Chuyện Nước Pháp

Khi khủng tặc tấn công luôn vào nhà thờ!

Tuesday, 26/07/2016 - 09:00:44

Lời tiên tri của bà thầy bói mù Vanga gốc người xứ Bảo gia Lợi có đúng không: Châu Âu sẽ chìm trong khói lửa và năm 2043 nước Pháp bị cai trị bởi người theo Hồi giáo.


Vị mục sư nạn nhân, biệt động cảnh sát hạ thủ giặc nhà, Tổng Thống đến tại chỗ ủy lạo. (Hình lấy từ màn ảnh truyền hình)

Khi khủng tặc tấn công luôn vào nhà thờ!

Bài NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM

Sáng thứ Ba, vào lúc 9 giờ rưỡi Pháp – thêm một cuộc thảm sát rùng rợn nữa gây ra bởi những tên sát nhân mang trong đầu cơn bão lý tưởng “radicalisation” mà chính phủ đã từng dầy công giải thích hàng ngày. Hai kẻ khủng bố thuộc phe Daesh (ISIS) đột nhập vào ngôi nhà thờ đang cử hành thánh lễ có giáo dân tham dự rồi dùng vũ khí trắng (dao, arme blanche) cắt cổ hai người: một vị đã lên hàng thượng thọ (84 tuổi) tử vong và vị kia đang ở trong cơn thập tử nhất sinh.

Bọn chúng bị bắn hạ tại chỗ khi ra ngoài bởi những tay súng thiện xạ của cơ quan trực thuộc cảnh sát biệt động trang phục đen ngòm và có đeo mặt nạ cùng màu chỉ chừa ra đôi mắt tránh lộ diện trông rất oai dũng nhưng kỳ bí (BRI: Brigade de Recherche et d’Investigation, biệt đội săn bắt tới cùng). Chúng ta hẵn còn nhớ trong vụ báo Charlie, hai anh em tên khủng bố đã giả dạng ăn mặc y hệt để lập lờ đánh lận con đen! 

Trong vụ tấn công mới nhất, khi vào cuộc, những tên này đến nhà thờ thuộc vùng Seine Maritime (có bãi biển Normandie, nơi nổi tiếng với cuộc đổ bộ của đồng minh Hoa Kỳ thời thế chiến thứ hai) với tên thành phố là Saint-Etienne-du-Rouvray gần tỉnh Rouen, và bắt làm con tin năm người. Trước khi hành động chúng đã hô lên khẩu hiệu Allah Akbar (Allah trên hết) theo lời chứng nhân nói lại. Đội lính BRI trực thuộc ngay tỉnh Rouen ở vùng ven biển. Thành phố có nhà thờ với dân số khoảng 27 ngàn người dân. 

Vị mục sư tên Jacques Hamel đã về hưu nhưng vẫn còn gắn bó với nhà thờ nên ông vẫn đến đây hàng ngày làm lễ cho các con chiên trung thành với Chúa. Ông được lưu dụng trong chức vụ thay thế phụ (prêtre auxiliaire) từ 10 năm nay và là người sinh sống tại chỗ. Hỡi ôi, bọn quỹ dữ đã ra tay chẳng kể gì đến đức tin của người khác và phá hoại thêm bức tường thành xây dựng bền vững cả chục năm nay trong sự chung sống hoà hợp “Á Rập – Âu Châu”.

Người thứ nhì trong số các con tin là một phụ nữ đang gần đất xa trời (vết thương ở cổ rất nặng), trong người còn lại có hai bị thương và một hoàn toàn khoẻ mạnh vô hề hấn.

Cuộc tấn công rất ngắn ngủi khi nhân viên công lực can thiệp vào rồi bắn hạ hai tên giặc. Một trong hai tên còn bị mang vòng điện tử ở chân tại gia, hắn thuộc loại khủng tặc có bằng chứng muốn ly khai nước Pháp để đi đánh giặc bên xứ Syrie (Syria) nên bị bắt giữ rồi ra tù với biện pháp cảnh giác nói trên. Lại thêm một suy tư nhức trán cho chính quyền trong công việc phòng ngừa giặc nhà đánh phá lẻ tẻ khắp nơi.

Một chuyên gia về căn bệnh trầm kha gây khủng bố của những tên điên rồ (Daesh) tiên đoán và trả lời báo chí phỏng vấn là cuộc nội chiến có thể sẽ thành hình nếu dân chúng (phe cực hữu) quá phẫn nộ và tổ chức quật ngược lại kẻ thù. Đây là một tình hình vô cùng xấu: chúng ta đã từng sống trong lòng cuộc chiến tranh Quốc-Cộng đều biết được hậu quả thê thảm của nó như thế nào. Đau khổ sẽ chất chồng lên càng ngày càng cao vời thêm như núi, đất nước điêu linh, sự bình an không có là đầu mối thảm hại của một quốc gia xuống dốc trên tất cả mọi phương diện.

Bọn giặc cỏ nội địa đã trở thành giặc rừng khi chúng theo lời chủ tướng ở xa thi hành kế hoạch có phương pháp và hiệu quả, theo chuyên gia chống khủng tặc tuyên bố.

Tôi nghe câu này và nhớ lại các bài viết trước, khi bọn giặc đã tiên đoán chúng sẽ làm thế nào để phá hoại nước Pháp để trả thù. Đó là chiến tranh du kích bắn giết khắp nơi. Chính quyền hiện nay đã thấm thía khi dần dần giặc nhà có triệu chứng lời nói và hành động đi đôi với nhau.
Trong quá khứ, một ông chủ hãng giao hàng các bình khí đốt đã bị tên người làm cắt đầu đem bêu trên hàng rào. Hôm thứ Ba này, 26 tháng 7, 2016, là vị mục sư lớn tuổi khả kính, tượng trưng cho một tôn giáo chính thống lớn nhất trên toàn nước Pháp, cũng bị đối xử dã man gần giống thế. Đây là lần đầu tiên, một vị thánh tử vì đạo.  

Có những nhà thờ từng là mục tiêu tấn công hụt của giặc khủng (Villejuif với hai nhà thờ thường và Sacré-Cœur là nơi có nhiều du khách đến ngưỡng mộ) năm 2015. Trước đó, bọn chúng đã hăm dọa giáo dân theo đạo Chúa và chính phủ của những vương quốc đầy thánh giá (danh từ dùng bởi đám phá rối trị an). Tên khủng bố bị bắt với tang chứng là một sinh viên 24 tuổi gốc Algérie có liên hệ với đám giặc 13 tháng 11 năm đó. Khi khai thác máy điện toán của tên này (Sid Ahmed Ghlam)

Tờ báo Le Figaro viết lại những lời trao đổi của chúng như sau (nghe lạnh gáy): “Hãy tìm ra một nhà thờ có người. Tấn công cho mau rồi chẫu cho lẹ. Kiếm được cho hay, tôi sẽ chỉ tiếp.”

Không biết tên “tôi” này là ai. Trả lời của Sid rất thực tế: “Khó lắm, trong vùng thủ đô Paris, khó trốn đi cho mau. Bản đồ Google cho thấy vậy. Các nhà thờ đều nằm rất gần sở cảnh sát hay hiến binh, chỉ cần 5 phút xe hơi là tới ngay.”

Rồi hắn viết tiếp: “Nhà thờ rộng lớn muốn giết người đâu có mau được. Nếu anh biết chỗ nào, chỉ đi, tôi sẽ thi hành. Tùy anh đó thôi.”

Sau đó, lính đã bắt được hắn ta đang lượn lờ nhiều lần rất khả nghi ở hai nhà thờ bị cho vào mục tiêu sát hại chỉ trong vòng một tuần trước khi mệnh lệnh được thi hành!

Đức Giáo Hoàng lên tiếng chỉ trích hành động man rợ này. Chính phủ Pháp đang kêu gọi các vị thủ lãnh nhiều tôn giáo khác nhau họp lại đối phó với tình hình nóng bỏng. Làm thế nào bảo vệ hơn 45,000 ngôi nhà thờ rải rác toàn quốc, thêm vào đó là các cơ sở công tư thuộc người Do Thái cũng bị hăm dọa tơi bời?

Mỗi lần tôi đến xem hoà nhạc tại nhạc viện công lập hay đi chơi thể thao đều nhìn thấy bảng chỉ dẫn tường tận Vigipirate (để xử thế tốt nhất khi bị khủng bố, những điều nên làm được hướng dẫn rõ ràng như chạy đi đâu, lánh nạn chỗ nào…). Thật vậy, nhưng vào nhà thờ thì không thấy bảng này. Đúng là chính quyền phải bù đầu bù cổ để thay đổi thật nhanh chóng tùy theo phương tiện khủng bố có cách thức tổ chức và hiệu quả!

Chúng ta chờ xem sẽ có nội chiến hay không vì còn tùy vào thái độ chính trị của phe cực hữu có lợi dụng thời cơ xách động quần chúng, lời tiên tri của bà thầy bói mù Vanga (1911-1984) gốc người xứ Bảo gia Lợi có đúng không (Châu Âu sẽ chìm trong khói lửa và năm 2043 nước Pháp bị cai trị bởi người theo Hồi giáo; lời bà đoán trước bao gồm rất nhiều sự kiện có đúng có sai, có điều không ai hiểu là gì).

Vị mục sư là nạn nhân thứ 234 trong vòng 18 tháng tấn công tại quốc gia này.            

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT