Tiêu Thụ

Kinh nghiệm đi mua kính (bài 3)

Friday, 26/05/2017 - 08:13:09

Đó là hoàn cảnh của tôi lúc này. Lần trước tôi đã vào Walmart, gặp được một good deal lại có dịp nói chuyện với cô gái đẹp nhưng kết quả thì...

Bài ERIC TRẦN


Xin mời các bạn xem tiếp bài 3 trong câu chuyện đi mua kính của một bạn đọc. Nếu quí bạn có thắc mắc gì với tác giả, xin liên lạc qua địa chỉ email của Eric (ở cuối bài), và chúng tôi sẽ chuyển đến cho đương sự:

“Tôi phải nhận rằng mình là chúa hay quên những đồ lặt vặt nhưng toàn là thứ quan trọng như đồng hồ đeo tay, bằng lái xe, thậm chí cả... nhẫn cưới. Những thứ này tuy quan trọng, nhưng vắng nó cũng chưa đến nỗi chết ngay. Nhưng khi mất tới kính đeo mắt thì quả là tai hại từng giây từng phút, vì không có nó là vô phương lên mạng Internet.


Americas Best Contacts & Eyeglasses: Hệ thống phòng khám nhãn khoa có nhiều chi nhánh trên nước Mỹ.

Đó là hoàn cảnh của tôi lúc này. Lần trước tôi đã vào Walmart, gặp được một good deal lại có dịp nói chuyện với cô gái đẹp nhưng kết quả thì... chả nên cơm cháo gì. Sau đó, tôi cũng được một nơi khác chấp thuận cho khám mắt miễn phí... chỉ để xem có bệnh cườm nước (glaucoma) hay không, chứ không cho toa mua kính, họ nói rõ như vậy. Tưởng rằng như thế là phải chịu (mất tiền) nhưng Trời còn thương cho tôi một cơ hội thứ ba:

Americas Best Contacts @ Eyeglasses

Đây là tên của một hệ thống bác sĩ nhãn khoa, có nhiều chi nhánh trên toàn nước Mỹ. Dĩ nhiên, trong thời buổi này, họ cũng có mặt trên Internet, tại địa chỉ: www.americasbest.com. Từ trên mạng tìm kiếm Google, tôi gõ chữ “Free Eye Examination,” rồi được dẫn tới đây: Americas Best Contacts @ Eyeglasses, một nơi có bác sĩ khám mắt và cho toa – miễn phí. Đúng là “buồn ngủ gặp chiếu manh,” như người xưa vẫn nói khi gặp được điều gì may mắn đến ngay vào lúc mình đang cần.

Dĩ nhiên, không ai khám mắt cho toa miễn phí rồi ngồi nhìn khách hàng mang toa đến mua kính nơi khác. Americas Best Contacts @ Eyeglasses cũng buộc bạn phải mua kính của họ. Nhưng so với những gì tôi đã kiếm được trong thời gian khảo giá vừa qua, rõ ràng giá cả ở đây là tốt nhất: Với $70, họ có thể làm được cho tôi hai cặp kính. Thực ra, một cặp đã đủ, nhưng với một người được mệnh danh vua mất đồ như tôi thì hai cặp cũng không phải là uổng phí. May sao, họ lại có một địa điểm gần nhà, ngay trong lòng Little Saigon.


“Cứ như là người mẫu trên mấy trang quảng cáo kính!”

Để tránh bị... tẽn tò và mừng hụt khi cuối cùng lại phải móc túi trả thêm, tôi gọi điện thoại đến hỏi trước, và giao hẹn rõ ràng: hai cặp đàng hoàng, khám mắt miễn phí, và không mất thêm xu nào ngoài $70 nhé. Được sự bảo đảm đó rồi - thực ra, không phải $70 mà là …. $69.95 - tôi xin lấy hẹn đến khám. Cũng may sao, còn một chỗ cuối cùng trong ngày do một người khách hàng lỡ hẹn.

Tôi chạy đến ngay, ngồi chờ vài phút, rồi được mời vào khám, khá đúng giờ theo lối Mỹ. Bác sĩ nhãn khoa là một cô gái xinh xắn, nhưng bình dân và lễ phép:

- Con là bác sĩ. Mời chú vào khám ạ!
Nghe tôi tường thuật kiểu này, chắc có bạn ngạc nhiên: Ủa, sao lại đổi tông thế? Cứ dịch rằng “Em là bác sĩ, mời anh vào khám ạ” như lúc gặp cô gái ở Walmart, như vậy có phải là mùi mẫn hơn không?
Không thể được, tôi không thể dịch được, bởi vì cô bác sĩ này nói... tiếng Việt!
Chắc có bạn lại cười: Vậy là hết cơ hộ thả dê nhé!

Không, tôi không giỏi nghề chăn dê. Có vợ tôi làm chứng! Như tôi đã nói trước đây, cách xưng hô phải dựa theo văn hóa: Nói tiếng Mỹ, hai chữ “I You” gợi ý một quan hệ bình đẳng, có “lạm dụng” một chút khi dịch ra tiếng Việt thì chỉ sướng ở cái miệng, chứ cũng chẳng đi được đến đâu; Nhưng nói tiếng Việt mà nghe những cô gái nhỏ tuổi mời mua thẻ phone viễn liên cứ tự nhiên “anh anh em em” với mình thì tôi lại rất mắc cở, dù đó chỉ là những câu chào mời qua điện thoại.

Trở lại với Americas Best Contacts & Eyeglasses, quả thực, tôi rất mừng khi cô bác sĩ nói tiếng Việt trong không khí toàn “Mỹ” này. Và lại càng mến cô hơn khi cô rất tận tình và lễ phép. Thực ra, trong môi trường làm việc ở Mỹ, cô chỉ cần lịch sự là đủ, còn sự lễ phép thì phải coi như một “bonus” cho khách hàng Á Đông.
Cô khám mắt cho tôi, nói rõ những dịch vụ phụ mà nếu được yêu cầu thì sẽ phải trả thêm. Dĩ nhiên, tôi từ chối. Cô hỏi:

- Chú cần kính để nhìn xa khi lái xe và nhìn gần khi đọc sách, phải không?
- Đúng, nhưng kính để làm việc trước màn ảnh computer thì cần hơn.
- Con biết rồi, con sẽ viết toa để chú có thể đọc sách hoặc làm việc trên computer cũng được nhé.
Rồi cô đề nghị:


Khám mắt kỹ càng với máy móc tân kỳ, mà... miễn phí

- Chú có thể lấy hai cặp kính. Nhưng thay vì làm hai cặp computer cả, con đề nghị làm một cặp lái xe, một cặp computer, chú bằng lòng không?
- Ủa, vậy cũng được sao?
- Được chứ, mà chú cũng không phải trả thêm gì cả.
- Tốt quá, vậy mà tôi chẳng nghĩ ra.
Viết toa kính cho tôi xong, cô hỏi:
- Chú có thắc mắc gì nữa không?
- Không, tôi trả lời, phải chi biết trước được gặp bác sĩ nói tiếng Việt như cô, chắc tôi sẽ có nhiều điều muốn hỏi hơn.

- Vậy người Việt mình cứ đến, đừng ngại gì nhé!
Tôi nói như vậy để tỏ ra sự trân trọng của tôi với cô và những cơ hội tốt đẹp mà tôi đã “vô tình” nhận được ở phòng khám nhãn khoa tại đây thôi. Thực ra, cho đến bây giờ tôi vẫn chẳng nghĩ ra điều thêm để hỏi. Bởi vì, những gì cô bác sĩ và nhân viên ở Americas Best Contacts & Eyeglasses làm cho tôi hôm đó đã ra ngoài sự tiên liệu của tôi.

Và bạn có biết không, khi viết cho bạn những dòng này thì tôi đang đeo cặp kính computer do Americas Best Contacts & Eyeglasses cung cấp. Bây giờ ngồi làm việc trước máy, tôi cứ hay ngó lên để được nhìn thấy nụ cười rất tươi của người mẫu nào đó ở trong gương. Tôi không dám tự khen, nhưng nhận xét của vợ tôi đấy: “Gớm, cứ như người mẫu trên mấy trang quảng cáo kính. Phải chi nhuộm lại mái tóc bạc thì giống hơn!”
Tôi viết lại mấy giòng này để chia sẻ với các bạn về một kinh nghiệm mua kính, lỡ ra bạn cũng gặp phải lúc “tối lửa tắt đèn” như tôi. Đồng thời, để tỏ lòng quí mến của tôi với bác sĩ Leinah Trần, O.D. thuộc hệ thống Americas Best Contacts & Eyeglasses tại Harbor Plaza, số 13079 Harbor Blvd, Garden Grove, CA 92843.
Góp ý chia sẻ về bài viết, xin liên lạc: Erictran216@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT