Người Việt Khắp Nơi

Kỷ niệm đệ ngũ chu niên môn dưỡng sinh thức pháp

Friday, 13/12/2013 - 11:08:06

Vào lúc 8 giờ sáng thứ Bảy, ngày 7-12-2013 tại hội trường Mission Del Amo, 9702 Bolsa Ave, Westminster đã có buổi kỷ niệm 5 năm thành lập môn Dưỡng Sinh Thức Pháp, một môn thể dục khí công do võ sư Tạ Đức Trí (nay là Thị Trưởng Westminster)

Thanh Phong/Viễn Đông



Thị trưởng-võ sư Tạ Đức Trí, võ sư Nguyễn Quang Đạt và chị Liêu Hoàng Thanh, cắt bánh mừng 5 năm thành lập DSTP.
 
WESTMINSTER - Vào lúc 8 giờ sáng thứ Bảy, ngày 7-12-2013 tại hội trường Mission Del Amo, 9702 Bolsa Ave, Westminster đã có buổi kỷ niệm 5 năm thành lập môn Dưỡng Sinh Thức Pháp, một môn thể dục khí công do võ sư Tạ Đức Trí (nay là Thị Trưởng Westminster) và Võ sư Nguyễn Quang Đạt thành lập. Dưỡng Sinh Thức Pháp được xem là rất hữu hiệu, không những đem lại sức khỏe cho thể xác mà còn mang lại cho tâm hồn sự trẻ trung, yêu đời.

Trước khi vào chương trình, quan khách cũng như các học viên được mời ra sân phía sau chụp tấm hình chung lưu niệm. Sau đó trở lại hội trường, và chương trình bắt đầu với nghi thức chào quốc kỳ Việt – Mỹ. Chị Phạm Lan Thy, mẹ của một Đại Bàng Hướng Đạo thuộc Liên Đoàn Hướng Đạo Hoa Lư được giao nhiệm vụ MC. Xúc động trước sự tham dự của rất đông các võ sư thuộc Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới, Viện Nghiên Cứu Võ Học Thế Giới, Viện Võ Học Global.




                                         Quan khách và các học viên DSTP chụp hình lưu niệm.



Chị nói, “Sự hiện diện của quý vị trong buổi sáng hôm nay mang lại niềm khích lệ lớn lao cho Ban Tổ Chức nói riêng và cho toàn thể các thành viên Dưỡng Sinh Thức Pháp nói chung, và điều này cũng đã nói lên sự quan tâm của quý vị đối với DSTP trong các công tác thiện nguyện nhằm mang lại lợi ích, sức khỏe cho cộng đồng.”

Sau hai bản hợp ca “Dưỡng Sinh Thức Pháp Hành Khúc” và “Khỏe Vì Nước” do ban văn nghệ DSTP trình bày, chị Lan Thy giới thiệu quan khách và mời Thị Trưởng Tạ Đức Trí phát biểu. Ông Tạ Đức Trí nhắc lại thời điểm cách nay 5 năm, ông và võ sư Nguyễn Quang Đạt được sự hỗ trợ của chị Liêu Hoàng Thanh, lúc đó là manager của Khu Mission Del Amo đã thành lập môn DSTP để phục vụ sức khỏe cho cộng đồng.

Nhờ sự hỗ trợ của chị Liêu Hoàng Thanh và nay là chị Tina Xuyen Khuong (office Manager), hội trường rộng rãi, khang trang này đã là nơi tập luyện lý tưởng cho mọi người và càng ngày môn DSTP càng có nhiều người tìm đến tập luyện.

Kế tiếp, ông Phạm Hoàng, thành viên Ban tổ chức trình bày thành quả 5 năm tập luyện môn DSTP. Ông Phạm Hoàng trong diễn từ có đoạn, “Trong quá trình sinh hoạt 5 năm qua, dù trời nắng hay mưa, phòng tập thể dục vẫn có người đến, dù Huấn luyện viên có vắng mặt, các Hướng dẫn viên vẫn có mặt để giúp các hội viên đến đây tập, trong tư thế thư giãn, đả thông các huyết mạch.

“Đa số chúng tôi đã qua giai đoạn quơ tay quơ chân như múa rối, vì đã nắm được cái mốc của mỗi thế tập, qua việc phối hợp thân và vai cùng hơi thở. Đó chính là nhờ công lao của võ sư Nguyễn Quang Đạt, mặc dù bận việc hàng ngày nhưng đã không quản ngại, mỗi hai buổi sáng cuối tuần đến đây hướng dẫn chúng tôi, chỉ khi nào không ra hơi thì mới nhờ đến đệ tử đứng lớp.”

Ông Phạm Hoàng cũng cho biết, không chỉ tập tại lớp, các học viên DSTP còn có buổi đi bộ tại Mile Square Park, tại bãi biển Huntington Beach và nhiều nơi khác. Ngoài ra, còn thành lập được một ban văn nghệ từ One man band đến full band với nhiều tài năng chỉ thích hát mà không thích nhận thù lao.”

Sau đó, một số thành viên DSTP được hai võ sư Trí Tạ, Nguyễn Quang Đạt và các võ sư hiện diện trao Văn Bằng Lưu Niệm. Với tư cách Thị Trưởng, ông Tạ Đức Trí trao tặng võ sư Nguyễn Quang Đạt một Bằng Tưởng Lục của thành phố Westminster ghi nhận những cống hiến tích cực của võ sư Đạt cho cộng đồng. Ba học viên, đại diện cho những học viên một năm, ba năm và năm năm phát biểu cảm tưởng.

Bà Trần Ngọc Đào (1 năm): Bà Đào kể ra một số trường hợp, nhờ tập DSTP mà một nam học viên bị tai biến tưởng chừng không còn đi đứng được nay đã đi lại bình thường, một chị tên Ánh bị trầm cảm nặng nay “con tim đã vui trở lại.”

Chị Thuận vào lớp thở phò phò như tàu hỏa, nay thở bình thường nên chị Thuận mừng quá tuyên bố, “Dù mưa hay nắng, dù lạnh hay nóng ngày nào tôi cũng không bỏ tập.”

Riêng bà Đào bị 5 đốt xương sống mọc gai, nghe thầy Đạt giảng thì hiểu nhưng không thể làm được vì sau lưng đau quá, bạn học lúc trước chê hoài, bây giờ ngon lành rồi lại còn được khen là người linh hoạt nhất lớp.

Chị Lâm Thị Lệ (3 năm): Đầu gối bên phải sưng húp, rất đau, đi lên xuống cầu thang bằng chân trái. Sau 3 tháng tập luyện, chỗ sưng hết sưng, đi lại bình thường. Chị nói, “Môn DSTP rất hữu hiệu đối với tôi và tôi vẫn tập đều mỗi ngày.”

Bà Mary Bùi Thị Thừa (5 năm): Bị bệnh tiểu đường nặng, ngày 2 lần chích insuline 60mg, biến chứng làm đông máu, chân không giở lên được. Đi đứng phải dùng chân thứ ba. Từ nơi ở xuống chỗ tập mất hơn 2 tiếng lái xe. Lúc đầu chỉ có ý đi tập thử cầu may thôi, không ngờ đến hôm nay mọi thứ tiêu đi đâu hết, vất bỏ cả nạng, khỏi chích thuốc và còn đi giày cao gót (bà giơ chiếc giày cho mọi người xem.

Bà Thừa nói, “Bữa nay tôi đi có 3 phân, còn khi đi ăn tiệc đám cưới đi giày cao tới 5 phân lận đó.”

Tuy lớn tuổi nhưng bà rất vui tính, bà nói thiệt, “Trước khi xuống tập, tui canh có thầy Đạt tôi mới xuống, không có thầy Đạt là em trốn! Thầy Đạt dạy tui môn xúc (bà lấy tay làm động tác xúc) nhờ vậy mà các ngón tay của tui lúc trước nó cứ cụp vào không chịu duỗi ra, bây giờ nhờ xúc cụp vào duỗi ra ngon lành.”

Sau lời phát biểu của võ sư Hà Huyền Thanh, đại diện các võ sư quan khách. Võ sư Nguyễn Quang Đạt biểu diễn kỹ thuật luyện tập DSTP được nồng nhiệt vỗ tay tán thưởng.

Buổi sinh hoạt kỷ niệm 5 năm DSTP kết thúc bằng buổi ăn sáng và thưởng thức chương trình văn nghệ. Trong dịp này, DSTP có ra mắt DVD #1, đồng hương có DVD này có thể theo đó tập luyện tại nhà một cách dễ dàng. Mỗi DVD được bán với giá $10 ủng hộ để ban tổ chức có tiền ra tiếp các DVD # 2, 3.

Liên lạc: duongsinhthucphap@gmail.com

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT