Người Việt Khắp Nơi

Kỳ 2: Ngày hội Đi Bộ Vì Tình Thương Alzheimer

Friday, 11/11/2016 - 08:42:26

Tuy buổi sáng có sương mù và không khí hơi se lạnh nhưng người tham dự từ nhiều sắc dân đang sinh sống tại quận Cam vẫn đến rất đông.


Nhóm Hỗ Trợ Dành Cho Gia Đình & Người Chăm Sóc Tại Gia cho người bệnh Alzheimer của cộng đồng người Việt cùng tham dự chương trình Đi Bộ Tình Thương dành cho người bệnh Alzheimer trong sáng thứ Bảy ngày 5 tháng 11 tại bãi biển Huntington Beach. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)

Minh Thư và cô Mỹ Hạnh Nguyễn 2 người tân và cựu điều hành của Nhóm Hỗ Trợ, luôn rất gắn bó với nhóm để giúp đỡ cho thân nhân cũng như người bệnh Alzheimer trong cộng đồng người Việt tại Quận Cam. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)

Mọi người tập trung gần sân khấu để làm lễ chào cờ cũng như nghe Ban Tổ Chức phát biểu và thông báo trước khi xuống biển đi bộ, đồng phục của Nhóm Hỗ Trợ người Việt Nam phía sau có thêm hàng chữ Việt “Đi Bộ Vì Tình Thương.” (Thủy Ngân/ Viễn Đông)

Người tham gia đi bộ mặc áo đồng phục và mang theo khẩu hiệu để ủng hộ bệnh nhân Alzheimer trong buổi sáng đầy sương mù. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)

 

Hội Alzheimer Quận Cam

Kỳ 2: Ngày hội Đi Bộ Vì Tình Thương do Hội Alzheimer Quận Cam tổ chức

Bài THỦY NGÂN

Hội Alzheimer Quận Cam tổ chức Đi Bộ Vì Tình Thương vào sáng thứ Bảy, ngày 5 tháng 11, 2016 tại bãi biển Huntington Beach, góc đường với đường Dolphin. Tuy buổi sáng có sương mù và không khí hơi se lạnh nhưng người tham dự từ nhiều sắc dân đang sinh sống tại quận Cam vẫn đến rất đông. Mục đích của buổi đi bộ là để cộng đồng nâng cao nhận thức về căn bệnh này để hiểu và cảm thông hơn với người bệnh, nhất là thân nhân.

Đây là hoạt động thường niên của Hội Alzheimer Quận Cam tại nhiều địa điểm khác nhau trong Quận Cam. Theo thông tin từ Hội mỗi năm thu hút được hơn 12,000 người tham gia. Trong năm 2015, Hội đã thu được $1 triệu Mỹ kim từ ba cuộc đi bộ ở Quận Cam, và số tiền này đã được dùng để chạy những chương trình chăm sóc và những dịch vụ hỗ trợ cho các bệnh nhân Alzheimer.

Trong năm nay, Hội Alzheimer Quận Cam tổ chức Đi Bộ Vì Tình Thương tại ba địa điểm Laguna Niguel Park vào ngày 22 tháng 10, Huntington Beach vào ngày 5 tháng 11 và tại Angel Stadium Of Anaheim vào ngày 12 tháng 11 năm 2016.

Tham gia chương trình này có nhiều hội đoàn và các tổ hợp y tế chuẩn bị rất nhiều các tờ rơi với thông tin về bệnh Alzheimer và những dịch vụ hỗ trợ cho người bệnh. Ngoài ra người tham dự còn được phát túi quạt giấy, đồ ăn nhẹ, nước uống và quay số trúng quà.

Khoảng 8 giờ 50 phút, mọi người tập trung lại sân khấu cùng nghiêm trang chào cờ và hát quốc ca Hoa Kỳ. Sau đó là lời phát biểu từ phía Ban Tổ Chức, “Họ (người bệnh Alzheimer) có thể quên hết mọi thứ, nhưng chúng ta nhớ mọi thứ, đó là lý do chúng ta ở đây đi bộ!”

Nhóm Hỗ Trợ Dành Cho Gia Đình & Người Chăm Sóc Tại Gia cho người bệnh Alzheimer của cộng đồng người Việt cũng góp mặt trong sự kiện đi bộ lần này. Một số cô bác là người chăm sóc đi cùng với thân nhân của mình và một số khác là các bạn trẻ, tuy không sinh hoạt hội nhóm nhưng vẫn muốn đi bộ đồng hành để ủng hộ cho những bệnh nhân Alzheimer.

Bạn Chi Phan chia sẻ, “Hồi xưa mình có từng làm thiện nguyện viên cho Hội Alzheimer, Thư hay gửi mấy cái thông tin thì mình thấy mình đi thôi. Cái mục đích mình muốn đi bộ là muốn giúp cộng đồng nâng cao nhận thức về bệnh Alzheimer.”

Bạn Như Trần thì nói, “Mình thấy không khí hôm nay rất là vui, nhộn nhịp, đông người, rất là thích đi những chỗ đông người như vậy, nên đó là lý do mà hôm nay mình đến đây. Sẵn để ủng hộ chương trình Alzheimer luôn.”

Tiếp theo là các hoạt náo viên lên sân khấu giúp cho mọi người khởi động một chút với bài nhạc sôi động. Và khoảng 9 giờ 8 phút, mọi người kéo xuống vạch xuất phát có treo bảng Start để bắt đầu đi bộ, và theo kế hoạch là sẽ đi khoảng 2 dặm rồi quay về chỗ cũ.

Cô Nguyễn Mỹ Hạnh, người từng làm việc với Hội Alzheimer 2 năm, hiện giờ cô làm chương trình Chăm Sóc Tại Gia Quận Cam, cho biết, “Khi cô làm chương trình này (Alzhemer), cô thấy nó rất là hay, tại vì bệnh Alzhemer hay là bệnh mất trí nhớ rất là nhiều ở các bác lớn tuổi,[…] chương trình này phổ biến rộng rãi người ta mới thấy đây là căn bệnh, ngày xưa mình cứ nghĩ lú lẫn là tự nhiên già rồi bị, càng ngày bà con mình càng ý thức bệnh mất trí nhớ Alzhemer.

“Người ta hiểu cái bệnh này rồi thì người thân của họ mới biết cách để thông cảm, chăm sóc họ, chứ hồi xưa người ta cứ nghĩ nhiều khi lẫn, khùng khùng điên điên, không có bình thường, mà người ta không biết là bệnh. Mà càng ngày càng nhiều người bị bệnh này trong cộng đồng của mình. Bệnh này không trị được, càng ngày càng tệ hơn. Thành ra người nhà hiểu được sẽ biết cách để mà giúp cho họ.”

Cô Hạnh nói thêm, “Chương trình này càng lớn mạnh, nhiều người tham gia, góp tiếng nói về bệnh Alzhemer, để mỗi gia đình nhận thức được đây là căn bệnh phổ biến. Một cái đóng góp rất lớn cho cộng đồng, mình cùng người Mỹ và những sắc dân khác cùng đi bộ để mọi người nhìn lại, rất là tốt.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT