Thể Thao

La Liga và Serie A vào trận: Barcelona vui vẻ, Real Madrid và Juventus cùng mất vui

Monday, 24/08/2015 - 07:49:49

Còn hòa nhau 0-0 thì mỗi bên đều “trắng chân,” chả có điểm nào. Kết quả là Benitez với đám lâu la của mình đành phải lủi thủi kéo nhau trở về thủ đô với cái tin chẳng mấy vui là mình tạm đứng hạng thứ 15 trong số 18 đội đã giao đấu cái đã!

Messi sút quả phạt đền trong trận giữa Barcelona với Athletic Bilbao nhưng thủ môn Iraizoz của Bilbao bắt được banh. (Denis Doyle/Getty Images)

 

La Liga và Serie A vào trận: Barcelona vui vẻ, Real Madrid và Juventus cùng mất vui

Bài THANH NGUYỄN

Tính đến ngày Chủ Nhật vừa qua, cả hai hiệp hội bóng đá hàng đầu của Tây Ban Nha và Ý là La Liga và Serie A đã chính thức tham gia mùa bóng đá 2015-16, sau khi từ Anh qua Pháp rồi Đức thì thiên hạ đã “khai túc” từ cả hơn hai tuần nay.

Serie A khai trương sớm hơn từ hôm thứ Sáu 21/8 trong khi La Liga qua ngày thứ Bảy 22 mới nhập cuộc, thế nhưng tính cho đến Chủ Nhật 23 thì ở cả đôi bên đã có tất cả 18 đội banh kéo nhau ra sân trong 9 trận.

Tất nhiên là mọi việc còn sớm sủa thế nhưng cuộc chạy đua giữa các đối thủ để về đầu trong mỗi nước khi chấm dứt mùa bóng thì nó không có giống một cuộc đua xe hay đua ngựa một tí nào hết. Đua xe hay đua ngựa thì ta vẫn thường thấy con ngựa chạy đầu sau phát súng hoặc cái xe đua vọt lên đầu tiên sau khi người ta phất cờ hiệu thì không nhất thiết cứ thế mà dẫn đầu hoài, bởi ngựa và xe theo sau còn có thể tăng tốc vào bất cứ giây phút nào. Còn đá banh thì lại tùy thuộc vào những mốc thời điểm cố định và tùy thuộc vào cả một đội ngũ cho nên một đội banh không xoay sở được như một con ngựa hay hoặc một chiếc xe đua cao tốc với tay lái thuộc hàng … cao tay lái!

Chả thế mà sau ba trận của Premier League bên Anh thì mãi đến ngày Chủ Nhật 23 đội Chelsea của HLV Mourinho mới thắng được đội West Bromwich với tỷ số 3-2, lấy được 3 điểm, cộng thêm 1 điểm do hòa với một đội đàn em trong 2 trận trước đấy, nâng tổng số điểm lên 4 và từ hạng 16 trong bảng phân chia cao thấp thì đã nhảy lên được hạng 9.

Thế nhưng cái bọn Manchester City, một trong những đối thủ chính của Chelsea, ngoài Manchester United, Arsenal, thì ví cũng đã đấu hết ba trận và thắng cả ba cho nên vẫn đứng đầu bảng với 9 điểm. Mourinho có muốn tính chuyện “tăng tốc” hay tăng cái gì đi nữa thì quay đi quẩn lại vẫn phải đối phó với thực tế khá phũ phàng, là trong những trận tới mình có thắng nhưng thằng đứng đầu bảng nó vẫn thắng các đội nó đụng trận thì rốt cuộc, thay vì chạy theo voi để hít bã mía thì coi như cứ phải chạy theo ngựa để hít bã rơm! Sẽ cứ là “chạy theo mệt nghỉ”!

Chính vì thế mà tình trạng vừa nêu bên Anh khi áp dụng cho La Liga với Serie A thì mới lại càng làm rõ mối băn khoăn của những Enrique, HLV của Barcelona, Benitez HLV của Real Madrid và Allegri của đội Juventus.

Ở cả hai nước, bên nào cũng đã có 18 đội vào trận thế nhưng thường thì người ta chỉ để ý đến những anh thực sự là đối thủ với nhau; những anh thực tế có khả năng đoạt giải vô địch trong nước khi dứt mùa bóng, chứ chả mấy ai để ý đến mấy anh khác.

Bởi vậy vào đầu mùa bóng năm nay một cái là bên Anh đã có chuyện gây kinh ngạc do số phận của anh đương kim vô địch Chelsea thì đã đành, mà nay đến phiên Juventus và Real Madrid thì cũng lại có thêm không ít ngạc nhiên nữa. Tuy bên Đức thì thiên hạ chỉ hơi ngạc nhiên một tí khi thấy Borussia Dortmund hiện đứng nhất trong khi Bayern Munich đứng nhì.

Trận giữa Juventus và Udinese

Chủ Nhật ở bên Ý có trận giữa Juventus là đương kim vô địch trong nước với đội Udinese mà mùa bóng vừa qua đứng thứ 16 làng nước ạ! Kết quả là Juventus thua Udinese 1 bàn trắng, và sơ bộ thì anh đương kim vô địch tạm thời chịu khó đứng hạng thứ 17 trong bảng”phong thần” của bóng đá Ý năm nay cái đã!

Chỉ có điều là thế này: Mấy anh đứng đầu bảng hiện nay vì có được 3 điểm sau khi thắng ai đấy thì lại không thuộc hàng đối thủ của Juventus như Manchester City đứng đầu bảng Premier League bên Anh. Do đó mà mấy anh hiện đứng trên Juventus trong những ngày đầu này như Sampdoria, Chievo, Fiorentina, v.v. vì cùng có 3 điểm thì trong tương lai gần và xa khó có khả năng được tại vị như đội cỡ Manchester City bên Anh. Chỉ cần cái đám tạm thời đứng đầu này thua một trận và Juventus thắng trong trận tới là từ hạng 17 nó lại có thể ngoi lên hàng đầu tương đối dể dàng hơn cái đám Chelsea bên Anh.

Trận giữa Real Madrid với Sporting Gijon

Cũng trong ngày Chủ Nhật, ở sân Gijon của đội Sporting Gijon bên Tây Ban Nha có trận đầu mùa giữa Real Madrid với đội Sporting Gijon. Ông Benitez cùng đám lâu la của mình đã phải di chuyển một quãng đường là 465 km để từ thủ đô Madrid lên Gijon để đấu với người ta! Cho dù là người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha cho đến mấy đi nữa thì e cũng chả mấy ai từng nghe tiếng tăm gì của một cái đội gọi là Sporting De Gijon tức là “Đội Thể Thao của thành phố Gijon.”

Mà cũng chả mấy ai nghe nhắc nhở gì nhiều đến địa danh Gijon. Lý do giản dị: Năm rồi, đội Sporting De Gijon nó có nằm trong La Liga đâu mà ai hơi đâu để mắt gì đến nó? Xưa kia, suốt 21 năm liền nó nằm trong La Liga thế nhưng cứ lẹt đẹt ờ khu vực cuối bảng cho nên đùng một cái, vài năm trước đây, vì nằm trong số ba anh cuối bảng cho nên nó bị đưa xuống cái Segunda Division tức là nhóm đội hạng nhì bên Tây Ban Nha, trong khi La Liga là thuộc Primera Division, nhóm hàng đầu. Năm rồi nó làm ăn khấm khá cho nên đứng đầu nhóm Segunda và năm nay đã được nâng cấp trong khi ba anh cuối bảng Primera thì bị giáng cấp. Nó tọa lạc ở thành phố biển Gijon nằm tuốt luốt trên bở biển biên giới phía Bắc Tây Ban Nha; ai tò mò cứ việc nhìn vào bản đồ là thấy nó liền.

Ít nhất là từ ba đến bốn cầu thủ đối phương vây hãm Cristiano Ronaldo mỗi lần anh này có banh trong chân trong trận giữa Real Madrid với Sporting De Gijon. (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Vậy thì chỉ cần tóm gọn trận đấu hôm Chủ Nhật giữa Real Madrid, về Nhì năm rồi trong nước, thua Barcelona có mỗi 2 điểm, với Sporting De Gijon như sau: Tại sân vận động Estadio El Molinon ở Gijon với số khán giả tối đa trên 30,000 người, Real Madrid liên tục tấn công , Sporting De Gijon kiên trì phòng ngự, để rồi sau 90 phút cộng thêm 7 phút phụ trội cho cả hai hiệp thì đôi bên hòa 0-0.

Nếu cùng hòa với một số bàn thắng nào đấy thì mỗi bên được 1 điểm. Còn hòa nhau 0-0 thì mỗi bên đều “trắng chân,” chả có điểm nào. Kết quả là Benitez với đám lâu la của mình đành phải lủi thủi kéo nhau trở về thủ đô với cái tin chẳng mấy vui là mình tạm đứng hạng thứ 15 trong số 18 đội đã giao đấu cái đã!

Trận giữa Barcelona với Athletic Bilbao

Trong cùng ngày, nếu Real Madrid đi 465 km lên hướng Tây Bắc để đấu với đội Gijon ở đấy thì Barcelona từ Đông Bắc đã phải kéo nhau đi trên 300 Km để qua gặp lại đám “cố nhân” của giải Siêu Cúp Tây Ban Nha vừa rồi ở Bilbao, miệt Tây Bắc. Enrique kéo quân qua đấy mà vẫn còn thấp thỏm trong lòng không ít vì trong hai lượt đấu của giải Siêu Cúp vừa qua, Bilbao thắng Barcelona đến 5-1 chứ đâu có phải ít ỏi gì cho cam. Và cũng lại gặp nhau ở sân San Mames đông nghẹt khán giả!

Tinh thần nói chung là như thế này: Athletic Bilbao thì chẳng mấy hy vọng đoạt giải vô địch trong nước vì “nhìn lên” thì có sẵn ba thằng thứ dữ là Barcelona, Real Madrid và Atletico de Madrid chúng nó trước sau gì cũng mới thực sự là các kỳ phùng địch thủ trong La Liga. Và đoạt được cái Siêu Cúp kỳ vừa rồi thì cũng đã là mát ruột mát gan cho dân xứ Basque của đội Bilbao lắm rồi. Bởi thế mà thắng nữa trong trận này thì tốt, rồi có hòa thì cũng vẫn tốt, và ngộ nhỡ có thua thì cũng không nên thua đậm kiểu như “bọn chúng nó” thua mình kỳ vừa rồi!

Phút thứ 30. Cầu thủ Bilbao tranh được banh nơi chân nhưng làm ngã tay Suarez của Barcelona trong cấm địa Bilbao. Trọng tài mục kích sự việc thiếu chính xác cho nên để cho Barcelona hưởng cú penalty. Messi đứng ra sút. Sau cái Siêu Cúp rồi đến trận này nữa thì người ta rất dễ hình dung ra mức độ căng thẳng mà cậu này phải chịu khi đứng ra sút cú phạt đền. Cậu ta cân nhắc rất kỹ, không dám sút quá mạnh khiến banh có thể vọt lên trời. Cậu ta sút qua góc trái khung thành, là là trên mặt cỏ. Thủ môn Iraizoz của đội Bilbao nhào theo đúng hướng, dùng tay đánh bật quả banh ra ngoài làn ranh cuối sân! Tỷ số giữa đôi bên là 0-0.

Phút thứ 54. Banh nơi cánh trái cấm địa của Bilbao. Jordi Alba của Barcelona chuyền quả banh qua trước khung thành, Suarez hườm sẵn đúng nơi đứng lúc, sút banh vào lưới trong khoảng cách không quá 3 mét. Tỷ số giữa đôi bên là 1-0.

Tỷ số đó không thay đổi cho đến hết trận đấu. Đội Barcelona kéo nhau trở về Barcelona vui vẻ. Athletic Bilbao thua có mỗi một bàn cho nên không buồn phiền gì cho lắm bởi cái Siêu Cúp vẫn còn nằm y nguyên ở trụ sở của đội. Dân ở Bilbao có buồn nhiều ít gì đấy thì ta không biết rõ cho lắm vì không có thống kê cho vụ đó. Chỉ biết là có lẽ họ không buồn phiền bằng cái đám Real Madrid trên đường về thủ đô Madrid! Đành là “chuyện đâu còn đó” thế nhưng hai đội đầu bảng là Barcelona với Atletico Madrid thì bọn họ ít có thua bất tử lắm; bởi vậy mà trong tương lai “mình” có thắng để có 3 điểm thì chúng cũng sẽ có khả năng thắng, với thêm 3 nữa là 6 điểm! Rất gay go cho ông Benitez và đám lâu la của ông! (tn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT