Thế Giới

Khủng bố bằng dao tại Úc, hung thủ bị bắn chết

Friday, 09/11/2018 - 08:30:28

Cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Victoria, ông Graham Ashton, cho biết nhà chức trách vẫn đang thiết lập lại diễn biến chi tiết của vụ tấn công, bao gồm thời điểm xe bị đốt và lúc tay tài xế bước ra khỏi xe. Các video đăng trên mạng cho thấy một người đàn ông đang vung dao về phía 2 cảnh sát, trong khi xe tải của hắn ta bốc cháy ở phía sau.

MELBOURNE - Vào ngày thứ Sáu, một người đàn ông gốc Somali đã đốt một xe tải nhỏ chất đầy các bình gas, tại thành phố Melbourne của Úc, sau đó dùng dao đâm chém 3 người, khiến 1 nạn nhân thiệt mạng. Hung thủ đã bị cảnh sát bắn sau đó, và sự việc được coi là một vụ khủng bố. Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ISIS đã nhận trách nhiệm vụ tấn công, dù không đưa ra được bằng chứng.
Chiếc xe tải, chất đầy các bình gas thường được dùng cho lò nướng ngoài trời, bị đốt cháy trên đường Bourke ngay trước giờ tan sở buổi chiều. Trong khi đó, tài xế chiếc xe này dùng dao tấn công người đi đường và cảnh sát. Các bình gas đã không nổ và đám cháy được dập tắt trong vòng 10 phút. Vào lúc đó, vụ tấn công cũng kết thúc.
Cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Victoria, ông Graham Ashton, cho biết nhà chức trách vẫn đang thiết lập lại diễn biến chi tiết của vụ tấn công, bao gồm thời điểm xe bị đốt và lúc tay tài xế bước ra khỏi xe. Các video đăng trên mạng cho thấy một người đàn ông đang vung dao về phía 2 cảnh sát, trong khi xe tải của hắn ta bốc cháy ở phía sau.
Một trong các cảnh sát nổ súng và hung thủ ngã gục. Một video khác cho thấy các nạn nhân bị đâm nằm ở gần đó. Kẻ tấn công 31 tuổi sau đó đã chết tại bệnh viện. Một trong các nạn nhân bị đâm cũng thiệt mạng. Ông Ashton nói cảnh sát đang coi sự việc là một vụ khủng bố. Khu vực trung tâm Melbourne, vốn rất đông người vào chiều thứ Sáu, đã bị cảnh sát phong tỏa hoàn toàn.

Hàng trăm di dân rời Mexico City để tới Mỹ
MEXICO CITY – Khoảng 750 di dân Trung Mỹ đã rời Mexico City vào thứ Sáu để lên đường tới biên giới Hoa Kỳ - chặng đường dài nhất và nguy hiểm nhất trong toàn bộ hành trình. Nhóm di dân khởi hành sớm hy vọng sẽ đến được thành phố Queretaro, cách Mexico City khoảng 105 dặm về hướng dây bắc.
Phần lớn các di dân này không biết gì nhiều về quãng đường 1,740 dặm dẫn đến thành phố biên giới Tijuana đang chờ phía trước họ. Trong khi đó, khoảng 4,000 đến 5,000 di dân khác vẫn còn ở lại khu thể thao dùng làm nơi tạm cư, quyết định chờ thêm 1 ngày.
Hàng ngàn di dân đã nghỉ ngơi tại Mexico City trong vài ngày qua, được chăm sóc y tế, và hiện đang tranh luận về cách thực hiện tiếp hành trình. Vào thứ Năm, những người đại diện đoàn di dân đã gặp các viên chức Liên Hiệp Quốc, đòi được cung cấp xe bus để chở họ tới biên giới. Nhà chức trách đã đề nghị cung cấp xe bus cho phụ nữ và trẻ em, nhưng nhóm tổ chức cuộc di cư muốn rằng xe bus phải được cung cấp cho mọi người.
Vào ngày thứ Sáu, đoàn di dân đã bắt đầu tỏ ra giận dữ vì cho rằng không nhận được hỗ trợ phù hợp từ Liên Hiệp Quốc. Trong cùng ngày, cơ quan Liên Hiệp Quốc cũng từ chối yêu cầu cung cấp xe bus, nói rằng cơ quan của họ “không thể cung cấp phương tiện giao thông theo yêu cầu của một số thành viên đoàn di dân.”


Thêm một viên chức Anh từ chức vì Brexit
LONDON - Ông Jo Johnson, Bộ Trưởng Giao Thông Anh, đồng thời là em trai cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson, một thành viên trong chính quyền của Thủ Tướng Anh Theresa May vào thứ Sáu đã tuyên bố từ chức. Trong thư từ chức, ông Jo Johnson đã chỉ trích thỏa thuận Brexit là “sai lầm kinh khủng,” đồng thời kêu gọi người dân Anh cần có tiếng nói về thỏa thuận này. Ông Jo Johnson cho rằng, những điều mà chính phủ của Thủ Tướng May nhắc đến trong thỏa thuận Brexit không giống như những điều mà chính phủ đã hứa.
Thủ Tướng May đã chấp thuận đơn từ chức của ông Johnson, cảm ơn ông về những điều ông đã làm trong thời gian đương nhiệm. Tuy nhiên, bà May khẳng định, nước Anh sẽ không có cuộc trưng cầu dân ý thứ 2 về Brexit. Trái với ý kiến của anh trai – cựu Ngoại Trưởng Boris Johnson, vốn là một người ủng hộ Brexit, ông Jo Johnson ngay từ đầu đã phản đối Brexit. Trong cuộc trưng cầu dân ý về Brexit tại Anh năm 2016, ông Jo Johnson đã bỏ phiếu ủng hộ Anh ở lại Liên Âu.

Cháy lớn tại Nam Hàn, 7 người chết
SEOUL – Vào sáng thứ Sáu, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu nhà 3 tầng của người thu nhập thấp ở trung tâm thủ đô Seoul, Nam Hàn, khiến ít nhất 7 người chết và 11 người bị thương. Ngọn lửa lan từ một căn phòng ở gần lối ra của tầng thứ 3 tòa nhà vào khoảng 5 giờ sáng giờ địa phương. Đám cháy được dập tắt 2 tiếng sau đó. Theo nhà chức trách, có 50 người sinh sống trong tòa nhà này, trong đó phần lớn là người lao động thu nhập thấp. Hầu hết các nạn nhân của vụ hỏa hoạn ở độ tuổi 40-60 và số người chết có thể còn tăng. Tòa nhà này không có hệ thống phun nước chữa cháy, nhưng có các thiết bị khẩn cấp khác như chuông báo cháy, cửa thoát hiểm và thiết bị đưa người xuống khẩn cấp, tuy nhiên, các nạn nhân đã không sử dụng thiết bị này, có thể do quá hoảng sợ.

Áo bắt cựu đại tá nghi làm gián điệp cho Nga
VIENNA - Thủ tướng Áo Sebastian Kurz ngày thứ Sáu xác nhận nước này nghi ngờ một đại tá quân đội nghỉ hưu đã làm gián điệp cho Nga trong nhiều năm. Phía Áo đang yêu cầu Nga giải thích việc này. “Theo thông tin chúng tôi nhận được, cựu quan chức quân đội này làm gián điệp bắt đầu từ những năm 1990 và kéo dài đến năm 2018,” Thủ Tướng Kurz nói. "Nếu nghi ngờ này được xác nhận, những sự việc như vậy sẽ không cải thiện quan hệ giữa Nga và Liên Âu.” Truyền thông Áo trước đó dẫn nguồn từ Bộ Quốc Phòng Áo nói rằng, cơ quan tình báo nước này hôm thứ Năm đã bắt giữ một cựu đại tá quân đội 70 tuổi, sau khi ông này bị cáo buộc làm gián điệp cho Nga trong 20 năm.
Nghi can được cho là đã nhận được khoản thù lao khá khiêm tốn, khoảng 300,000 euro, từ những người chiêu mộ ở Nga. Nếu bị kết tội, cựu đại tá Áo sẽ phải đối mặt với mức án tối đa 2 năm tù. Thủ Tướng Áo Kurz cam kết sẽ thảo luận về các bước tiếp theo với các quốc gia thuộc EU, nếu mối nghi ngờ này được xác định là chính xác, đồng thời thúc giục Nga cung cấp thêm thông tin. Ngoại Trưởng Áo Karin Kneissl - người từng khiêu vũ với Tổng Thống Nga Vladimir Putin trong đám cưới hồi tháng 8 - cũng đã triệu tập một đại diện Nga và hủy bỏ chuyến thăm Nga theo kế hoạch. Trong cùng ngày, Bộ Ngoại Giao Nga tại Moscow cũng đã triệu tập Đại Sứ Áo Johannes Eigner để thảo luận về vụ cáo buộc gián điệp.

Lũ lụt khiến 9 người chết ở Jordan
AMMAN – Lũ quét do mưa lớn trên khắp Jordan đã khiến 9 người thiệt mạng vào thứ Sáu, và khiến hàng trăm du khách phải lánh nạn ở vùng đất cao tại thành cổ Petra. Khoảng hơn 20 người đã bị thương và hàng chục người khác phải di tản tại một số khu vực trong vương quốc Jordan, do nước lũ tăng nhanh. Các video trên mạng cho thấy cảnh nước lũ chảy mạnh trong một thung lũng hẹp, đường dẫn vào di tích Treasury, di tích cổ nổi tiếng nhất Petra, có hình dáng như một ngôi đền được đục vào trong vách đá màu hồng. Vài trăm du khách đã phải tụ tập tại vùng đất cao gần di tích Treasury để tránh nước lũ.
Một số cửa hàng gần trung tâm du khách của Petra đã bị hư hại nặng vì nước lũ. Khoảng 3,600 du khách đang thăm thành cổ Petra vào ngày thứ Sáu. Nhà chức trách đang dùng mọi biện pháp để hỗ trợ di tản cho các du khách này. Trong khi đó, 9 người dân đã thiệt mạng tại các vùng khác của vương quốc. Trong một sự việc tại một ngôi làng ở khu vực Madaba, nước lũ đã cuốn trôi một chiếc xe đang chở một gia đình. Cả 4 thành viên của gia đình này đã thiệt mạng và chỉ một bé gái sống sót, nhưng bị thương nặng. Một người nhái tham gia việc cứu nạn cũng thiệt mạng khi làm nhiệm vụ. Vào 2 tuần trước, lũ quét cũng khiến 21 người thiệt mạng, chủ yếu là học sinh trung học, tại khu vực biển Chết trong lãnh thổ Jordan. Bộ Trưởng Giáo Dục và Du Lịch của Jordan đã từ chức sau sự việc.

Guyana: Máy bay trượt phi đạo, 6 người bị thương
GEORGETOWN – Một máy bay của hãng Fly Jamaica Airways hôm thứ Sáu khởi hành từ phi trường quốc tế Cheddi Jagan của Guyana tới Toronto, đã gặp vấn đề thủy lực ngay sau khi cất cánh và phải quay đầu về sân bay. Khi hạ cánh, máy bay trượt dài trên phi đạo vào đâm vào rào chắn, theo Bộ Trưởng Giao Thông Guyana David Patterson. Ông cho biết 6 người bị thương nhưng không đe dọa tính mạng. Họ được đưa đến một bệnh viện gần phi trường, giáp với Venezuela về phía đông. "Họ đều ổn định và đang được theo dõi. Không có ai bị gãy xương,” ông Patterson nói tại cuộc họp báo ở phi trường.
Cảnh sát và binh lính đã phong tỏa hiện trường để các nhà điều tra làm việc. Ủy Ban An Toàn Giao Thông Hoa Kỳ đã được khuyến cáo về sự việc. Máy bay chở 118 hành khách, chủ yếu là người Canada, và 8 thành viên phi hành đoàn. Phát ngôn viên của Boeing cho biết hãng đang điều tra sự việc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT