Người Việt Khắp Nơi

Kỷ niệm 4 năm thành lập Quỹ Yểm Trợ Đấu Tranh Cho Nhân Quyền Tại VN

Tuesday, 01/11/2016 - 07:59:45

Hai diễn giả và ông Trưởng Ban Tổ Chức đã có những lời phát biểu rất giá trị trong tình hình hiện nay khiến những người tham dự luôn vỗ tay tán thưởng.

Linh Mục Nguyễn Văn Khải: Chủ Nghĩa Cộng Sản là ước mơ của Hồ Chí Minh và một số đồng bọn nhưng là cơn ác mộng của toàn dân Việt Nam..

Nhà đấu tranh Tạ Phong Tần: Một khi đất nước Việt Nam có dân chủ, chế độ cộng sản sẽ tự động sụp đổ.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Bảy trăm đồng hương, không phân biệt tôn giáo và một số dân cử ngoại quốc đã đến nhà hàng Seafood Palace ở Westminster vào tối thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016, để tham dự Đêm Nhân Quyền, kỷ niệm 4 năm thành lập Quỹ Yểm Trợ Đấu Tranh Cho Nhân Quyền tại Việt Nam, và gây quỹ hỗ trợ cho các nạn nhân Formosa tại miền Trung VN đòi công lý.

Trong Đêm Nhân Quyền, hai diễn giả được mọi người yêu mến, quý trọng là Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải (Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà) hiện đang ở Roma, Ý Đại Lợi và chị Tạ Phong Tần, một người đấu tranh nổi tiếng, bị Việt cộng đưa thẳng từ trại giam ra phi trường, không cho tiếp xúc bất cứ ai trước khi lên phi cơ đi Hoa Kỳ tỵ nạn.

LM Nguyễn Văn Khải đang phát biểu trước hàng trăm đồng hương. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Hai diễn giả và ông Trưởng Ban Tổ Chức đã có những lời phát biểu rất giá trị trong tình hình hiện nay khiến những người tham dự luôn vỗ tay tán thưởng.

Trước hết, ông Nguyễn Văn Liêm, nguyên Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo VN, Giáo Phận Orange, Trưởng Ban Tổ Chức Đêm Nhân Quyền phát biểu khai mạc, trong đó có đoạn ông nói, “Ai cũng hiểu rằng nhà máy Formosa Hà Tĩnh cái vỏ bọc là của Đài Loan, nhưng cái ruột bên trong là của tập đoàn Trung Cộng. Chúng biết rõ rằng việc thải chất độc hại ra biển như vậy, chắc chắn sẽ hủy hoại môi trường. Nhưng tại sao chúng vẫn làm? Phải chăng chúng coi thường mạng sống người Việt và thực hiện ý đồ tiêu diệt dần dần giòng giống Việt Nam?

“Chúng ta thử so sánh việc nguy hại của thảm họa môi trường bốn tỉnh miền Trung với vịnh Minamata của Nhật Bản, khi thảm họa xảy ra do nhà máy Chisso xả chất thải ra biển trong phạm vi 50 cây số chiều dài bờ biển ở thập niên 50. Người Nhật đã mất 23 năm để làm sạch vịnh Minamata. Phải nạo vét đáy biển cùng đánh bắt hải sản đem đi tiêu hủy suốt 14 năm liền, và tốn kém hàng tỷ Mỹ kim. Nhưng cho dù đã hết sức cố gắng mà họ đã không ngăn được hết sự độc hại, nên đã có hàng ngàn người bị nhiễm chất độc thủy ngân, bị hủy hoại thần kinh não bộ khiến nhiều người chết yểu hay tàn tật suốt đời.

                                                Chị Tạ Phong Tần (Thanh Phong/ Viễn Đông)


“Thảm họa xảy ra tại miền Trung dọc bờ biển dài 250 cây số và còn lan ra không biết đến đâu trên bờ biển Việt Nam. Như vậy thì sự thiệt hại gấp bao nhiêu lần vịnh Minamata của Nhật? Chúng ta phải mất bao nhiêu năm để làm biển sạch lại? Và ai sẽ làm công việc này khi sự việc đã xẩy ra từ nửa năm nay mà nhà cầm quyền cộng sản không động tịnh gì. Thay vì làm cách nào để cứu lấy môi trường, họ chỉ lo đàn áp, bắt bớ, trù dập dân lành khi kêu lên tiếng nói khổ đau bị kẻ ác đang lấy đi sự sống.”

Linh Mục Nguyễn Văn Khải nhắc lại câu nói của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu; Đừng nghe những gì cộng sản nói..., và LM cho rằng câu nói đó là chân lý không bao giờ thay đổi. LM cũng nhắc đến câu nói của Tổng Thống Nga Mikhail Gorbachev, “Tôi đã có quá nửa đời người đi theo cộng sản, đến giờ này tôi mới biết cộng sản chỉ là bọn tuyên truyền và dối trá.”

Linh mục cho biết nhà nước cộng sản Việt Nam đang đưa dân tộc VN càng ngày càng trở nên man rợ, vô văn hóa, man rợ, vô văn hóa từ cấp lãnh đạo trở xuống, bất công, tham nhũng lan tràn đến nỗi giáo dân Thái Hà phải sửa lời trong bản thánh ca “Mẹ ơi, đoái thương xem nước Việt Nam, trời u ám chiến tranh lan tràn,” thành “Mẹ ơi, đoái thương xem nước Việt Nam, trời u ám, bất công lan tràn.”

Vị LM dẫn chứng hai điểm, một là thái độ nhố nhăng vô văn hóa của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng khi tham dự hội nghị cao cấp với các nguyên thủ quốc gia trên thế giới họp tại Paris, và bà Chủ Tịch Quốc Hội Đặng Kim Ngân cho cá ăn với TT Hoa Kỳ Barack Obama khi ông sang thăm Việt Nam. Cử chỉ cho cá ăn như hất thúng cám cho lợn ăn của bà Kim Ngân làm linh mục thấy quá xấu hổ.

                                            LM Nguyễn Văn Khải (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Đề cập đến quan thầy Trung cộng, LM Nguyễn Văn Khải nói, “Họ sợ Tàu như sợ bố và miệng luôn tuyên truyền, huyênh hoang khoe: Việt Cộng là vô địch, Kẻ thù nào cũng đánh thắng, nhưng đúng như ông Hà Sĩ Phu nói Vô địch nhưng sợ địch vô nhà. Và văn hào Victor Hugo đã từng nói Chủ nghĩa cộng sản là ước mơ của một số người nhưng là cơn ác mộng của cả nhân loại.” Và LM Khải mượn lời đó để nói “Chủ nghĩa cộng sản là ước mơ của Hồ Chí Minh và đồng bọn nhưng là cơn ác mộng của toàn thể dân tộc Việt Nam.”

Với thảm họa xảy ra tại Vũng Áng, trước tiên xảy ra ngay trên quê hương Nghệ An của Hồ Chí Minh nên bây giờ mọi người đều thấy rõ đúng là HCM rước voi về dày mả tổ, “Cõng rắn về cắn gà nhà.”

Sau lời phát biểu, linh mục mời cha Đặng Hữu Nam, vị Linh Mục đang coi xứ đạo Phú Yên, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An là vị chủ chăn đã can đảm hướng dẫn các nạn nhân đi kiện tập đoàn Formosa. Qua video link trực tiếp từ Việt Nam, LM Đặng Hữu Nam cám ơn quý đồng hương, trong những ngày vừa qua đã nhận được sự hỗ trợ của đồng hương hải ngoại, và LM cương quyết không bỏ cuộc, chấp nhận mọi sự trả thù kể cả giết hại ngài. Cha Nam nói với cha Khải, “Chúng con đấu tranh thê này không phải chỉ cho chúng con mà đấu tranh vì quyền lợi của cả dân tộc, vì tương lai của thế hệ mai sau.”

Diễn giả thứ hai, chị Tạ Phong Tần, nhân cơ hội Đêm Nhân Quyền được trực tiếp truyền về Việt Nam, chị đã có lời nhắn nhủ với đồng bào trong nước, “Các bạn làm việc chính đáng, làm vì chính nghĩa, các bạn đừng sợ. Chúng ta không thể lùi bước trước kẻ thù đang làm hại dân tộc ta. Các bạn phải kiên quyết đứng lên đòi hỏi dân chủ, nhân quyền. Khi đất nước Việt Nam có dân chủ, nhân quyền thì chế độ cộng sản sẽ tự động sụp đổ ngay. Ngày nào còn chế độ cộng sản thì không bao giờ đất nước chúng ta có tự do, dân chủ và nhân quyền.”
Trong phần hỏi đáp, LM. Nguyễn Văn Khải đã trả lời câu hỏi: Liệu kiện Formosa có mang lại kết quả gì không? LM Khải nói, “Được thì chưa biết, nhưng ngã cũng không về không! Vì mình đã làm cho đám cầm quyền, công an Việt Cộng điên tiết lên, khiến cái đầu chúng nó xoay xoay lo chống đỡ, không còn thì giờ làm được việc gì nữa.”

Một câu hỏi khác: Nhà cầm quyền CSVN đang gán cho cha Đặng Hữu Nam là được Việt Tân là khủng bố hỗ trợ để lấy cớ bắt cha Nam. Chuyện đó có thể xảy ra không?

Cha Khải trả lời, “Không biết Việt Tân có là khủng bố hay không nhưng mỗi lần Tổng Thống Hoa Kỳ có việc liên quan đến Việt Nam đều mời một số đại diện cộng đồng người Việt hải ngoại đến hỏi ý kiến, mà trong đó có đại diện Việt Tân. Hoa Kỳ là nước chống khủng bố toàn cầu dữ nhất, nếu Đảng Việt Tân là khủng bố thì đời nào Hoa Kỳ để yên, và Hoa Kỳ đã xác nhận Đảng Việt Tân không dính dáng đến khủng bố.

“Trái lại, chính Cộng Sản là bọn khủng bố khủng khiếp nhất thế giới. Cộng sản dùng đủ mọi mưu mô, thủ đoạn để khủng bố những người chúng nghi ngờ là chống lại chúng, và CSVN giết hại người Việt nhiều nhất, Cộng sản Trung Cộng giết người Tàu nhiều nhất, cũng như Cộng sản Nga thủ tiêu người Nga nhiều nhất, đó là cái đặc điểm của chủ nghĩa cộng sản, nó giết hại đồng bào của nó nhiều hơn giết người ngoại bang.”
Trả lời câu hỏi khác, LM Nguyễn Văn Khải cho biết, theo lý đoán của cha, Việt cộng không dám bắt cha Đặng Hữu Nam, vì như thế càng làm cho cao trào đấu tranh bùng lên mạnh mẽ hơn, nhưng chúng sẽ dùng nhiều thủ đoạn để bôi nhọ ngài, và cha Khải mong mọi người hãy tùy theo niềm tin của mình, cầu nguyện cho những người trong nước được kiên tâm bền chí, đấu tranh cho đến khi dẹp tan được chế độ cộng sản bạo tàn, phi nhân, vô tôn giáo thì đất nước, dân tộc mới có tự do, dân chủ, và mới bảo toàn được lãnh thổ không mất vào tay bọn xâm lược Trung cộng.

Trên đây là tóm tắt lời phát biểu của vị Trưởng Ban Tổ Chức cũng như của LM Nguyễn Văn Khải và nhà đấu tranh Tạ Phong Tần gửi đến quý độc giả.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT