
Một bông hồng cho một người mẹ trong đêm nhạc “Happy Mothers Day” do Câu Lạc Bộ Âm Nhạc Hương Sen tổ chức vào ngày 5-5-2012 - ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông
"Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn.Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi... như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm..." - Ca sĩ Huế Hạnh với nhạc phẩm "Bông Hồng Cài Áo" của cố nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ trong đêm nhạc "Happy Mother's Day" do Câu Lạc Bộ Âm Nhạc Hương Sen tổ chức vào ngày 5-5-2012 tại hội trường Người Việt nhân Ngày Của Mẹ. CLB Hương Sen (amnhachuongsen.com) là nơi chủ trương "tài năng âm nhạc phục vụ cộng đồng", đã vinh danh những người mẹ với bông hồng đỏ và bông hồng trắng được chủ nhiệm CLB Hương Sen kiêm nhà sản xuất Đỗ Thắng của đêm nhạc dẫn lời nhà thơ Robert Frost: "Chúng ta phải cố gắng để được lòng cha, nhưng chúng ta không cần làm gì cũng được tình yêu của mẹ".
Hiện diện trên sân khấu "Happy Mother's Day" trong số những người mẹđặc biệt có bà Mộng Tâm - hội trưởng Trưng Vương cũng là chủ tịch Liên Trường Trung Học Việt Nam, chính là thân mẫu của anh Đỗ Thắng.
Cùng với "Bông Hồng Cài Áo" còn có các nhạc phẩm về Mẹ như Mẹ Dấu Yêu, Lòng Mẹ, Lối Về Đất Mẹ, Người Mẹ Hiền Yêu Dấu, Như Cánh Chim Trời, Mừng Tuổi Mẹ, Tiếng Mẹ Ru Ngàn Đời, Con Yêu, Quê Mẹ, Mẹ Là Phật, Ơn Nghĩa Sinh Thành... vớicác ca sĩ Andy, Băng Cường, HuếHạnh, Hồ Phi, Mi Mi, Ngọc Hằng, Lương Thanh, Quế Phượng, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Tuấn, Việt Trường, Thu Hiền, Trường Vũ, Vân Khanh, ban nhạc Moon Flower, MC Lương Thanh cũng là phụ tá sản xuất, nhà quay phim Mai Tiến Dũng, nhiếp ảnh gia Christopher Nguyễn.
"Và con sẽ đến vào bất cứ lúc nào khi có ai làm mẹ nghẹn ngào. Và con xin hứa nếu lỡ mẹ rơi lệ con sẽ ôm mẹ thật sát trong lòng, chẳng tình thương nào to lớn hơn cho bằng tình yêu thương con đã trao cho mẹ..." - (Mẹ Hiền Yêu Dấu - nhạc ngoại quốc, lời Thanh Lan).
Vòng chung kết American Idol
Rốt cuộc, danh tánh ba thí sinh lọt được vào vòng chung kết của cuộc thi ca sĩ American Idol Kỳ 11 đã được công bố. Hôm 10-5-2012, Hollie Cavanagh đã bị loại ra khỏi cuộc thi, còn lại ba giọng ca tranh tài là Jessica Sanchez, Joshua Ledet, và Phil Phillips, ráo riết giành cho được danh hiệu thần tượng ca nhạc Mỹ American Idol. Cho dù các khán thính giả có đồng ý với kết quả mới đây hay không, thì cũng thật khó để không có tâm tình chia sẻ thông cảm với các thí sinh đang vừa may mắn vừa mỏi mệt, vì cuộc đua giọng đầy cam go thử thách này. Giới hâm mộ đang hồi hộp chờ xem giọng ca nào sẽ lên ngôi thần tượng sắp tới.
John Travolta cho vụ tố cáo tấn công tình dục là hoang đường
Joseph John Travolta, 58 tuổi, là một diễn viên điện ảnh Mỹ nổi tiếng, cũng là vũ công và ca sĩ, từng đoạt giải thưởng Quả Cầu Vàng dành cho nam diễn viên vai phụ xuất sắc nhất. Trong tháng 5 năm 2012, một nữ nhân viên mát-xa nặc danh đã nộp đơn kiện, tố cáo ông tấn công tình dục và đánh đập cô. Luật sư riêng của tài tử này nói những lời tố cáo ấy “hoàn toàn bịa đặt hoang đường”, do một kẻ bày ra vì muốn nổi tiếng. Một cố vấn của Travolta cũng quả quyết thân chủ của ông có thể chứng minh rằng vào chính ngày mà đơn kiện nêu ra, tài tử này không ở mặt ở California, và Travolta sẽ “kiện luật sư và bên nguyên cáo vì lời buộc tội đầy ác ý”. Tiếp theo sau đó, một nhân viên xoa bóp thứ nhì cũng tham gia vào vụ kiện, với những lời tố cáo tương tự. Mới đây sự việc bắt đầu lộ ra ánh sáng, khi hồ sơ chuyến bay được công bố, chứng minh rằng vào lúc 10 giờ sáng ngày 16 tháng 1 năm nay, Travolta không thể nào có mặt ở Los Angeles, tại điểm hẹn làm mát-xa, như trước đó luật sư của bên nguyên cáo cho biết. Đơn giản là vì vào thời điểm ấy, Travolta đang có mặt tại khách sạn Greenwich Hotel ở New York City. Trong cùng ngày 16 ấy, người ta thấy diễn viên gạo cội này tại nhà hàng Mr Chow. Như vậy làm sao Travolta có thể tấn công tình dục... từ xa (tele)! Thế nhưng, luật sư của cô mát-xa nói thêm rằng trước đó các luật sư của Travolta có khẳng định tài tử này có mặt ở Los Angeles tại điểm hẹn. Thực hư thế nào, hãy chờ hồi sau sẽ rõ hơn vậy.
Russell Brand sẽ điều khiển chương trình trao giải MTV Movie Awards
Danh hài kiêm ca sĩ người Anh Russell Edward Brand, 36 tuổi, sắp trở lại với sân khấu MTV. Anh đã ký hợp đồng nhận tổ chức và điều khiển chương trình trao giải thưởng điện ảnh MTV Movie Awards năm 2012, trong tháng 6 sắp tới. Sau khi đứng ra tổ chức lễ trao giải thưởng MTV Video Music năm 2008 và 2009, Brand nhận đóng những vai chính trong mấy bộ phim như "Get Him to the Greek”, “Arthur” và “Rock of Ages”, sẽ được trình chiếu tại các rạp trong tháng tới. Và đây là lần đầu tiên anh phụ trách lễ trao giải MTV Movie. Giám đốc sản xuất Jesse Ignjatovic, người đã làm việc với Brand trong những chương trình VMA, gọi diễn viên danh hài là “một tài năng rực rỡ”. Những ứng viên hàng đầu tranh giải MTV Movie hàng năm lần thứ 21 là hai bộ phim “The Hunger Games” (Trò Chơi Đói Kém) và “Bridesmaids” (Những Cô Phù Dâu). Hai phim dự giải này từng được 8 lần đề cử, trong đó có những lần được đề cử lãnh giải thưởng dành cho dàn diễn viên xuất sắc nhất, thành tích diễn xuất đột phá, và phim hay nhất trong năm. Chương trình MTV cũng bao gồm những giải khác thường, chẳng hạn như nụ hôn tuyệt nhất, pha chiến đấu hay nhất, và vai nhân vật phản diện xuất sắc trên màn ảnh. Giới hâm mộ có thể chọn những diễn viên và những bộ phim đọat giải, bằng cách bỏ phiếu trực tuyến tuyển lựa. Lễ phát giải thưởng MTV Movie Awards năm 2012 sẽ được tổ chức vào ngày 03 tháng 6, tại hý viện Gibson Amphitheatre ở Universal City, California, và được phát sóng trực tiếp trên MTV.
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.