Đạo và Đời

Kính Lòng Thương Xót Chúa

Wednesday, 26/04/2017 - 08:08:28

Qua Thánh Nữ Faustina, Chúa Giêsu còn mạc khải cho chúng ta biết rằng lòng nhân từ của Chúa thì vượt qua tất cả mọi trí hiểu của con người cũng như các thiên thần.

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Chúa Nhật II Phục Sinh từ nhiều năm qua được gọi là Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đặt tên cho Chúa Nhật này là Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa khi ngài phong hiển thánh cho Thánh Nữ Maria Faustina vào ngày 30 tháng 4, 2000. Thánh Giáo Hoàng nói rằng đây là Chúa Nhật dành ra để tạ ơn Lòng Thương Xót Chúa đã biểu lộ cho chúng ta trong cái chết và sự phục sinh của Ngài.

Trong những lần hiện ra với Thánh Nữ Maria Faustina, Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta biết về Lòng Thương Xót của Ngài: Chúa muốn tuôn đổ những hồng ân bao la của Tình Thương Xót trong thánh lễ Kính Lòng Thương Xót của Ngài, cho những ai tìm đến đại dương bao la của Lòng Thương Xót, bằng việc xưng tội rước lễ và tham dự thánh lễ này. Họ sẽ nhận được sự tha thứ trọn vẹn và thoát khỏi mọi án phạt về những tội đã phạm.


Thánh lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Santa Ana sáng Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Trong ngày đại lễ này, mọi cánh cửa của ân huệ sẽ được mở ra cho tất cả những ai thành tâm đến với Ngài. Đừng để một tâm hồn nào phải sợ hãi đến với Chúa, ngay cả những người đã phạm những tội lỗi tày đình nhưng có lòng ăn năn thống hối. Qua Thánh Nữ Faustina, Chúa Giêsu còn mạc khải cho chúng ta biết rằng lòng nhân từ của Chúa thì vượt qua tất cả mọi trí hiểu của con người cũng như các thiên thần.

Lòng nhân từ này không bao giờ có thể đo lường được cho đến muôn đời. Những ai yêu mến Ngài sẽ cảm nghiệm mãi mãi tình thương và sự tha thứ cho đến muôn đời. Lễ Kính Lòng Thương Xót nói lên sự sâu thẳm không dò thấu của tình Thiên Chúa xót thương. Nhân loại sẽ không bao giờ có được nền hòa bình thật sự cho tới khi biết quay về với nguồn suối của lòng Thiên Chúa nhân từ.

Các Thánh Tông Đồ đã cảm nghiệm được Lòng Thương Xót của Chúa sau khi Ngài sống lại. Trong cơn sợ hãi, Phêrô đã chối Chúa ba lần không dám tuyên xưng danh Ngài, những rồi ông đã ăn năn thống hối và nhận được sự tha thứ. Tôma cũng đã nói rằng ông không tin Ngài đã sống lại cho tới khi nào có thể nhìn thấy tỏ tường và được đụng chạm đến Ngài. Trong bài tường trình của đoạn Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, Chúa đã hiện ra lần thứ hai với các Thánh Tông Đồ và nói với Tôma hãy đụng vào những dấu đanh của Ngài. Ông đã quá sợ hãi quì xuống và tuyên xưng Chúa Giêsu là Thiên Chúa của ông.

Còn chúng ta, những người Kitô hữu, những gì trong cuộc sống này, đã ngăn cản hoặc làm chúng ta sợ hãi không dám đến với Chúa? Tội chúng ta quá lớn hay là bởi vì chúng ta đã cố gắng mãi mà vẫn chưa vượt qua được những tính mê nết xấu. Khi đã muốn quay đầu với tội lỗi để trở về với đường ngay nẻo chính thì chẳng có tội nào quá lớn để không nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa và khi đã cố gắng mà chưa vượt qua được những tính mê nết xấu, thì chính những cố gắng liên tục cùng với lòng thiết tha khấn nguyện, một ngày kia sẽ đi đến chỗ thành công.

Nhận ra sự tha thứ của Thiên Chúa, đó là món quà tặng tuyệt vời. Thiên Chúa là Đấng đầy lòng yêu thương, Ngài tha thứ cho con người mọi lỗi lầm khi họ biết thành tâm thống hối, Ngài mời gọi chúng ta hãy trở về với Ngài. Biết chừa cải tội lỗi sẽ dẫn tới một cuộc sống bình an và hạnh phúc ở ngay đời này và chắc chắn sẽ dẫn đưa tới niềm hoan lạc đời sau. Phúc cho ai biết lãnh nhận sự tha thứ của Chúa nhân lành và cũng biết tha thứ cho kẻ khác.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT