Thể Thao

Lại bạo động và tai nạn chết người trong bóng đá Argentina

Friday, 15/05/2015 - 08:52:47

Hai đôi này thì hẳn nhiên là trong quá khứ đã từng đụng trận với nhau nhiều phen. Và tất nhiên cũng đã có chuyện gì đấy chẳng mấy “hài hòa” giữa hai đội cũng như giữa đám “fans” của cả 2 đội.


Đám cảm tình viên của đội Boca với hình nộm con ma đầy đe dọa sau hang rào giữa khán đài và sân đấu. (Getty Images)

Lại bạo động và tai nạn chết người trong bóng đá Argentina

Bài THANH NGUYỄN

BUENOS AIRES -Trong khi giới hâm mộ bóng đá Âu Châu mấy hôm vừa qua còn mải chộn rộn về mấy trận bán kết giải UEFA Champions League và UEFA Europa League thì ngày thứ Năm 14/5 làng bóng đá ở Argentina lại có chuyện lớn. Trước khi bắt qua chuyện đó thì tưởng cũng nên đề cập nhanh gọn đến tin tức về giá vé cho trận chung kết của Champions League ở Berlin ngày 6/6 mà UEFA đang rao bán là từ 70 đến 390 Euros tùy hạng; tương đương với $80 đến $446 Mỹ kim. Ai tính đi du lịch bên đó và cũng tính chuyện mua vé xem trận đấu thì cứ theo đó để chuẩn bị về tài chánh!

Bây giờ nói qua chuyện bên Argentina.

 

Chuyện bạo động

 
Đám cảm tình viên phe Boca với biểu ngữ mang hàng chữ dịch thoát:"Nếu mấy người lại giở trò nữa thì liệu hồn." (Getty Images)

Trong khi ở châu Âu có những giải “quan trọng” như được nêu ở trên thì ở Nam Mỹ đang sôi nổi với giải Libertadores mà vì năm nay do đại công ty Bridgestones bảo trợ – ai có xe với bánh xe thì biết hãng này nó sản xuất cái gì- cho nên mang danh là Copa Bridgestones Libertadores, do CONMEBOL tổ chức. Đây là giải lần thứ 56 kể từ khi có giải này hàng năm cho toàn cõi Nam Mỹ. CONMEBOL là tắt cho mấy chữ Confederacion Sul Americana de Futebol, tổng liên hội bóng đá Nam Mỹ.

Giải này hôm thứ Năm 14/5 là rơi vào ngày cuối, lượt 2 của vòng 16 đội tranh nhau vào tứ kết. Vậy thì hôm đó có hai đội Boca Juniors và Rio Plate của thủ đô Buenos Aires giao đấu lượt 2. Lượt 1 thì Boca thắng River 1-0. Argentina có 20 đội banh thuộc nhóm hàng đầu Primera Division. Boca đứng hạng 1 và River Plate đứng hạng 5. Đôi bên đấu tại sân Boca Bombonera của đội Boca. Chuyện bạo động trong những trận banh bên Argentina cũng như Brazil ở Nam Mỹ thì đã là chuyện không gây ngạc nhiên cho giới hâm mộ bóng đá từ lâu rồi. Nước nào trong 2 nước đó cũng đều đã “nặng thành tích”. Vậy thì chỉ cần xem nội một cái biểu ngữ do đám “fans” của Boca giăng ra trên khán đài trước khi trận đấu khai diễn thì người ta cũng đã có thể “nắm bắt” được phần nào tình hình. Hai đôi này thì hẳn nhiên là trong quá khứ đã từng đụng trận với nhau nhiều phen. Và tất nhiên cũng đã có chuyện gì đấy chẳng mấy “hài hòa” giữa hai đội cũng như giữa đám “fans” của cả 2 đội. Vậy thì tấm biểu ngữ có hàng chữ dành cho phe River Plate, cả cầu thủ lẫn “fans” - dịch cho thoát nghĩa và tránh dung tục- là như sau :”Nếu mấy người còn giở trò với chúng tôi thì liệu cái thần hồn”!

Đến khi vào trận thì chẳng mấy chốc hai chữ “đá banh” trở thành “đá nhau” dưới hình thức tranh banh. Cứ mỗi lần thấy cầu thủ “đội nhà” của mình trả đũa đối phương bằng cách “chơi xấu” thì đám “fans” của Boca lại hét tướng lên: “Đúng rồi, đá cho nó chết bỏ đi”! Trọng tài chạy ngược, chạy xuôi, thổi còi ríu rít, khốn đốn với việc ban phát các thẻ vàng, với những răn đe. Không xong! Hết hiệp 1 thì tình tình hình trên sân đã nhốn nháo như cái chợ.

Qua hiệp 2, cầu thủ đội River Plate vừa từ trong hầm trở ra sân thì người ta bỗng thấy một số kéo áo lên phủ lấy mặt và kêu ầm lên là “Có ai xịt cái gì vào mắt cúng tôi.” Tình hình rất náo loạn và căng thẳng. Rồi thì đủ thứ chất liệu linh tinh từ trên khán đài được phóng xuống. Lực lượng cảnh sát giữ gìn an ninh sân đấu bèn hè nhau đưa khiên lên che chắn cho đám cầu thủ River Plate chui trở lại vào hầm. Các giới chức hữu trách thì xúm nhau lại bàn bạc xem có nên đình hoãn trận đấu hay không. Ai nấy đều chờ đợi. Cả mấy tiếng đồng hồ sau, nhắm thấy khó tiếp tục trận đấu, người ta tuyên bố đình hoãn.

Một giới chức cao cấp trong ban tổ chức phát biểu: “Mấy cái lọ loại ‘pepper spay’ đó nhỏ chút xíu, làm sao mà kiểm soát hết số khách vào sân đấu cho xuể? Đây là vấn nạn của xã hội chứ riêng gì của bóng đá?” Mặc! Sự việc diễn ra trên sân bóng thì rõ ràng là có liên quan đến bóng đá! Và bây giờ thì CONMEBOL đang họp bàn tiếp để coi xem có nên cho đấu lại hay cứ coi như đội Boca thắng theo tỷ số từ lượt 1 là 1-0!

Đến đây thì thể nào cũng có câu hỏi được nêu ra là “vậy chứ sao không thấy nói đến chuyện đám người xem trận banh ào xuống sân mà làm loạn?” Câu trả lời giản dị là: Vì biết tính khí của giới đi xem bóng đá xứ mình nó là như vậy cho nên các sân bóng bên Argentina mới có hàng rào bằng lưới ngăn chặn khu vực khán đài với sân đấu. Mà cũng vì thế mà hôm thứ Năm 14/5 đã xảy ra chuyện cầu thủ thiệt mạng vì hệ thống phòng vệ nơi sân đấu như vậy!

 

Chuyện chết người

 

Vậy thì cũng trong cùng ngày, ở một sân đấu khác bên Argentina có trận không thuộc giải gì hết giữa 2 đội San Martin De Burzaco với đội Juventad Unida của xứ này. Khi tranh banh với nhau ven bìa sân thì cầu thủ Emanuel Ortega của đội San Martin va đầu vào cái cột bê-tông trong số hàng trăm cột như thế được dựng quanh sân đấu để giữ hệ thống lưới nêu ở trên. Anh Ortega, 21 tuổi, ngã lăn ra bất ỉnh. Đem đi nhà thương thì do chấn thương sọ não trầm trọng anh cầu thủ này đã qua đời.

Liên hiệp hội bóng đá Argentina bèn ra lệnh tạm đình chỉ tất cả các trận banh bên Argentina. Không có cái lối xem đá banh kiểu như một số khán giả bên Argentina từng biểu hiện thì đã không có hệ thống lưới cùng những cột bê-tông quanh các sân đấu. Không có những cột bê-tông như vậy thì cầu thủ Emanuel Ortega giờ này vẫn còn sống để tiếp tục đá banh. Chuyện nhân quả ngoài đời thì nó là như vậy! (tn)

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT