Thể Thao

Kết quả rút thăm cho các trận bán kết giải Champions League và Europa League

Friday, 24/04/2015 - 08:59:50

Kết quả là Real Madrid (Tây Ban Nha) sẽ đấu với Juventus (Ý) và Barcelona (xứ Catalan thuộc TBN) sẽ đấu với Bayern Munich (Đức) theo thời khóa biểu như sau :

Các quả banh để người ta bốc xem coi ai đấu với ai. (Getty Images)


Bài THANH NGUYỄN

NYON - Hai cuộc rút thăm cho vòng bán kết hai giải UEFA Champions League và UEFA Europa League đã được tổ chức vào ngày thứ Sáu 24/4 tại thành phố Nyon bên bờ hồ Léman, Thụy Sĩ.

 

Bán kết Champions League

Kết quả là Real Madrid (Tây Ban Nha) sẽ đấu với Juventus (Ý) và Barcelona (xứ Catalan thuộc TBN) sẽ đấu với Bayern Munich (Đức) theo thời khóa biểu như sau :

Ngày 5/5 Real sẽ đấu với Juventus ở Turin (Ý) cho lượt 1. Lượt 2 sẽ vào ngày 13/5 ở Madrid.

Ngày 6/5 Barcelona sẽ đấu lượt 1 với Bayern tại Barcelona (xứ Catalan bên TBN) và ngày 12/5 là lượt 2 tại Munich (Đức)

Bán kết Europa League

Sevilla (TBN) sẽ đấu lượt 1 với Fiorentina (Ý) ngày 7/5 tại Seville (TBN) và lượt 2 vào ngày 14/5 tại Florence (Ý).

Napoli (Ý) sẽ đấu lượt 1 với Dnipro (Ukraine) tại Naples (Ý) ngày 7/5, và tại Kiev (Ukraine) ngày 14/5.

Phân tích và bình luận

Giải UEFA Europa League là dành cho những đội Châu Âu không đủ tiêu chuẩn để tham dự giải UEFA Champions League cho nên ta đề cập đến nhóm này trước. Và đề cập đến cặp Napoli với Dnipro trước tiên.

Napoli đứng hạng 4 trong Seria A của Ý. Dnipro đứng hạng 3 trong nhóm hàng đầu của Ukraine. Đôi bên lọt được vào vòng này thì cũng có lý do khách quan của nó, và như vầy thì cũng là đồng cân đồng lạng. Tuy nhìn vào kết quả ở vòng tứ kết với tỷ số chung cho cả 2 lượt đấu giữa Napoli (hạng 4 bên Ý) với Wolfsburg (hạng 2 của Đức) là 6-3, so với tỷ số 1- 0 của cặp Dnipro với Club Brugge (hạng 1 của Bỉ) thì xem chừng Napoli có phần “mạnh” hơn Dnipro. Bởi thế mà Napoli có lọt vào chung kết thì sẽ không “lạ” bằng trường hợp Dnipro thắng trận.

Cạnh đấy, cặp Sevilla với Fiorentina đáng chú ý hơn ở chỗ Sevilla là đương kim vô địch giải này từ năm 2014, nhưng kỳ này vào bán kết thì lại đụng độ với anh Fiorentina của Ý. Fiorentina đứng hạng 6 bên Ý trong khi Sevilla đứng hạng 5 bên TBN. Hàng hậu vệ của Fiorentina bấy nay vẫn bị đánh giá như tương đối “lỏng lẻo” chứ không có chặt chẽ bằng phe Sevilla. Ngược lại thì Fiorentina có tay tiền đạo sáng giá là Mario Gomez, người tuy tên tuổi như vậy nhưng mang quốc tịch Đức và từng là một trong những tiền đạo cột trụ của Bayern Munich. Thế nhưng nếu giới bình luận bóng đá quốc tế cho rằng hàng phòng ngự của Fiorentina có phần “lỏng lẻo” thì, hơn ai hết, huấn luyện viên người Ý Montella của đội này cũng phải biết. Bởi thế mà nếu huấn luyện viên Emery của đội Sevilla dựa vào chỗ “lỏng lẻo” nơi hàng phòng ngự của Fiorentina để tập trung lo tấn công thì kỳ này Sevilla rất dễ thấy ai khác người ta vào chung kết chứ không phải mình!

Bán kết Champions League

Đây mới thật là 4 trận gồm lượt 1 và 2 cho hai cặp Real Madrid với Juventus và Barcelona với Bayern Munich.

Real Madrid hiện đứng hạng 2 trong La Liga của TBN, tuy chỉ thua Barcelona , đứng đầu, có 2 điểm. Juventus cho đến nay vẫn đứng đầu bảng Serie A bên Ý. Hai đội này đã từng đụng trận với nhau tất cả 16 lần trong quá khứ xa và gần. Trong từng ấy lượt thì đội bên hòa 1 trận, Real thắng 8 trận và Juventus thắng 7 trận. Đã cùng ngang hàng phải lứa với nhau như vậy thì kết quả nghiêng về phe nào cũng đều là chuyện chẳng khiến ai phải ngỡ ngàng hay ngạc nhiên cho lắm. Bên nào cũng có những cầu thủ hạng cừ khôi, tuy nếu tính về tỷ lệ thì phe Real có phần “nặng ký” hơn!

Thế nhưng nếu một trận banh giữa hai đội mà ngang ngửa với nhau thì vai trò anh thủ môn lại trở nên tiên quyết. Xứ Tây Ban Nha bấy lâu nay thiếu điều “thánh hóa” thủ môn Iker Casillas (anh ta có biệt danh là “Saint Iker”, vừa là thủ môn cho R.M. vừa là thủ môn cho đội tuyển quốc gia TBN) thế nhưng lại có nhược điểm là hễ đấu với những đội nào thuộc hàng thiện chiến, trong những giải lớn, là anh ta rất dễ “khớp” và mất bình tĩnh. Trong khi thủ môn Gianluigi Buffon của Juventus, kiêm đội trưởng, kiêm thủ môn cho đội tuyển quốc gia Ý, thì lại có phần “cứng cáp” hơn.

Chức đương kim vô địch giải UEFA Champions League mà Real Madrid đang giữ sau khi thắng Atletico Madrid ở Lisbon từ năm 2014 thì chẳng qua cũng chỉ là một thứ - nói theo kiểu dân gian – “phúc bảy mươi hai đời” của Real ! Trong trận đó, từ một bàn thua do phản ứng của Casillas mà toàn thể giới theo rõi bóng đá quốc tế đều cho là vụng về, ngờ ngệch, thì mãi đến 3 phút phụ trội sau 90 phút thì phần vì Atletico đã mệt lả trong khi Real Madrid tuy mệt chẳng kém nhưng có sức mạnh kỳ lạ khi con người ta cố phấn đấu trong những giây phút tuyệt vọng cho nên lật được thế cờ và đá lọt lưới liên tiếp 4 quả để đoạt giải!

Khi Ramos của R.M. đánh đầu lọt lưới quả đầu tiên để gỡ hòa cho đội mình vào phút thứ 90 thì Casillas chay ra ôm lấy Ramos dể mà hôn lên má; như thể muốn nói :”Nhờ cậu mà tụi nó sẽ không làm thịt tớ sau trận này”! Cựu huấn luyện viên Mourinho của Real Madrid đã từng để cho Casillas ngồi chơi xơi nước suốt cả một mùa bóng, bất kể thiên hạ xầm xì bàn tán gì đi nữa ! Đương kim huấn luyện viên Ancelotti thì chả hiểu sao vẫn đặt rất nhiều tin tưởng vào Casillas , trong khi sau kỳ World Cup 2014 đã mua thêm anh thủ môn Keylor Navas từ Costa Rica với cái giá 10 triệu Euros! Mua nhưng chẳng mấy khi xài từ bấy đến nay !

Trường hợp giữa Barcelona với Bayern Munich

Năm nay vào bán kết cho giải này thì cặp Real Madrid với Juventus rất có thể sẽ không bị ám ảnh bởi một thứ hồn ma cũ như riêng đội Barcelona. Là bởi năm rồi, cũng trong giải này, ở vòng tứ kết thì lượt 1 Barcelona thua Bayern 4 bàn trắng, và lượt 2 đấu ngay tại sân nhà của mình, Barcelona vẫn thua 3 bàn trắng !

Trong quá khứ xa cũng như gần thì đôi bên đã đụng trận với nhau 6 phen. Trong 6 phen thì Bayern thắng 4, hòa 1 và Barca chỉ thắng có mỗi một lần duy nhất. Bảo không bị ám ảnh thế nào cho được? Có tí an ủi chăng là nếu Bayern đứng đầu bên Đức thì Barcelona cũng đứng đầu bên TBN. Tuy bên Đức thì từ đây đến hết mùa bóng sẽ không có ma nào đuổi kịp Bayern trong khi bên TBN thì Real Madrid chỉ kém Barca có 2 điểm !

Mà cũng lại thêm một nỗi phiền hà nữa! Huấn luyện viên Pep Guardiola của đội Bayern thì lại là dân Catalan đồng hương với đội Barcelona và cũng từng là huấn luyện viên của đội Barca trong nhiều năm dài. Lối chơi của đội Barca là do Guardiola uốn nắn, mà đến khi Enrique về thay Guardiola thì Enrique muốn có tí gì đấy thay đổi trong đấu pháp, thế nhưng khi đem ra thử nghiệm thì thọat đầu cứ thế Barcelona gặp rắc rối trên sân, từ hòa đến thua, trước khi rốt cuộc thì Enrique cũng đành phải để cho cầu thủ mình họ đấu theo như họ vẫn từng quen chân quen cẳng. Ta có thể hình dung cảnh Guardiola thủ thỉ thì thầm với đội Bayern của mình: “Bọn họ đấu đá thế nào thì đây đã biết tỏng tòng tong; các em khỏi phải lo!”

Và để cho bức tranh của trận bán kết giữa Bayern Munich với Barcelona có đầy đủ yếu tố nghịch tình nghịch cảnh thì tưởng cũng nên nêu sự thể là hai anh em ruột người Brazil là Rafinha Alcantara và Thiago Alcantara thì cậu anh Thiago (24 tuổi) đá cho Bayern trong khi cậu em Rafinha (22 tuổi) lại đấu cho Barcelona! Chả biết thân nhân của hai cậu bên Brazil kỳ này cầu nguyện cho đội nào thắng!

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT