Anh ngữ. Trong bối cảnh cuộc bầu cử sắp diễn ra trong chưa tới 1 năm nữa, Thủ Tướng Turnbull đang bị nhiều đối thủ đuổi kịp, dù cuộc thăm dò gần đây cho thấy chính phủ đang có tỷ lệ ủng hộ cao nhất trong vòng 2 năm qua.

Nhật: Nắng nóng đe dọa người vùng lũ lụt
HIROSHIMA - Một tuần sau khi mưa lớn gây ngập lụt miền tây nam Nhật Bản, gần 7,000 người di tản đang phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe, vì khí hậu nóng nực và không thể sử dụng nhà vệ sinh. Vào ngày thứ Sáu, nhiệt độ tại nhiều vùng thiên tai, vốn đã bị mất điện và nước sạch, đã lên đến trên 90 độ F. Thời tiết nóng dự kiến còn kéo dài vài ngày tới, dẫn đến lo ngại rằng những người lớn tuổi và trẻ em có thể bị say nắng, hoặc bị tăng nhiệt quá mức trong cơ thể. Bên cạnh nắng nóng, vấn đề thiếu nhà vệ sinh tạm thời cho người dân vùng lũ cũng khiến các viên chức Nhật Bản đau đầu.
Hầu hết các trung tâm tạm cư đều bị thiếu nhà vệ sinh tạm thời, trong khi những nhà vệ sinh đang có sẵn lại chủ yếu là kiểu ngồi xổm khiến nhiều người cao tuổi và trẻ em khó sử dụng. Bên cạnh đó, việc thiếu nhà vệ sinh khiến nhiều người nhịn ăn nhịn uống để tránh phải sử dụng nhà vệ sinh thường xuyên. Điều này khiến họ đối mặt với nguy cơ mất nước và bị tắc mạch máu.

Pakistan: Đánh bom trước bầu cử, 70 người chết
BALOCHISTAN – Vào thứ Sáu, ít nhất 70 người đã chết và hơn 120 người bị thương trong vụ đánh bom tự sát tại một buổi vận động tranh cử ở tỉnh Balochistan, thuộc vùng tây nam Pakistan. Đây là vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất tại Pakistan trong vòng 1 năm qua, nhưng đã là vụ bạo lực thứ 3 trong tuần này liên quan đến cuộc bầu cử toàn quốc, dự kiến diễn ra vào ngày 25 tháng 7. Cảnh sát địa phương cho hay sự kiện có hơn 1,000 người tham gia. Trong số những người thiệt mạng có ứng cử viên hội đồng địa phương Siraj Raisani. Ông là ứng cử viên thứ 2 bị sát hại trong vòng 1 tuần qua.
Kẻ tấn công đã nhằm vào buổi vận động tranh cử mà ông Raisani có bài nói chuyện trước công chúng. Trước đó, cũng trong ngày thứ Sáu, một vụ nổ bom xảy ra tại thị trấn Bannu khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 39 người bị thương. Vụ tấn công nhằm vào đoàn vận động tranh cử của cựu Bộ Trưởng Nhà Ở và Việc Làm Pakistan Akram Khan Durrani. Vị cựu bộ trưởng này là một trong các đồng minh của thủ tướng bị phế truất Nawaz Sharif.
Ngày thứ Ba vừa qua, Taliban cũng đánh bom một cuộc vận động tranh cử ở thành phố Peshawar khiến ít nhất 20 người chết. Các vụ bạo lực xảy ra liên tiếp tại Pakistan, trong bối cảnh căng thẳng dâng cao sau khi có thông tin cho rằng ông Sharif và con gái sẽ trở về nước trước cuộc bầu cử.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT