Người Việt Khắp Nơi

Ký giả gốc Việt chê nhà hàng Trump bán thức ăn "dở như miếng xốp có bột ngọt"

Thursday, 15/12/2016 - 08:46:27

Một ngày sau khi Vanity Fair đăng một bài đánh giá gay gắt về Trump Grill, một nhà hàng trong tòa nhà cao hàng chục tầng ở giữa Manhattan, nơi ông Trump sống và làm việc, vị tổng thống đắc cử này liền viết những lời đả kích, miệt thị tờ Vanity Fair,

Trang báo đăng bài viết của Tina Nguyễn chê nhà hàng Trump trên tạp chí Vanity Fair.


NEW YORK – Một chủ bút và tờ báo của ông đang gặp rắc rối với ông Donald Trump, một người sắp nắm chức tổng thống và có thế lực nhất nước Mỹ. Cho dù không giữ chức tổng thống đi chăng nữa, ông Trump - với tài sản của một tỉ phú và cá tính thích đấu đá – vẫn có đủ mãnh lực để làm cho tờ báo của ông chủ bút bị dẹp tiệm, và chính ông ta bị mất việc không chừng.

Vụ ồn ào mới nhất với giới truyền thông liên quan đến tờ Vanity Fair, một tạp chí rất nổi tiếng trong hơn một thế kỷ qua, chuyên đăng những bài về văn hóa, thời trang và tình hình thời sự. Tờ báo này đang bị ông Trump chiếu cố vì một cô ký giả gốc Việt đã viết bài chê một nhà hàng mang tên Trump. Bài viết có tựa đề “Trump Grill có thể là nhà hàng dở nhất nước Mỹ.”

Một ngày sau khi Vanity Fair đăng một bài đánh giá gay gắt về Trump Grill, một nhà hàng trong tòa nhà cao hàng chục tầng ở giữa Manhattan, nơi ông Trump sống và làm việc, vị tổng thống đắc cử này liền viết những lời đả kích, miệt thị tờ Vanity Fair,

Ông Trump viết trên Twitter hôm thứ Năm, nhắc đến ông chủ bút lâu năm của tạp chí này, “Có ai nhìn vào những con số thực sự kém cỏi của Tạp Chí @VanityFair không. Xuống dốc, rắc rối lớn, chết tiệt! Tên Graydon Carter này không có tài năng, sẽ bị đuổi việc!”

Trước đó, vào ngày thứ Tư, cô Tina Nguyễn, một phóng viên chuyên về chính trị của mục Hive (tổ ong) thuộc báo Vanity Fair, đã đăng một bài nhận xét khá gay gắt, có ý kiến tiêu cực về nhà hàng Trump Grill.
Bài viết của Tina Nguyễn chỉ tránh nhắc đến các nhân viên trong nhà hàng, còn ngoài ra thì không một yếu tố nào của Trump Grill mà không bị cô chê bai, từ thực phẩm, cách trang trí, cho tới chính tả không nhất quán nơi tên của nhà hàng (tại những thời điểm khác nhau, có lú được gọi là “Trump Grill” và cũng có lúc là “Trump Grille”).

Tina Nguyễn viết rằng có món ăn ở đây có mùi vị “giống như một miếng bọt xốp nhà bếp có mùi bột ngọt, được kẹp giữa hai miếng bọt xốp khác.”

Cô nói rằng bước vào nhà vệ sinh của Trump Grill sẽ cho người ta có được một “kinh nghiệm về sự tuyệt vọng như tìm (không ra) giấy vệ sinh tại một tiệm tạp hóa ở Venezuela (một nước theo xã hội chủ nghĩa ở Nam Mỹ).”

Bài đánh giá nói rằng các món nước uống cocktail “dường như được pha chế để thí nghiệm trong phòng ký túc xá bởi một sinh viên mới học năm thứ nhất.”

Trong khi đó, món thịt bò thì “quá chín và bở, với một thớ mỡ ròng” và “nằm duỗi thòng qua trên mớ khoai tây, giống như một xác chết bên trong một chiếc xe minivan hình xương T-bone.”
Bất chấp bài phê bình với ý kiến tàn bạo này, Tina Nguyễn hầu như không phải là người đầu tiên chê thức ăn ở Trump Grill.

Trước đó, trong năm nay, tạp chí Eater chuyên điểm thức ăn đã xác định rằng các món tại nhà hàng này như “sợ kinh niên, không dám nắm bắt cơ hội, là thực phẩm cho người nhút nhát có vấn đề về đường tiêu hóa.” Còn tạp chí New York thì nói rằng “vô số nhà hàng có thể thắng nhà hàng Trump này.” Và những người bình phẩm về tiệm ăn tại tạp chí The Wall Street Journal đã viết lời xin lỗi những con bò bị giết để sản xuất bánh sandwich kẹp phô mai và thịt nướng ở Trump Tower.

Về chuyện cá nhân giữa ông Trump và ông chủ bút Carter, hai người này đã chỉ trích, đả kích nhau trong nhiều năm. Khi còn là biên tập viên của tờ Spy, một tạp chí mà nay đã chết (ngắc), ông Carter từng đề cập đến Trump là một “người thô lỗ với những ngón tay ngắn,” và chế giễu thói quen thích phô trương sự giàu có và địa vị của ông Trump.

Vào năm ngoái, ông Carter từng viết, “Cho đến ngày nay, thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được những lá thư từ ông Trump. Thư thường cho xem một bức ảnh được cắt ra từ một tạp chí, trên hình đó ông Trump khoanh vòng bằng bút Sharpie mực vàng, trong một nỗ lực dũng cảm để cho thấy chiều dài của những ngón tay của ông.

“Tôi gần như cảm thấy tội nghiệp cho ông ấy. Đối với tôi, những ngón tay ấy vẫn trông mập ú một cách bất thường.”

Tạp chí Vanity Fair đã không hồi đáp lời đe dọa “Xuống dốc, rắc rối lớn, chết tiệt!” của ông Trump.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT