Hoa Kỳ

Kêu gọi ‘không bắn súng’ trong ngày lễ Mục Sư King

Monday, 20/01/2014 - 08:26:53

Với những lời kêu gọi hãy dành một ngày để phục vụ cho người nghèo và thực hiện một cam kết mới cho chủ trương bất bạo động, hôm thứ Hai người Mỹ kỷ niệm Ngày Martin Luther King Jr. , ngày lễ liên bang nhằm vinh danh vị lãnh đạo dân quyền bị sát hại này.



Một nhóm trẻ đang trình diễn giữa đại lộ trong cuộc diễn hành Kingdom Day Parade lần thứ 29 được tổ chức tại Los Angeles nhân ngày lễ Martin Luther King Jr. hôm thứ Hai vừa qua. Chủ đề của cuộc diễn hành tại Los Angeles năm nay là ‘Không Ai Có Thể Quay Ngược Chúng Ta Trở Lại’ nhằm nói lên những bước tiến mà Hoa Kỳ đã đạt trong lãnh vực bình đẳng dân quyền trong mấy thập niên qua. (Hình: Joe Klamar/Getty Images)
 
HOA THỊNH ĐỐN – Trong ngày lễ Mục Sư Martin Luther King Jr., người Mỹ đã vinh danh ông với những cuộc diễn hành, đề cao tinh thần phục vụ, và kêu “không bắn súng” giết lẫn nhau.

Với những lời kêu gọi hãy dành một ngày để phục vụ cho người nghèo và thực hiện một cam kết mới cho chủ trương bất bạo động, hôm thứ Hai người Mỹ kỷ niệm Ngày Martin Luther King Jr. , ngày lễ liên bang nhằm vinh danh vị lãnh đạo dân quyền bị sát hại này.

Tổng Thống Barack Obama và phu nhân Michelle đã dẫn đầu một ngày phục vụ, và có hàng trăm ngàn tình nguyện viên cùng với hai vị tham gia vào việc dọn bữa ăn cho những người đói ở các thành phố, bao gồm New York. Các cuộc diễn hành tôn vinh ông King đã được tổ chức ở nhiều nơi, trong số đó có Los Angeles.

Trung tâm King Center, được thành lập tại Atlanta ở tiểu bang Georgia, đã vinh danh những thành tích và hoạt động chính trị của một vĩ nhân từng được trao giải thưởng Nobel Hòa Bình. Trung tâm này kêu gọi mọi người dhãy dành một ngày “không bắn một viên đạn nào cả,” theo bà Bernice A. King, giám đốc điều hành trung tâm này cho biết .

Bà King nói, “Chúng tôi kỷ niệm sinh nhật thứ 85 của cha tôi, với một loạt chương trình và sự kiện thú vị và nâng cao tinh thần, để khuyến khích mọi người ở khắp mọi nơi lựa chọn bất bạo động, đặc biệt là giới trẻ.”

Mục sư Martin Luther King Jr. sinh ngày 15 tháng 1 năm 1929, và ngày lễ liên bang này được Quốc Hội lập ra trong năm 1986. Ông King chỉ mới 39 tuổi khi ông bị ám sát trong tháng Tư năm 1968.

Trong suốt cuộc đời đầy biến động của mình, ông King trở thành một trong những nhà lãnh đạo được công nhận nhiều nhất của phong trào mở rộng các quyền hợp pháp cho những người Mỹ gốc Phi Châu, hầu hết ở miền Nam mà ông gọi là chốn quê nhà. Khi uy tín của ông tăng lên, thì lãnh vực hoạt động của ông cũng mở rộng thêm, bao gồm những cuộc tranh đấu trên toàn quốc Hoa Kỳ.

Chiến dịch bất phục tùng dân sự, các cuộc tuần hành, việc mở rộng các quyền bầu cử và việc chống lại những rào cản pháp lý trong các tòa án của ông đã trở thành những chiến thuật in dấu ấn lên nhiều phong trào khác ở Hoa Kỳ, kể cả các quyền của người Latino, và những người tranh đấu cho những vấn đề đồng tính nữ, đồng tính nam và chuyển đổi giới tính.

Ở Atlanta, một buổi lễ được tổ chức tại nhà thờ Ebenezer Baptist Church, nơi trước kia ông King làm mục sư. Ông nhận giải thưởng Nobel năm 1964.

Ở Memphis, tiểu bang Tennessee, nơi ông bị ám sát, một bản thu âm một cuộc phỏng vấn mục sư King được mở ra cho người ta nghe tại Bảo Tàng Viện Dân Quyền Quốc Gia, khu này bao gồm khách sạn Lorraine, nơi Martin Luther King Jr. bị giết chết.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT