Hoa Kỳ

Konjo, chó chạy hai chân trước nhanh nhất thế giới

Sunday, 28/06/2015 - 09:44:17

Konjo là một con chó lai hai giống Papillon và Chihuahua. Con chó cái này đã chạy 5 mét trong vòng 2.39 giây, trên các sân tennis trong Công Viên Thể Thao Tustin. Và hai chân sau của Konjo không bao giờ chạm đất.

TUSTIN – Konjo đã chính thức được trao kỷ lục thế giới là con chó chạy nhanh nhất trên hai bàn chân trước của có.

Konjo là một con chó lai hai giống Papillon và Chihuahua. Con chó cái này đã chạy 5 mét trong vòng 2.39 giây, trên các sân tennis trong Công Viên Thể Thao Tustin. Và hai chân sau của Konjo không bao giờ chạm đất.
Con chó nặng 2 pound nay đã thực sự làm nên kỳ công ấy vào hôm 22 tháng 12. Konjo chạy 5 mét trên hai chân trước, trong vòng chưa tới 3 giây, và làm như vậy nhiều lần. Tuy nhiên, phải mất một thời gian thì cơ quan kỷ lục thế giới, Guinness World Records, mới xem xét thành tích của con Konjo. Đến tuần này các viên chức đã công bố kỷ lục mới này.

Bên trái là con Jiff và bên phải là Konjo. (Hình: Guinness World Records)



Konjo đã chạy bằng hai chân trước từ khi còn là một con chó con, theo chủ của nó là bà Julia Pastenak cho biết. Con chó bắt đầu chạy, và khi tăng tốc độ lên, thì cuối cùng nó chuyển tất cả trọng lượng của nó vào hai chân trước.
Konjo từng được nuôi trong một ngôi nhà hai tầng ở Tustin, Quận Cam với bà Pasternack. Ở đó, Konjo quen đi xuống cầu thang có những bậc cao hơn nó. Bác sĩ thú y của Konjo cho rằng con chó được khen ngợi vì hành vi giải trí ấy, và vì vậy mà nó cứ tiếp làm như thế.
Trước đây, Jiff, một con chó Pomeranian ở Los Angeles, đã lập kỷ lục vào năm ngoái, với tốc độ 7.76 giây. Bà Pasternack hy vọng sẽ đưa Konjo và Jiff tới với nhau để quay video, khi hai con chó này cùng nhau bước chạy trên bàn chân trước của chúng.
Thời gian gần đây bà Pasternack dọn tới ở Texas theo sở thích sống đó đây của bà. Pasternack cũng hy vọng sẽ đem Konjo đi lưu diễn.
Bà nói, “Mục tiêu của chúng tôi là mang lại niềm vui cho người ta trên khắp thế giới.”
Chính bà Pasternack là một người ham đi du lịch. Konjo có nghĩa là xinh đẹp trong tiếng Ethiopia, một đất nước mà Pasternack từng tới thăm cách đây mấy năm. Bà nói rằng Konjo dường như cũng thích đi du lịch. Con chó thư giãn ngay lập tức, và ngủ thiếp đi trên các chuyến bay.
Mới đây bà Pasternack mở một cuộc vận động gây quỹ trên trang GoFundMe, được gọi là “Walk my dog around the world” (Đưa con chó của tôi đi dạo vòng quanh thế giới). Bà hy vọng sẽ nhận được chừng $10,000 Mỹ kim, để đưa Konjo đến các cô nhi viện và các bệnh viện,tại Trung Quốc và nhiều nơi ở Âu Châu. Ngoài ra, bà còn phân phát chăn mền cho những người vô gia cư ở Konjo, một xứ sở trùng tên với con chó.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT