Thể Thao

Kết quả xổ số bán kết Champions và Europa League

Friday, 21/04/2017 - 08:25:40

Tất nhiên thứ hạng của một đội trong một nước là chuyện tương đối giữa đội đó với các đội khác trong cùng một nước, và huấn luyện viên các đội người ta không chỉ căn cứ vào thứ hạng mang tính cách tương đối đó để mà tính toán.

 


Bảng kết quả bốc thăm cho vòng bán kết giải Europa League sẽ khởi sự vào thượng tuần tháng 5.

Sáng thứ Sáu theo giờ giấc ở trụ sở của UEFA bên Thụy Sĩ người ta đã tổ chức bốc thăm coi xem ai sẽ đấu với ai ở bán kết Champions League và Europa League vào thượng tuần tháng Năm. Không những đối với các đội có liên quan mà ngay đối với hàng triệu fans của tám đội trong cả hai giải, ai nấy cũng đều coi cái vụ rút thăm này chứa đựng không ít yếu tố hên xui may rủi chả khác gì một canh bạc "Tài-Xỉu" hay một cuộc sổ số vói xác suất không xa hai chữ "sấp - ngửa"!

 

Bảng kết quả bốc thăm xếp đấu bán kết cho bốn đội giải UEFA Champions League sẽ bắt đầu vào thượng tuần tháng 5.


Có gì đâu? Giản dị có thế này: Bốn đội lọt vào bán kết Champions League là Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus và Monaco. Bốn đội vào bán kết Europa League là Manchester United, Lyon, Ajax và Celta De Vigo.
Giả sử như ta là thầy trò nhà Manchester United hạng 5 của Premier League bên Anh với cả triệu "tín đồ" của nó bên Anh và khắp thế giới thì ta muốn kết quả bốc thăm nó xếp ta bán kết với Ajax hạng Nhì bên Hòa Lan, với Lyon hạng Tư bên Pháp hay với Celta De Vigo hạng 10 bên Tây Ban Nha?

Tất nhiên thứ hạng của một đội trong một nước là chuyện tương đối giữa đội đó với các đội khác trong cùng một nước, và huấn luyện viên các đội người ta không chỉ căn cứ vào thứ hạng mang tính cách tương đối đó để mà tính toán.

Họ theo dõi quan sát kỹ đấu pháp của từng đội họ có thể đụng trận, coi xem đội ngữ của chúng gồm những ai, những ai, v.v.. Mà rồi rốt cuộc thì sự thể vẫn là không phải chỉ có đấu một vài trận rồi người ta lọt được vào đến đây! Đã phải đấu cả chục trận với đủ thứ hạng cao thấp trên địa bàn Âu châu với các đội cùng đủ tiêu chuẩn để tham dự giải Champions League hay Europa League như mình. Từ đó mà ai lọt vào được đến chặng này thì không còn có thể coi như chỉ vì hên sao đấy cho nên vào lọt. Tóm lại thì anh nào cũng sừng sỏ như anh nào!


Real Madrid, Monaco, Juventus và Atletico Madrid, đội nào sẽ vào chung kết giải các đội vô địch Âu Châu?

Nói vậy nhưng nếu như thay vì rút thăm người ta "đặc cách" cho đội Manchester United được chọn chẳng hạn thì liệu ông Mou với đám đồ đệ của ông ta sẽ chọn đội nào để đấu bán kết? "Chi bằng" chọn đội Celta de Vigo hạng 10 bên Tây Ban Nha phải không nào? Vì "có thế nào đấy" thì Celta nó mới ở tuốt luốt dưới hạng 10, chứ còn bán kết với anh hạng nhì Ajax của Hòa Lan hay hạng 4 của Ligue 1 bên Pháp thì cũng phải "có thế nào đấy" hai cái đội đó mới đứng ở những hạng đó, phải không nào?

Bởi thế mà Man U sẽ gặp Celta De Vigo ở bán kết Europa League thì Man U hẳn phải vững bụng, trong khi Celta đụng trận với Man U thì có lẽ Celta không lấy gì làm toại nguyện cho lắm! Celta bên Tây Ban Nha không sám sánh vai với Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid và Sevilla thì làm sao dám so chân
Còn cặp Ajax với Lyon thì thăm thiếc này kia nó đã định đoạt như vậy, bây giờ anh Lyon đỡ phải lo lắng khi địch thủ mình ở tứ kết đã thắng anh Schalke là hạng 11 bên Đức, nhưng ngược lại anh Ajax sẽ phải thấp thỏm không ít, một khi Lyon nó thắng Besiktas ỡ tứ kết, mà Besiktas là hạng nhất bên Thổ Nhĩ Kỳ! Đáng ngại cái đám người Pháp ở Lyon này lắm! Có tí an ủi cho Ajax chăng là tuy Lyon đứng hạng tư bên Pháp nhưng điểm của nó thua xa lắc xa lơ ba anh đầu bảng là Monaco, Paris Saint Germain và Nice! Tức không ai thực sự đáng mặt hạng tư cho nên nó mới đứng vào đấy!

Tứ đó ta mới bàn qua đội Monaco trong nhóm bốn anh vào bán kết giải Champions League!
Kết quả "xổ số" an bài cho hai anh Tây Ban Nha Real Madrid và Atletico Madrid bán kết với nhau, còn Monaco thì sẽ đấu với Juventus! Tức là đồng hương và láng giềng đấu với nhau. Đội Juventus từ Turin mai kia kéo quân lên đấu ở sân Luois II tại Monaco, nước láng giềng phía Bắc, thì sẽ chỉ phải gồi xe bus chạy 265 cây số là đến nơi, rồi đội Monaco có xuống Turin đấu ở sân của Juventus thì cũng vậy. Còn hai anh vừa đồng hương vừa láng giềng kẻ Bắc người Nam ở thủ đô Madrid thì chưa kịp ngồi xe bus cho yên vị đã đến nơi với chặng đường 8 cây số quanh co trên đường phố thủ đô.

Với bốn đội này, cùng thuộc hàng vô địch với nhau, rồi lại cùng lọt vào bán kết với nhau thì khó có thể nói là dễ chọn lựa nếu như được tự ý chọn! Chẳng hạn như Monaco hiện đứng hạng nhất bên Pháp, và các đội banh Âu châu đều kiêng nể, nhưng chọn ai giữa ba tay Juventus, Real Madrid với Atletico Madrid? Thực ra thì anh nào cũng "gờm" anh nào!

Hôm thứ Năm, tờ báo thể thao "as" của Tây Ban Nha, mục bóng đá có tổ chức một cuộc lấy ý kiến độc giả, tức là các fans về bóng đá, coi xem họ muốn cho Real Madrid đấu với đội nào ở bán kết. Trên 60% độc giả trả lời là ... Monaco! Độc giả mà cũng là fans của Real Madrid họ khôn quá chừng! Họ thừa biết thực lực của Juventus cũng như Atletico Madrid mà cứ mỗi lần đụng trận là đội Real Madrid phải điêu đứng, tuy hai mùa bóng liền, Real Madrid thắng Atletico để đoạt giải Champions League. Nhưng hai kỳ liên tục mà Atletico lọt được vào chung kết thì tức là cỡ như Monaco và Juventus... "có nhằm nhò" gì so với Atletico phải không nào? Các fans của Real Madrid muốn "né" Atletico là vì vậy!

Còn về phía các fans của Atletico thì người ta muốn cho đội nhà của họ đụng trận với Monaco hay Juventus cũng được, miễn khoan đụng trận với Real Madrid! Vì sao? Hỏi ra thì hậu ý của họ là trước sau gì Real Madrid với Atletico cũng sẽ vào chung kết (ta không nên trách cứ cách nhìn với ít nhiều định kiến của gới đã gọi là "fans") và như vậy sẽ vừa là "chuyện nội bộ" của Tây Ban Nha như những năm trước với giải này, vừa là dịp để Atletico rửa mối hận của hai mùa bóng 2015-16 và 2016-17!

Nhưng bây giờ kết quả "xổ số" nó đã như vậy thì Real Madrid đành phải đấu với Atletico và Monaco đành phải đấu với Juventus. Mà không những UEFA họ cho biết ai sẽ đấu với ai mà kết quả "xổ số" còn cho biết lượt đi với lượt về của mỗi cặp sẽ ra sao. Cụ thể như lượt 1, lượt đi đối với Atletico là ở sân Bernabeu của Real Madrid, rồi lượt về của Atletico mà cũng là lượt đi của Real là ở sân Vincente Calderon của Atletico. Đến đây thì cả hai đội cũng lại có chỗ không mấy xứng ý toại lòng!

Cả Atletico lẫn Real Madrid đều muốn là lượt 1 đấu ở sân người, còn lượt 2 thì đấu tại sân mình! Lý do? Cả đôi bên đều cùng có một suy nghĩ như nhau về mặt "chiến lược". Tạm lấy quan điểm của huấn luyện viên Diego Simeone của Atletico làm tiêu biểu cho cách nhìn như vậy: Ông Simeone cho rằng đấu lượt 1 ở sân người thì mình dám liều mạng vì thắng được bàn nào là thuộc diện bàn thắng ở sân người. Bởi vậy với địch thủ lợi hại như bọn kia, mình chỉ cần hòa 1-1 với nó ở "lượt đi", rồi "lượt về" ở sân mình, bấy giờ mình ít dám mạo hiểm hơn, lo thủ làm sao cho vững, để có hòa 0-0 đi nữa vẫn là thượng sách, bởi mình sẽ thắng bọn nó với bàn thắng ở sân người kia"!

Rõ như ban ngày! Và đội Real Madrid của ông Zidane cũng nhìn vấn đề y hệt như vậy. Bên nào cũng coi "lượt về", nếu là lượt 2, như trận quyết định, cần có sẵn cả trên dưới bảy mươi nghìn fans nhà quanh khán đài họ gào thét cho bọn địch chúng nó bủn rủn chân tay! Thế nhưng kết quả "xổ số" không chiều lòng đội Real Madrid bằng đội Atletico. Atletico sẽ được đấu lượt 2, "lượt về" ở sân nhà Vincente Calderon của mình! Và thay vì chờ đến chung kết, vì chả biết chắc có đến phiên mình hay không, thì Atletico đành phải mượn cái bán kết để loại đám con nhà Real Madrid ra khỏi bán kết cái đã cho bõ ghét!

Trong khi đó thì Tòa Trọng Tài về Thể Thao của tây Ban Nha nói rằng hết hạn mà vẫn chưa thấy đội Barcelona xin kháng cáo vụ Neymar bị cấm đấu 3 trận cho nên các thẩm phán của Tòa đã ra về. Tức là Neymar sẽ không được đấu trận Clasico với Real Madrid ngày Chủ Nhật. Nhưng mặt khác lại có tin đội Barcelona lu loa lên rằng họ có nạp đơn sớm hơn thời hạn cả hai tiếng đồng hồ. Nhưng các quan tòa đã tuyên bố là kéo nhau ra về thì còn ai đấy để xét xử? Thời buổi này tin tức nhanh đến độ chỉ có tin giờ chót ngay khi mình kịp xem hay đọc đến thì may ra mới gọi là "cập nhật". Bởi vậy ta cứ việc chờ coi xem trong đội ngũ Barcelona ngày Chủ Nhật có cậu Neymar hay không rồi sẽ cứ theo đó mà xem trận đấu!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT