“Chúng tôi coi trọng từng mạng người”. Thị trưởng Bill de Blasio cũng than phiền là lẽ ra súng ống chỉ nên được cảnh sát sử dụng trong các tình huống cùng cực mà thôi.
HOA KỲ - Một nhân viên cảnh sát của New York khi được báo động, đã đến hiện trường tối qua ở khu phố Bronx nơi có một phụ nữ la lối với cái chày baseball trên tay, đã bắn chết bà này. Cảnh sát cho biết họ đang điều tra vụ nổ súng này, nhất là việc vì sao viên cảnh sát đã rút súng bắn, thay vì phải dùng súng điện Taser để khống chế nghi can như thông lệ. Trong cuộc họp báo hôm thứ tư, Giám Đốc Sở Cảnh sát NYC James ONeill bảo với các ký giả: “Chúng tôi đã thất bại rồi, tôi muốn biết vì sao lại có chuyện như thế này”. Người phụ nữ bị bắn chết không xa lạ gì với cảnh sát vì trước đó cũng có nhiều cú gọi báo động về bà ta. Được biết bà ta đang cầm cái kéo và các cảnh sát bảo bà bỏ kéo xuống, sau đó bà chộp một cái chày baseball và dùng nó đánh cảnh sát, người này rút súng bắn hai phát vào ngực bà. Ông ONeill nói: “Chúng tôi coi trọng từng mạng người”. Thị trưởng Bill de Blasio cũng than phiền là lẽ ra súng ống chỉ nên được cảnh sát sử dụng trong các tình huống cùng cực mà thôi.
Chủng tộc của cảnh sát viên hoặc của người phụ nữ không được cho biết.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Người chuyển giới không xấu, nhưng trong thời đại rực rỡ Biden thì đã quá biến-thái-và-bịnh-hoạn
2 năm trước đã có cảnh báo cha mẹ Mỹ về vụ trường học có furry groups. Có người tưởng kể chuyện phim. Năm nay nhiều trường bị bể chuyện ...
Xe bốc cháy trên freeway I-94 ở Minnesota, nạn nhân được người dân đi đường dũng cảm kéo khỏi đám cháy
Nhờ sự dũng cảm như những anh hùng của người dân đang lái xe trên freeway cứu giúp mà giữ được mạng của nạn nhân xe cháy
Điểm tin Hoa Kỳ xoay quanh ứng viên Tổng Thống Hoa Kỳ 2024
Cựu luật sư của ông Trump là ông Michael Cohen đã ngủ với bà tài tử phim heo, Stormy Daniels và quay qua gạt ông Trump để lấy tiền trám ...