Người Việt Khắp Nơi

Khai Đàn Pháp Hội Địa Tạng

Sunday, 06/10/2013 - 12:20:03

Pháp Hội Địa Tạng do Tổng Vụ Cư Sĩ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK) - Tổng Hội Cư Sĩ và Chương Trình Phát Thanh Hương Sen phối hợp tổ chức đã diễn ra từ lúc 6 giờ sáng thứ Bảy ngày 5-10-2013 tại Tượng Đài Thuyền Nhân trong Peek Funeral Home, Westminster City, Nam California.

Bài và Hình: Thanh Phong/Viễn Đông

Chư tôn đức và Phật tử đang tụng kinh Địa Tạng quyển thượng lúc 7 giờ sáng tại Tượng Đài Thuyền Nhân ở Westsminster.
 
WESTMINSTER – Pháp Hội Địa Tạng do Tổng Vụ Cư Sĩ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK) - Tổng Hội Cư Sĩ và Chương Trình Phát Thanh Hương Sen phối hợp tổ chức đã diễn ra từ lúc 6 giờ sáng thứ Bảy ngày 5-10-2013 tại Tượng Đài Thuyền Nhân trong Peek Funeral Home, Westminster City, Nam California.

Dọc theo chiều dài của nghĩa trang Peek Funeral Home trên đại lộ Bolsa hàng trăm lá quốc kỳ VNCH, Hoa Kỳ và cờ Phật Giáo phất phới tung bay. Phóng viên Viễn Đông có mặt tại địa điểm tổ chức vào lúc 7 giờ sáng đã thấy hàng trăm chư tôn đức tăng, ni và Phật tử ngồi xếp hàng ngay ngắn xung quanh Tượng Đài Thuyền Nhân. Mỗi người cầm trên tay một quyển sách nhỏ, quyển Kinh Địa Tạng do Thiền Viện Chân Nguyên ấn tống, và mọi người đang chăm chú tụng kinh Địa Tạng quyển thượng mặc cho những cơn gió Santa Ana đang hoành hành dữ dội từ đêm hôm qua tới giờ này. Bên cạnh Tượng Đài, những căn lều trắng rất lớn đã được ban tổ chức dựng lên nhưng sức gió quá mạnh đã làm sập xuống và ban tổ chức đang phải vất vả để dựng lại, không chỉ mấy tấm lều, ảnh Phật Bà Quan Âm cũng bị gió cuốn ra sát hàng rào.

Trong thư mời, Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Trưởng Ban Tổ Chức nói: “Để tưởng niệm công đức các bậc tiền bối hữu công, chư Anh Hùng Liệt Nữ vị quốc vong thân, thuyền nhân vượt biển và các đồng bào tử nạn, để siêu độ bách tánh chư hương linh cửu huyền thất tổ và những sản nạn thai nhi, oan gia trái chủ, thập loại cô hồn, Ban Tổ Chức Pháp Hội Địa Tạng cung thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni, quý đạo tràng và đồng hương Phật tử đến tham dự và góp lời cầu nguyện.”

Trong lúc mọi người đang tụng kinh Địa Tạng, chúng tôi gặp Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Viện Chủ chùa Huệ Quang và xin ngài giải thích ý nghĩa của Pháp Hội Địa Tạng. Hòa Thượng vui vẻ trả lời, “Hôm nay là ngày thứ Bảy, mặc dù có cơn gió Santa Ana nhưng Pháp Hội Địa Tạng vẫn tiến hành để cầu siêu độ cho tất cả thập loại chúng sanh, những oan hồn mặc dù chúng ta sống trên cõi đời này là hữu vi như khi một chiếc xe nó tan rã thì tài xế nó vẫn còn ở đâu đó, thì gọi là cái linh hồn, cái tâm thức của một con người cho nên nó có những cuộc biến động giống như cơn gió vậy, nó thổi mình đi xa cách mấy và khi mình hoàn hồn tỉnh lại thì mình mới biết mình là ai và có những chướng duyên gặp phải những chuyện nào. Địa Tạng là hình ảnh của một vị Bồ Tát phát tâm, và vị Bồ Tát Địa Tạng đó từng ở khắp mọi nơi trong từng ý nghĩ của con người khi đau khổ và buồn phiền, Ngài đến vỗ về và đến tận cùng chỗ tối tăm và không có ánh sáng thì cái Pháp Hội này mở một cái đàn tràng, gọi là đàn tràng thanh tịnh, thanh tịnh tâm thức của con người và những người đến đây dự Pháp Hội đều thanh tịnh và có hướng để cầu nguyện cho những hương linh đó, những hương linh đó không phân biệt là người nào theo tư tưởng nào, tôn giáo nào. Khi con người đang sống mà mất đi cái thể xác rồi, cái linh hồn còn đang phảng phất trong cái cấu nghiệp của con người cho nên họ không có định hướng vào một chỗ nào, chỉ cần có một chỗ nương tựa bằng cái tinh thần của niềm tin, niềm tin đó là đức tin rất quan trọng và Pháp Hội Địa Tạng gồm các Thầy, các sư cô nói riêng và những lời cầu nguyện của những tôn giáo nói chung là nơi đó là nơi những hương linh cần có để nương tựa và trú ẩn, thì bằng niềm tin đó mới tỉnh thức và hương linh đó mới biết mình đang ở chỗ nào và tại sao nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh chị em và việc gì đã xẩy ra cho đời sống mình khi mình đã mất cái thân xác này, giống như một chiếc xe đã bị tai nạn hoặc là bị trục trặc gì đó không còn giữ cái thân xác, và cái linh hồn đó nó còn bị cái đau buồn trói buộc thì Pháp Hội Địa Tạng này đã tạo một cái điều kiện tâm linh thanh tịnh cho người mất đó có chỗ trú ẩn và sau đó giúp họ như cái ngôi nhà lồng chợ để đụt mưa đụt nắng và chúng tôi chỉ làm trong cái nghĩa trang ở Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân này thuộc thành phố Westminster. Chúng tôi cầu nguyện cho những hương linh ở nghĩa trang hay ở bất cứ nơi nào còn phảng phất ở đầu trời góc bể họ sớm được nghe những tiếng kinh của chúng tôi, và cái tâm niệm của chúng tôi đến đây là để tạo điều kiện che nắng che mưa cho những linh hồn này. Chúc cho những linh hồn này trở về nước Thiên Đàng, về Phật quốc.”

Hòa Thượng cũng cho biết chương trình Pháp Hội Địa Tạng còn kéo dài đến khoảng 6 giờ mới hoàn mãn, trong đó ngoài việc tụng kinh Địa Tạng quyển thượng, quyển trung và quyển hạ còn có lễ chính thức tưởng niệm anh hùng liệt nữ và thuyền nhân cũng như đồng bào tử nạn trên đường vượt biển, vượt biên, có lễ Phóng Sanh, lễ Cổ Phật Khất Thực và Trai Tăng, lễ Tiến Linh cầu siêu bạt độ và khóa lễ niệm Phật và Mông Sơn Thí Thực.

Pháp Hội Địa Tạng 2013 do Thượng Tọa Thích Thánh Minh làm Trưởng Ban Tổ Chức, Phó Ban là sư cô Phước Quang đạo hữu Linda Trần. Tổng Thư Ký: đạo hữu Minh Lực Nguyễn Phú Hùng.
Xin liên lạc Ban Tổ chức: 714.836-9242

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT