Mẹo Vặt

Kiến đến dự tiệc... gián

Tuesday, 16/08/2016 - 11:52:59

Bạn khác lại đá giò lái một câu: “Hằng có biết Roach Motel là sản phẩm Made in China không? Sắp đi bước nữa với ông chệt nào đây mà lại quảng cáo cái thứ này?”

Bài VŨ HẰNG

Trong bài về những ích lợi của gián, Hằng có nhắc đến ý kiến cho rằng “gián có thể ăn được bởi vì nó chứa nhiều đạm chất!” Ý kiến này bị bà con phản bác quá trời vì chỉ nghĩ tới đã sợ muốn “chớt”, nói gì bỏ nó vào miệng. Thực ra, em nói vậy để mọi người thư giãn chút thôi, chứ làm sao có thể để gián vào nhà rê chân trên đồ ăn của chúng ta được. Nhưng khổ cái diệt gián rồi lại còn kiến, những con kiến tìm đến để dự tiệc... xác gián. Bọn kiến vốn đã làm phiền chúng ta rồi, bây giờ lại còn thêm xác gián làm mồi thì ... thử hỏi có nên trị gián nữa hay không?

Những cục “bánh trôi nước” trên nắp hộp



Đó là “thảm cảnh” mà một số bạn gặp phải khi dùng Roach Motel (nhà trọ của gián). Nếu đã từng đọc Mẹo Vặt trước đây, bạn sẽ không lạ gì sản phẩm này: Nó có nhiều lợi điểm, chẳng hạn như rẻ, sạch, gọn và dùng được lâu.

Nhưng tóm được gián rồi thì lại khổ với kiến.
Có bạn than “Ôi thôi, kiến bu đông bu đỏ quanh cái “motel”, thậm chí chui cả vào bên trong để rỉa xác gián mà chẳng bị dính chân. Nhìn thấy ngốt người, muốn nghẹn thở luôn!”

Bạn khác lại đá giò lái một câu: “Hằng có biết Roach Motel là sản phẩm Made in China không? Sắp đi bước nữa với ông chệt nào đây mà lại quảng cáo cái thứ này?”

Thôi, thôi, cho em xin lỗi: Bạn nào thù China đến mức “ghét cả đường đi lối vào” thì xin đừng mua. Hôm nay, em xin đền tội bằng cách cống hiến một mẹo khác, hoàn toàn cây nhà lá vườn, hiệu quả không kém gì mà lại còn giết được cả kiến.

Tiệc bánh trôi nước

Trước tiên, xin bạn gom một vài thứ lặt vặt trong nhà để vào một chỗ tiện dùng, bao gồm:
- Một cái hộp plastic rộng, còn đầy đủ cả nắp (tiện nhất là hộp đựng Margarine đã xài hết, rửa sạch)
- Một tách bột Boric Acid
- Nửa thìa đường
- Nửa thìa mỡ (chẳng hạn, mỡ chắt ra từ những miếng thịt bacon.)
- Nếu có thể, kiếm thêm ít mật ong để sẵn.
Công thức chế biến bao gồm từng bước như sau:
1. Trước tiên, lấy hộp Plastic, chổng ngược lên, rồi dùng dao xén 4 lỗ trên vành … đít. Nói như vậy hơi có vẻ “tượng hình”, nhưng vẫn phải nhấn mạnh: Vành đít, chứ không phải trên nắp, hoặc trên miệng hộp nhé. Tuy nhiên, nếu tính đặt ngoài vườn thì chỉ cần khoét 1 lỗ là đủ.

2. Lấy một cái tô lớn, nếu được một cái hộp plastic trong, giống như cái hộp vẫn đựng đồ ăn “to go” thì tốt: Trộn tất cả những món ăn trên đây vào, rồi viên thành 4 hoặc 5 cục nhỏ, giống như cục bánh trôi nước. Nếu bột còn khô rời, mình cho thêm mật để viên lại cho dễ.
3. Lật ngửa nắp hộp lên, xếp những cục “bánh trôi nước” vào.
4. Vẫn để nắp hộp nằm dưới đất, lấy thân hộp úp ngược lên, xoáy chặt lại.
Thế là mình có một cái hộp úp sấp, lộ ra cái đít 4 lỗ, bên trong là những viên “bánh trôi nước”... khô và rất hấp dẫn với khứu giác loài côn trùng. Nếu có thể được, bạn nên làm lấy vài ba hộp, rồi đem đặt ở góc nhà hoặc góc bếp, chẳng hạn như bên trong tủ chén, đằng sau Microwave..., hay cả ở ngoài vườn tại những nơi bị nghi là đường di chuyển của gián. Nhưng nếu đặt ngoài vườn, chúng ta chỉ nên khoét hở một lỗ thôi, để tránh rác bẩn ngoài vườn rơi vào trong hộp.

Bánh trôi nước với mỡ đường có một sức hấp dẫn, không con gián nào cưỡng lại được. Bánh trôi nước có trộn Borax là một chất hút nước (dehydrating), ăn vào sẽ làm cho gián khát nước,và chết khô xếp lớp bên trong hộp. Sạch sẽ, gọn gàng, kín đáo... chẳng thua gì Roach Motel, có nâng lên cấp “Hotel” cũng xứng đáng. Quên nữa, bọn kiến thấy gián phơi bụng bên trong muốn mò vào để dự tiệc chung cũng sẽ bỏ xác trong Hotel này luôn.
Vuhang231@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT