Thể Thao

Kết quả rút thăm cho bán kết UEFA Champions và Europa League

Friday, 15/04/2016 - 10:33:00

Bằng chứng là huấn luyện viên người Chile, ông Pellegrini của đội Manchester City, khi được hỏi hôm thứ Năm xem giữa Real Madrid, Bayern Munich và Atletico Madrid ông mong cho đội mình được đấu với đội nào thì ông trả lời theo cái ý “chả còn biết chọn lựa ra sao, bởi đội nào thì cũng gai góc cùng mình như nhau cả”! Tuy liền sau khi có kết quả rút thăm thì ông cũng phải chép miệng mà nói là: “Đụng phải bọn Real Madrid này quả là gay go”!

 Bài THANH NGUYỄN


Cựu tiền đạo Thụy Sĩ Alexander Frei (bên phải) đang cho xem tên Liverpool trong cuộc rút thăm bán kết giải UEFA Europa League tại Nyon ngày thứ Sáu. (Fabrice Coffrini/ Getty Images)


Hôm thứ Sáu đã có hai đợt rút thăm cho bán kết hai giải UEFA Champions League và Europa League tại trụ sở của UEFA ở thành phố Nyon, Thụy Sĩ.

Kết quả: Lượt 1 cho Champions League, ngày 26/4 Bayern Munich sẽ đấu với Atletico Madrid; ngày 27/4 Real Madrid sẽ đấu với Manchester City. Lượt 2: 3/5 cho cặp Bayern với Atletico; ngày 4/5 cho cặp Real Madrid với Manchester City.

Lượt 1 cho giải Europa, ngày 28/4: Shakhtar Donetsk (Ukraine) sẽ đấu với Sevilla (Tây Ban Nha), Villareal (TBN) sẽ đấu với Liverpool (Anh). Lượt 2 vào ngày 5/5 Liverpool sẽ đấu với Villareal, Shakhtar sẽ đấu với Sevilla.

Rút thăm để quyết định xem ai sẽ đấu với ai thì cũng chả khác gì một cuộc xổ số. Chỉ có khác là khi mua một vé số thì xác suất để trúng giải rất nhỏ, trong khi đối với bóng đá thì xác suất lớn hơn nhiều, bởi một khi đã cùng nhau lọt được vào đến tứ kết hay bán kết của một giải lớn quốc tế thì chả lẽ, trong chừng mực nào đấy, không ngang ngửa với nhau?

Bằng chứng là huấn luyện viên người Chile, ông Pellegrini của đội Manchester City, khi được hỏi hôm thứ Năm xem giữa Real Madrid, Bayern Munich và Atletico Madrid ông mong cho đội mình được đấu với đội nào thì ông trả lời theo cái ý “chả còn biết chọn lựa ra sao, bởi đội nào thì cũng gai góc cùng mình như nhau cả”! Tuy liền sau khi có kết quả rút thăm thì ông cũng phải chép miệng mà nói là: “Đụng phải bọn Real Madrid này quả là gay go”!

Của đáng tội, đối với đội nào khác thì không biết, chứ còn đối với Real Madrid thì ông Pellegrini không những biết tài nghề của nó bấy nay như ai nấy đều cùng biết mà mùa bóng 2009-10 thì ông đã từng làm huấn luyện viên cho nó! Ông còn cho biết thêm: “Đối với Real Madrid thì chức vô địch trong nước là quan trọng đấy, thế nhưng cái mà nó đeo đuổi là những giải lớn quốc tế.”

Nay ông đang là huấn luyện viên của Manchester City thì ông lại càng biết là M.C. chưa từng đoạt giải UEFA Champions League phen nào trong khi Real Madrid đã từng đoạt giải này 10 lần kể từ năm 1956. Lần cuối nó đoạt giải là vào năm 2014 với ông huấn luyện viên người Ý Ancelotti.

Sau khi có kết quả xếp cặp cho các trận bán kết Champions và Europa thì các “chuyên gia bình luận bóng đá” đã không bỏ lỡ cơ hội để làm ngay một màn “xem tướng chân tướng cẳng” các đội dự tranh để cùng “xủ quẻ” xem hậu vận của những đội vào bán kết sẽ ra sao. Đối với ta, nếu như quá khứ và hiện tại cùng góp phần định hướng cho tương tại thì ta tạm căn cứ vào một số dự kiện để coi xem ai có hy vọng lọt vào chung kết ở Milan bên Ý vào ngày 28/5 cho giải Champions League, và tại Basel bên Thụy Sĩ vào ngày 18/5 cho giải Europa League.

Giải Europa League: Cặp Shakhtar Donetsk – Sevilla

Shakhtar hiện đứng hạng 2 trong nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu của Ukraine, từng đọat giải Europa League vào năm 2009. Sevilla đứng hạng 7 trong La Liga bên tây Ban Nha, là đương kim vô địch của giải này từ năm 2015 và từng đọat giải vào những năm 2006, 2007 và 2014. Trong trận tứ kết lượt 2 hôm thứ Năm 14/4 với Athletic Bilbao (cũng Tây Ban Nha), hạng 6 trong La Liga, Sevilla đã suýt bị loại để rồi vất vả lắm mới thắng được Athletic ở vòng đá luân lưu với tỷ số 5/4.

Trong khi đó thì Shakhtar đã thắng Sporting Braga của Bồ Đào Nha 4-0, với tỷ số cho cả 2 lượt đấu là 6-1! Vấn đề ở chỗ là, cũng như đối với những cặp khác cho cả hai giải, những kết quả cập nhật nhất mới thật quan trọng bởi nếu nhìn vào các thành quả trong quá khứ thì mặt then chốt của vấn đề là thành phần đội ngũ cầu thủ của mỗi đội, cả bên giải Champions lẫn Europa đều đã khác đi nhiều với thời gian! Do đó mà nếu như Sevilla vất vả lắm mới thắng được Athletic ở vòng đá luân lưu, là chuyện gần như “hên xui”, thì Shakhtar đã thắng đội Sporting Braga một cách quyết liệt và dứt khoát, trong khi đội Bồ này đứng hạng 4 trong nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu của Bồ chứ không phải kém cỏi gì cho cam!

Cặp Liverpool – Villareal

Villareal, hạng 4 trong La Liga bên TBN, chưa từng lọt được vào một trận bán kết nào của giải Europa, trong khi Liverpool không những đã ba lần đoạt giải Europa mà còn đoạt cái giải cao cấp Champions League kia đến 5 phen! Mà vừa mới hôm thứ Năm thì Liverpool đã thắng Borussia Dortmund từ bên Đức qua ở trận tứ kết lượt 2 một cách hết sức bất ngờ nhưng ngay đến huấn luyện viên Thomas Tuchel của đội Borussia cùng toàn thể báo giới bên Đức cũng phải thừa nhận là Liverpool đã thắng một cách xứng đáng! (Tưởng cũng cần thêm là báo giới Đức không thể bỏ qua chi tiết chẳng còn là chi tiết ở chỗ người cầm đầu đội Liverpool lại là ông người Đức Jurgen Klopp)! Mà Borussia, hạng 2 bên Đức, lại là đội mà thiên hạ nhắm là có triển vọng nhất để đoạt giải Europa năm nay! Thế nhưng, vẫn lại chuyện “trong bóng đá thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra”, và ngay chính Liverpool đã tự mình chứng minh điều đó trong trận vừa nêu, thì Villareal cũng cứ căn cứ vào đấy để mà nuôi hy vọng!

Giải Champions League

So với bán kết bên phía Europa League thì đây thuộc loại “chuyện lớn”! Trong hai cặp sẽ dự tranh thì khó một ai nhìn vào mà dám nói rằng lọt được vào đấn đây là do may mắn!

Cặp Bayern Munich – Atletico Madrid

Bayern Munich đứng đầu bảng trong Bundesliga, đấu 29 trận nội bộ cho đến nay đã thắng 24, thua 2. Atletico hiện đứng hạng 2 trong La Liga, chỉ kém anh đầu bảng Barcelona có 3 điểm; đấu 32 trận nội bộ trong nước cho đến nay đã thắng 23, thua 5.

Bayern do HLV Guardiola, cựu HLV của Barcelona, cầm đầu từ năm 2013. Atletico do HLV người Argentina là Diego Simeone cầm đầu từ năm 2011. Guardiola từng cầm đầu hai đội hàng đầu của thế giới chứ không riêng gì Âu châu như vậy thì không nói làm gì. Nhưng còn Simeone khi phải rời khỏi nước và vợ con để qua dìu dắt đội Atletico vào năm 2011 thì đứa con trai 9 tuổi tròn mắt hỏi: “Bố đòi qua cầm đầu một đội để rồi phải đối phó với hai đội có Messi và Ronaldo trong hàng ngũ của họ á?”

Ngay đến một đứa trẻ từng ấy tuổi mà còn phải thắc mắc khi thấy bố mình sẽ huấn luyện cho một đội để phải đương đầu với Barcelona và Real Madrid. Thế nhưng với thời gian thì ông Simeone đã từng cùng với đội mình khiến cho cả Barcelona lẫn Real Madrid lắm phen điêu đứng. Kể cả trận mới tinh sương vừa rồi khi Atletico loại Barcelona ra khỏi tứ kết Champions League!

Bayern đấu theo kiểu gì và Atletico đấu ra sao? Bayern, cũng như Barcelona thời Guardiola dìu dắt, chủ về mặt giữ banh để rồi một là cứ thế tiến đến khung thành địch, tìm cách chuyền banh cho mấy tay tiền đạo lừng lẫy của mình làm bàn, hoặc hai là cứ giữ banh quanh quẩn trên phần đất của mình, dụ cho đám cầu thủ địch về hướng đó để xuất kỳ bất ý chuyền banh xa cho các trung vệ bên cánh tả, cánh hữu, với mấy tay tiền đạo tăng tốc chạy theo để từ đấy làm bàn.

Cho Atletico đấu với Bayern thì ông Simeone cũng sẽ quen với cái chước đó như khi đấu với Barcelona. Bởi thế mà người ta vẫn đánh giá Simeone như “bậc thầy” về mặt phòng vệ. Một khi mà Atletico hạ được Barcelona ở trận tứ kết thì vào bán kết với Bayern là đội “cùng một thầy với Barcelona khi trước” thì đội không thể xem thường đối thủ phải là Bayern chứ không phải Atletico, cho dù Bayern từng 5 lần đoạt giải so với 2 lần của Atletico!

Cặp Manchester City - Real Madrid

Ở phần đầu ta đã có dịp đề cập đến ý kiến ông HLV Pellegrini khi biết đội Manchester City của mình sẽ đụng trận với Real Madrid. Về mặt thành tích thì, như đã nêu, Real Madrid đã từng đoạt giải này 10 phen, trong khi M.C. chưa từng được cầm cái cúp đó trong tay! Đấu pháp của hai đội này nhìn chung rất giống nhau, và sự khác biệt là ở chỗ tài nghề cá nhân của thành phần trong mỗi đội ngũ.

Manchester City thì “không khoái một tí nào” khi phải đụng trận với cỡ Ronaldo, Benzema, Bale, Marcelo, Kroos, James Rodriguez, Sergio Ramos, Pépé, Modric v.v. với đặc điểm về mặt “phản công thần tốc “ của nhóm Real Madrid. Manchester City hiện đứng hạng 4 trong Premier League, chẳng mấy hy vọng đoạt chức vô địch trong nước năm nay, còn Real tuy đang đứng hạng 3 nhưng chỉ kém đầu bảng Barcelona có 4 điểm và trong ba đội Barcelona, Atletico và Real Madrid thì chưa ai dám đoán chắc là đội nào sẽ đoạt chức vô địch La Liga năm nay. Nhìn chung thì ông Pellegrini với tuổi đời và mái tóc muối tiêu bồng bềnh gợn sóng cùng gương mặt lúc nào cũng trầm ngâm tư lự của ông mà có chẳng mấy vui khi chờ đợi bọn Real Madrid chúng nó kéo quân lên đấu lượt 1 ở sân nhà Etihad của mình, thì cũng chả lấy gì khiến ta phải ngạc nhiên!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT