
Một “gái nhỏ” Thanh Kim Mỹ biến đổi sa đọa, với nghệ sĩ Anh Thư (chị hai) Phượng Liên đang khuyên lơn em mình trong trích đoạn “Hai mảnh đời một nỗi đau” – ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông
Từng câu ca, nét diễn trầm tĩnh, khoan thai đầy nội lực của các nghệ sĩ tài danh đóng góp trong chương trình cùng nghệ sĩ Thanh Kim Mỹ, có nghệ sĩ Văn Chung, Phượng Liên, Ngọc Đáng, Thanh Kim Mỹ, Linh Tâm, Tài Linh, nghệ sĩ trẻ Kiều Oanh - Lê Huỳnh, Tiểu Phụng, Mai Thế Hiệp, Tuấn Phong. Đặc biệt với sự góp mặt của em Đan Vy, dù sanh ra và lớn lên tại Mỹ, nhưng em ca cải lương Hồ Quảng và múa vũ đạo Hồ Quảng tuyệt đẹp, không thua gì nghệ sĩ “con nhà nòi”. Diễn xuất của em đã làm nức lòng khán giả với những tràng pháo tay vang dội và tiếng huýt sáo ngợi khen, trong trích đoạn cải lương Hồ Quảng “Đào Tam Xuân báo phu cừu”.

Một “gái nhỏ” Thanh Kim Mỹ mới từ dưới quê lên Sài Gòn khi vẫn chưa bị biến đổi cùng chị Hai
(nghệ sĩ Phượng Liên) và chị Năm (Kiều Oanh) – ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông
Trong suốt đêm diễn, khán giả lặng yên thưởng thức từng lời ca, từng ánh mắt, điệu bộ, dáng đi, phong cách ca diễn ung dung, nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc của các nghệ sĩ. Để rồi nổi lên những tràng pháo tay khi người nghệ sĩ xuống một câu vọng cổ, hay một nét diễn hay, màn vũ đạo đẹp. Riêng nghệ sĩ Thanh Kim Mỹ đã khẳng định với khán giả, chị là một nghệ sĩ có thực lực, có khả năng diễn đa dạng từ đào thương, đào độc- lẵng, đến đào võ.
Không nguôi khát vọng trả “nợ dâu” cho trọn kiếp tằm
Dường như tuổi tác và thời gian bị gián đoạn vì ngưng ca, diễn trên sân khấu trong suốt 30 năm qua, không ảnh hưởng nhiều đến nghệ sĩ Thanh Kim Mỹ. Và cũng bởi cuộc đời chị đâu phải lúc nào cũng sóng lặng bể êm. Những khổ đau từ đời sống vất vả, nghèo khổ mà trưởng thành của một Thanh Kim Mỹ đào chánh ở các gánh hát nhỏ ở tỉnh khi mới tròn 18 tuổi, cùng những bất hạnh trong đời sống tình cảm hôn nhân trước đây… đã hun đúc một Thanh Kim Mỹ đa cảm, tinh tế.
Dù đôi chỗ chị ca và diễn không thật “bén” lắm, hơi trầm xuống, khàn hơn, không còn chất thanh xuân như những nghệ sĩ được “rèn giũa” hằng đêm trên sân khấu, nhưng chị thật đa dạng khi biến hóa liên tục trên sân khấu. Vừa mới là nữ tướng vì bị Vua kết án tử oan ức, gây náo loạn triều đình trong “Tiêu Anh Phụng loạn trào”, đã hóa thân thành nàng quận chúa Mông Cổ lụy tình Hồ Bảo Xuyên, vì tình yêu với chàng dũng tướng Trung Nguyên Tần Lĩnh Sơn (nghệ sĩ Linh Tâm), nàng đã trả lại nửa bức mật đồ, mộng lớn của người Mông Cổ lại cho Tần Lĩnh Sơn. Rồi ít phút sau trở thành một nàng Lan quê mùa, mộc mạc, chân thành trong tình yêu qua chuyện tình bi thương, nhiều nước mắt với Điệp (nghệ sĩ Linh Tâm) trong “Lan và Điệp” (soạn giả Loan Thảo). Và một “gái nhỏ” dữ dội, sắc sảo từ hóa trang, đến những cái nhíu mắt, tiếng nói, giọng cười khi nịnh nọt, ngờ nghệch, lúc ngỗ ngược, hung hăng, ganh tỵ… Thanh Kim Mỹ đã tạo nên nét diễn sắc sảo khi khắc họa chân dung một gái quê đua đòi, thủ đoạn, sẵn sàng đánh đổi thân xác, tình nghĩa để lấy tiền tài. Nhưng chị cũng tạo được niềm cảm thương cho khán giả qua vai diễn “gái nhỏ” bởi sự nông nỗi của một tính cách háo thắng, nhưng cũng biết yêu thương, trong “Hai mảnh đời một nỗi đau” (soạn giả Hòang Song Việt). Trích đoạn này với sự góp mặt của nghệ sĩ Văn Chung, Phượng Liên, Ngọc Đáng, Kiều Oanh - Lê Huỳnh, Bé Mập, Ái Xuân… còn đem lại những giây phút thú vị với những tràng cười như vỡ rạp, bởi tài chọc cười của Kiều Oanh - Lê Huỳnh và nghệ sĩ lão thành Văn Chung… Chỉ tiếc trong trích đoạn này, vào đoạn đã bị trục trặc về âm thanh, khiến các nghệ sĩ lúng túng khi ca, diễn, nên đã giảm bớt phần nào cảm xúc của khán giả.

Nghệ sĩ Thanh Kim Mỹ và Đan Vy trong trích đoạn ‘Đào Tam Xuân báo phu cừu”
ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông
Với vai Nhụy Kiều tướng quân Triệu Thị Trinh, nghệ sĩ Thanh Kim Mỹ đã thể hiện vẻ đẹp của người nữ tướng, bên trong bộ áo giáp mạnh mẽ, cứng rắn lại chứa đựng một trái tim tha thiết, mềm mại, tuyệt vời qua mấy câu vọng cổ xoáy vào lòng người. Trong lớp diễn Triệu Thị Trinh tiễn Lê Minh (Tuấn Phong) vào trận chiến, làm nội gián trong hàng ngũ quân giặc, là coi như hy sinh người bạn thâm tình, lấy chén rượu tế sống người dũng tướng xả thân vì nước. Đâu đó phảng phất một tình yêu giữa đôi trai gái tài ba, nhưng họ đã biết giấu đi để hoàn thành việc lớn. Chính vì vậy trong từng câu từng chữ tiễn đưa nhau có cái ngập ngừng, bối rối, và có cái tha thiết, nghẹn ngào vĩnh biệt người thương.
Trong lớp diễn Lê Minh bị giặc phát giác làm nội gián và giết chết, Triệu Thị Trinh đến nơi chỉ còn kịp vuốt mắt cho anh lần cuối. Triệu Thị Trinh của Thanh Kim Mỹ lạy Lê Minh ba lạy, vừa ca câu vọng cổ, đem lại cảm xúc cho người xem đẹp đến nao lòng, một cảm xúc hào hùng, bi tráng. Chỉ qua lớp diễn này, người xem đủ thấy cái khốc liệt và tình người trong chiến tranh. Đây là một cách "học" sử thuyết phục vô cùng, so với những bài học khô khan trên giấy.
Tiết mục cuối cùng trong đêm diễn “Đào Tam Xuân báo phu cừu” là tiết mục đặc biệt, vũ đạo Hồ Quảng, phục trang lộng lẫy và phần âm nhạc tuyệt vời. Lúc này đã gần 12 giờ đêm, nhưng rạp hát vẫn còn rất đông khán giả ngồi lại để xem tiết mục cuối, với phần diễn xuất của các nghệ sĩ: Thanh Kim Mỹ, Linh Tâm, Tài Linh, Mai Thế Hiệp, Đan Vy và diễn viên đoàn vũ Việt Cầm.
Thanh Kim Mỹ đã thể hiện khá tròn vai hình ảnh một nữ lưu anh kiệt Đào Tam Xuân, giúp chồng bảo vệ quan ải giữ nước, chung thủy và bất khuất trước thế lực triều đình. Chống lại bất công đổ ập xuống gia đình bà, quyết tâm bừng bừng đòi hỏi sự công bằng. Trong màn 1 Đào Tam Xuân Đề Cờ, Thanh Kim Mỹ đã thể hiện một Đào Tam Xuân thảng thốt, đau khổ tột cùng khi hay tin chồng chết, còn con thì thất lạc; cái uy dũng kiên cường của một nữ tướng quyết tâm đòi công lý bất chấp hiểm nguy; qua màn 2 “Đào Tam Xuân loạn trào”, chị đã thể hiện cái bừng bừng nộ khí tưởng chừng sắp giết chết vua Tống (Linh Tâm); sự túc trí đa mưu khi nghe lời Cao Hoài Đức (Mai Thế Hiệp) hạ mình trước nhà vua để bắt cho được kẻ thù Hàn Tố Mai (Tài Linh).
“30 năm kiếp tằm nhả tơ 2” đã kết thúc lúc 1 giờ sáng. Nghệ sĩ Thanh Kim Mỹ và các nghệ sĩ đàn anh, đàn chị, đồng nghiệp trong nghề đã đem đến cho người mộ điệu hải ngoại một đêm diễn đúng nghĩa và tôn vinh những nghệ sĩ làm nên nét rạng rỡ của nghệ thuật cải lương. Biết đâu từ thành công của live show, từ sức mạnh của tình yêu sân khấu, nghệ sĩ Thanh Kim Mỹ sẽ trả tiếp được “nợ dâu” dài lâu hơn nữa.
Xin mượn lời tâm tình của nghệ sĩ Thanh Kim Mỹ với người viết để thay lời kết cho bài viết này: “Thanh Kim Mỹ đã bỏ ra rất nhiều tiền dành dụm từ lâu để thực hiện đêm diễn để đời này, đã đặt nhạc sĩ Minh Tâm (Hồ Quảng), nghệ sĩ Thanh Tòng, nghệ sĩ Bạch Mai... viết thêm phần lời và nhạc mới trong một số trích đoạn để diễn.
“Thanh Kim Mỹ không phải vung tiền ra để tự vinh danh mình, mà vì ấp ủ lâu lắm rồi, mơ được ca, diễn nhiều lại vai, nhiều màu sắc đa dạng để cống hiến cho khán giả vẻ đẹp của nghệ thuật cải lương mà Thanh Kim Mỹ đã trót đam mê. Nhân chương trình này, cũng là một lời thưa với Tổ nghiệp, một lời tri ân với mẹ cha, một lời chào với khán giả rằng Thanh Kim Mỹ luôn nặng lòng với nghiệp tằm. Ở tuổi này, Thanh Kim Mỹ không mong chờ, kỳ vọng gì vào sự nổi tiếng, chỉ ước sao mình có thể tìm lại một vị trí trong lòng khán giả. Thanh Kim Mỹ rất tri ân những đàn anh, đàn chị trong nghề, cám ơn vợ chồng nghệ sĩ Hoài Trúc Linh - Kim Xuyên Lan, đã mời Mỹ hát show đầu tiên tại California khi Mỹ đến định cư cách đây gần 10 năm. Nhờ show này, mà Mỹ chính thức trở lại với nghề và được các đồng nghiệp biết đến, mời tham gia nhiều show khác.
“Cám ơn nghệ sĩ Lê Tín đã gợi ý cho Thanh Kim Mỹ các trích đoạn trong đêm diễn. Cám ơn nghệ sĩ Ngọc Đáng đã hướng dẫn tận tình trong phần diễn xuất, hát cải lương Hồ Quảng, tuồng cổ cho Mỹ, nghệ sĩ Linh Tâm và Tài Linh, Mai Thế Hiệp cũng giúp Thanh Kim Mỹ rất nhiều trong lúc tập tuồng. Cám ơn Thầy Phải đã chỉ dạy từng nét vũ đạo cho Mỹ. Còn với cách hát, phát âm, diễn xuất trong các tuồng xã hội, nghệ sĩ Phượng Liên và Kiều Oanh cũng giúp Thanh Kim Mỹ rất nhiều. Cám ơn ông Nguyễn Minh Chiêu đã bảo trợ tiền thuê rạp để Mỹ có thể cống hiến đêm diễn cho khán giả tri âm. Chương trình live show của Thanh Kim Mỹ lần này chắc chắn khó có thể trọn vẹn nếu thiếu sự hỗ trợ hết lòng của những đàn anh, đàn chị, đồng nghiệp và cả những khán giả đã đồng hành với Thanh Kim Mỹ trong suốt thời gian qua. Xin nhận ở Thanh Kim Mỹ lòng biết ơn chân thành”. - (BH)