Chuyện Nước Pháp

Khủng tặc lại tấn công lẻ tẻ đầu năm con gà!

Saturday, 04/02/2017 - 09:21:20

Thật ra, tình hình nội bộ mỗi nước mỗi khác tùy theo cách điều hành và phòng ngừa cũng như là chữa trị tận gốc bọn giặc nhà kinh khiếp này (terrorisme domestique). Điều nổi bật nhất mà bất kỳ nhà chính trị hay ngoại giao nào kỳ cựu đều thấy rõ là phải theo đúng căn bệnh mà cho uống thuốc trị tận gốc sâu xa chứ không chữa triệu chứng mà thôi.

Bài NGỌC DIỄM

Tết Á Châu vừa qua, ngay cả Google cũng để hình Con Gà tượng trưng năm Dậu trên màn ảnh tí hon điện toán chào mừng tất cả đều mới mẻ và tốt đẹp. Báo chí Pháp đều tường thuật những buổi lễ trang trọng trên đất nước khắp 100 tỉnh thành đều có người Trung Hoa và Việt Nam ta thi nhau ăn Tết.

Vừa xong cũng là lúc đạo luật ông Trump đã ban hành cấm dân chúng bảy nước sẽ mang theo nhiều khủng tặc tới Mỹ và thêm gắt gao đối với công dân Pháp. Trước kia, thông hành Esta cho dân du lịch ngắn hạn không cần phải trình, nay nếu quên in nó ra và cầm tay thì họ sẽ bị từ chối không cho lên phi cơ!

Một cảnh sát viên Pháp được trang bị súng đang canh gác Bảo Tàng Viện Louvre ngày thứ Sáu. (Alain Jocard/ Getty Images)



Đã vậy, viện bảo tàng Louvre vừa xảy ra chuyện khủng tặc tấn công lẻ tẻ: một người quốc tịch Ai Cập cư ngụ tại Dubai sang Pháp đi du lịch lại mua hai cây mã tấu để cận chiến với lính đang canh giữ nơi đây. Hắn ta mướn một căn phòng trong vòng một tuần lễ với giá cắt cổ khoảng 1,500 đồng Tây rồi chạy đến tiệm bán vũ khí mua đồ chém nói trên.

Dĩ nhiên, lính Pháp thiện chiến dùng tay không chống lại nên một người bị thương nhẹ nơi đầu. Một người khác thấy tên này chẳng bỏ cuộc mà cứ tiếp tục chém nên đành dùng súng liên thanh. Ba phát đạn găm vào chân và vào bụng kẻ gây chiến làm hắn bị thương rất nặng phải đưa gấp vào bệnh viện. Hiện nay, người này đã ra khỏi tình trạng nguy hiểm cho tính mạng và sẽ bị điều tra ra lẽ.

Dân chúng đều thấy rõ chân dung hắn ta, gốc Ai Cập, 29 tuổi. Bố là một viên tướng lãnh về hưu đã vô cùng ngạc nhiên và bênh vực đứa con trai theo ông là hiền lành vô tội! Tuy nhiên, trên Facebook, hắn ta đã viết những khẩu hiệu chứng tỏ bị rơi vào bẫy tuyên truyền của bọn gian Daesh. Ông Trump nhà ta đã nhanh nhẩu nhảy lên tweeter ỏm tỏi là ông đã có lý khi cấm trước phòng ngừa bọn khủng tặc vào phá đám. Nước Pháp đang khó chịu vì bị giặc cỏ hoành hành tiếp tục!

Thật ra, tân tổng thống Mỹ chừa ra hai nước là Arabie Saoudite và nước Ai Cập vì ông có nhiều giao dịch kinh tế với họ. Tôi có đọc qua nhiều tin tức rất bất lợi cho ông Trump, có nhiều tin đồn dậy lên là ông sẽ bị tống xuống đài danh vọng, chưa biết khi nào nhưng sẽ rớt đài vì không biết cách làm… tổng thống! Té ra, có thể đúng vậy.

Lúc tôi viết bài này, đạo luật cấm cản này đã bị chận đứng lại và tạm thời vô hiệu hóa bởi một vị quan tòa cao cấp. Vài công ty hàng không liền chuyên chở ngay những công dân (trước đây vài hôm bị cấm vào khóc ướt mắt không xum họp gia đình được khi họ đã tới phi trường rồi) bị cấm này. Những công ty khác thì do dự chờ đợi vì họ cũng không thích những vụ xáo trộn như thế gây ấn tượng xấu cho tất cả du khách.

Một phát ngôn viên của hãng hàng không Pháp báo tin cho hãng thông tấn AFP biết rằng kể từ sáng thứ Bảy, 4 tháng Hai tất cả du khách các nước bị cấm (Irak, Iran, Lybie, Somalie, Afghanistan, Soudan và Yemen) nếu có giấy tờ hợp pháp để vào Mỹ đều được lên phi cơ ra đi. Họ nói áp dụng luật chống Trump từ thứ Sáu vừa qua do viên quan tòa liên bang Seattle phản đối và có quyền chận lại hành vi quá lố của tổng thống. Dù luật cấm có giới hạn tạm thời là ba tháng cho công dân thường và bốn tháng cho người tỵ nạn nhưng nó vẫn bị chận đứng được.

Ông Trump lên tiếng đe dọa quan tòa là cái thớ gì mà dám xem thường cảnh sát, ông ta cho rằng điều chống đối này kỳ dị và sẽ bị bác bỏ thẳng thừng. Tuy nhiên, cách suy tính của ông đối với bọn khủng tặc “nằm vùng” tại Pháp là đúng đắn vì nó mang tính cách phá hoại tại chỗ rất có thể, điều này nên tránh đi nếu người Mỹ khôn ngoan không để nó diễn ra y hệt tại Hoa Kỳ.

Thật ra, tình hình nội bộ mỗi nước mỗi khác tùy theo cách điều hành và phòng ngừa cũng như là chữa trị tận gốc bọn giặc nhà kinh khiếp này (terrorisme domestique). Điều nổi bật nhất mà bất kỳ nhà chính trị hay ngoại giao nào kỳ cựu đều thấy rõ là phải theo đúng căn bệnh mà cho uống thuốc trị tận gốc sâu xa chứ không chữa triệu chứng mà thôi.

Riêng tại Pháp, nơi mà người Mỹ cho rằng nhung nhúc khủng tặc ẩn náu, sau khi tên khủng tặc lẻ loi (có lẽ cũng mắc bệnh tâm thần như thường lệ) bị hóa giải hết nguy hiểm, sinh hoạt thủ đô trở lại bình thường thật nhanh chóng. Viện bảo tàng Louvre lại mở cửa đón khách ngày hôm sau. Du khách được phỏng vấn đều trả lời rằng họ rất bình tĩnh, có nghe tiếng súng nổ và có được mời vào phòng đợi. Họ không sợ gì nhiều, có người còn bày tỏ ý kiến khi thấy quân đội canh gác họ rất yên tâm đi chơi. Dân thủ đô chính tông thì cười nói rằng cuộc sống phải là thế, sinh hoạt thường ngày như vậy đã quen rồi.

Cuộc điều tra cho thấy tên khủng tặc bỏ lại điện thoại di động nên tự tố cáo. Hắn không hề có tên trong sổ đen của cảnh sát quốc gia phòng chống nạn khủng bố. Lại không mang theo giấy tờ gì cả. Nhờ điều tra dấu tay trong sổ thông hành mà họ tìm ra tên tuổi hắn là Abdallah E.H. Ngoài ra tài liệu khác là vé máy bay vào Pháp ngày 26 tháng Giêng và sẽ rời khỏi ngày 5 tháng Hai sắp tới. Tức nhiên, giặc khủng hành động vào ngày thứ Sáu 3 tháng Hai.

Lúc cuối tuần có nhiều du khách Trung Hoa, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh, Tây Ban Nha… đến viếng thăm bảo tàng viện đông đảo. Tên này vừa tấn công vừa la lớn khẩu hiệu đại Thánh như thường lệ. Viên Chưởng Lý thủ đô đã đọc bản thông báo ngắn cho báo chí và cho biết sẽ điều tra xem tên tội phạm hành động lẻ loi hay theo chỉ thị của bọn đầu não từ xa. Hiện giờ, nhờ các giới chức Y Tế tại bệnh viện Georges-Pompidou cho hay tình trạng sức khoẻ của hắn đã ổn định, tên Abdallah E.H. sẽ bị điều tra trực tiếp bởi nhân viên trách nhiệm.
Nhiều điều cần được kiểm tra lại cho chính xác như tên tuổi thật sự của kẻ tấn công. Trước khi vác mã tấu chém 4 người lính quân đội đang canh gác, hắn đã viết nhiều câu đại khái bênh vực bọn gian và ủng hộ người anh em Syrie. Facebook đã khóa ngay trang này sau đó. Chính phủ nhắc lại qua lời phát biểu của viên Chưởng Lý quốc phòng là quân đội và cảnh sát vẫn là mục tiêu chính của khủng tặc. (ntnd)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT