Thế Giới

Khách sạn tử thi đang phổ biến hơn ở Nhật

Monday, 02/05/2016 - 10:17:22

Hisao Takegishi, người từng mở cơ sở kinh doanh Sousou vào năm 2014, nói với báo Telegraph, “Các lò hỏa táng cần phải được xây thêm, nhưng không còn chỗ nào để làm như vậy. Điều đó khiến cho nhiều tử thi phải nằm ở nơi khác chờ tang lễ.”

Hai nhân viên đang làm việc trong một khách sạn được dùng để chứa xác người.

 

Trên một con đường với những ngôi nhà yên tĩnh tại thành phố Kawasaki ở Nhật Bản, có một công xưởng được tân trang lại, mặt ngoài được sơn màu bạc đơn sơ, các cửa sổ được treo rèm màu đen, mà những người sống chung quanh mô tả là ngôi nhà rùng rợn.

Cơ sở kinh doanh bên trong xưởng ấy là Sousou, một trong những khách sạn tử thi mới nhất ở Nhật Bản. Đây một nhà quàn được ngụy trang, dùng để cất giữ một số trong rất nhiều xác chết ở Nhật Bản đang chờ đến phiên được đưa đến lò thiêu, vì các lò ở nước này đang bị quá tải, có quá nhiều xác đốt không kịp.

Hisao Takegishi, người từng mở cơ sở kinh doanh Sousou vào năm 2014, nói với báo Telegraph, “Các lò hỏa táng cần phải được xây thêm, nhưng không còn chỗ nào để làm như vậy. Điều đó khiến cho nhiều tử thi phải nằm ở nơi khác chờ tang lễ.”

Với giá thuê mỗi ngày là 9,000 yen (gần $85 Mỹ kim), gia đình có thể giữ thân nhân quá cố của họ tại một trong số 10 phòng của Sousou trong bốn ngày, cho đến khi có thể tìm được một lò thiêu.

Không giống như những nhà xác được ngụy trang khác, thường được xây để ngụy trang trông giống như khách sạn, Sousou không để xác trong phòng lạnh, thay vì vậy, nơi đây để xác trong những căn phòng được gắn máy điều hòa không khí.

Giữa lúc Nhật Bản đang già đi, những người Nhật chết với một tốc độ nhanh hơn. Mỗi năm có thêm khoảng 20,000 người qua đời. Theo dự đoán, tỷ lệ tử vong sẽ lên tới cao điểm là chừng 1.7 triệu người một năm, vào khoảng năm 2040, theo chính phủ ước tính.

Đến lúc đó, trừ khi có những dòng di dân đến đông đảo, dân số Nhật Bản sẽ bớt đi 20 triệu người.
Các cư dân ở Kawasaki không hài lòng về việc phải sống gần những tử thi được giữ trong Sousou. Tại khu phố này, rải rác có những biểu ngữ và những lá cờ bày tỏ lòng phẫn nộ về sự hiện diện của nhà quàn ấy.

Bà Yoko Masuzawa, 50 tuổi, sống ở phía sau Sousou, đã yêu cầu nhà quàn này đặt những khung thông gió ở ngang tầm mặt đất. Bà nói rằng Sousou đã phớt lờ lời yêu cầu đó.
Bà nói, “Nhà quàn ấy được xây quá sát, ở một số chỗ chỉ cách chưa tới một mét.”

Tuy nhiên, các khách của Sousou thì lại mừng, vì có một nơi để giữ xác người thân quá cố của họ.
“Tôi nghĩ rằng thật tuyệt vời khi gia đình và những người quen biết có thể đến thăm, trước khi mẹ tôi được đưa tới lò thiêu,” bà Hirokazu Hosaka, 69 tuổi, nói. Thi thể của mẹ bà đang nằm trong một chiếc quan tài được trang trí ở Sousou.

Ông Takegishi, người trước đây từng giúp tổ chức các đám cưới, đang tìm cách khai thác nhu cầu đang gia tăng, với những kế hoạch đưa các khách sạn tử thi tới các thành phố khác.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT