Thế Giới

Khách sạn Mali bị khủng bố, thế giới rúng động trong bất an

Friday, 20/11/2015 - 08:46:29

Các lực lượng đặc nhiệm đã lục soát từng tầng lầu của khách sạn Radisson Blu tại thủ đô Bamako để giải cứu con tin và tiêu diệt khủng bố. Vụ bắt con tin kéo dài 9 tiếng đồng hồ, kết thúc vào khoảng 4 giờ chiều.

Lực lượng an ninh đang đưa một người gốc Á Đông thoát ra ngoài khách sạn Radisson Blu tại Bamako vào trưa thứ Sáu. Một nhóm tay súng Hồi cực đoan đã dùng xe mang bảng ngoại giao để đột nhập vào trong khuôn viên khách sạn, trước khi nổ súng và bắt 170 người làm con tin. (Hình: Habibou Kouyate/Getty Images)

Các lực lượng đặc nhiệm đã lục soát từng tầng lầu của khách sạn Radisson Blu tại thủ đô Bamako để giải cứu con tin và tiêu diệt khủng bố. Vụ bắt con tin kéo dài 9 tiếng đồng hồ, kết thúc vào khoảng 4 giờ chiều.

BAMAKO – Từ những quán cafe ở thủ đô Paris, đến các chợ ở Nigeria, khu vực du lịch ở bán đảo Sinai, và nay là một khách sạng sang trọng ở thủ đô Mali, quân khủng bố Hồi giáo đã gởi đến thế giới một thông điệp duy nhất trong mấy tuần qua, và đó là không một ai có thể được an toàn ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

Trong vụ tấn công mới nhất, một tuần sau ngày xảy ra vụ tấn công ở thủ đô Paris, các tay súng Hồi giáo cực đoan đã xông vào một khách sạn sang trọng tại thủ đô của Mali vào sáng thứ Sáu, giết chết 19 người mà trong đó có một công dân Hoa Kỳ. Nhóm khủng bố đã bắt giữ hơn 100 khách và nhân viên làm con tin. Đến khi vụ bắt con này kết thúc vào chiều cùng ngày, quân đội Mali cho biết mấy tay súng bị bắn chết.

Các lực lượng đặc nhiệm đã lục soát từng tầng lầu của khách sạn Radisson Blu tại thủ đô Bamako để giải cứu con tin và tiêu diệt khủng bố. Vụ bắt con tin kéo dài 9 tiếng đồng hồ, kết thúc vào khoảng 4 giờ chiều.

Đến đêm thứ Sáu, Tổng Thống Ibrahim Boubacar Keita thông báo có 19 người bị quân khủng bố giết chết, bảy người bị thương. Số tử vong của nhóm khủng bố chưa được biết rõ.

Các nhân chứng cho biết những tay súng đã được trang bị với rất nhiều vũ khí. Họ hét lớn “Allahu akbar” (Thượng Đế Vĩ Đại) khi xông phòng tiếp tân của khách sạn Radisson Blu ở Bamako, thủ đô của Mali nằm ở miền Tây Phi Châu. Vụ tấn công để lại xác chết nằm khắp mọi nơi trong khách sạn.

Một nam tiếp viên giấu tên nói với báo chí, “Họ bắn loạn xạ. Họ cắt cổ một người, một ông da trắng.”
“Tôi đã trốn trong văn phòng,” tiếp viên này kể. “Tôi thấy bốn tay súng, người nào cũng đeo súng đạn nhiều đến tận cổ.”

Vụ tấn công, mà chính phủ Pháp cho là được lập kế hoạch bởi Mokhtar Belmokhtar – một phiến quân gốc Algeria, đã tăng thêm mối lo sợ về nạn khủng bố toàn cầu, sau vụ thảm sát tại Paris khiến 129 người chết.

Được biết, nhóm phiến quân với vũ khí là súng máy đã tấn công vào khách sạn Radisson Blu, khi mà nơi đây đang có khoảng 170 người khách mà đa số là người ngoại quốc và 13 nhân viên. Tòa Đại Sứ Mỹ cho biết khách sạn đã có từ 10 đến 15 công dân Hoa Kỳ.

Nhà chức trách Mali cho biết lực lượng đặc nhiệm của Pháp đã hỗ trợ quân chính phủ trong vụ khủng bố này.

Hai nhân viên đặc nhiện Hoa Kỳ, tình cờ có mặt tại Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ gần đó, cũng đã tham gia giải cứu sáu công dân Mỹ.

Theo một số nguồn tin, cuộc đọ súng giữa lực lượng an ninh và các tay súng diễn ra trên tầng bảy của khách sạn. Nhiều nhân chứng nói rằng, họ thấy các tay súng lặng lẽ tiến vào khách sạn bằng xe hơi mang bảng số ngoại giao.

Trước đó miền Bắc Mali cũng đã bị khống chế bởi các phần tử thánh chiến, có liên quan đến tổ chức al-Qaeda trong suốt năm 2012. Mặc dù chúng đã bị quân đội Pháp thanh toán nhưng bạo động vẫn tiếp diễn liên tục.

Hiện tại quân đội Pháp đang đóng quân ở thủ đô Bamako. Phía Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ đã đăng lên Twitter thông báo công dân Hoa Kỳ tại Mali nên ở yên trong nhà.

Thông tin về số lượng các tay súng vẫn chưa biết rõ. Có người nói chỉ có ba tay súng, nhưng cũng có nhân chứng nói là có đến 10 tên khủng bố.

Trong cuộc khảo sát ban đầu, các binh lính thuộc lực lượng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã tìm thấy 27 thi thể, 12 ở tầng hầm và 17 ở các tầng trên. Trong số những người chết có ít nhất một công dân Bỉ, một công dân Pháp, và một người Mỹ.

Chi nhánh Bắc Phi của lực lượng khủng bố al-Qaeda, Al-Mourabitoun, đã nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT