Hoa Kỳ

Lại một bé gái bị chết nóng trong xe, cha nuôi bị bắt

Sunday, 27/07/2014 - 04:24:32

Một bé gái 10 tháng tuổi đã chết nóng trong xe hơi tại Wichita, tiểu bang Kansas, và người cha nuôi của bé đã bị bắt ngay lập tức vào hôm Thứ Sáu, trong khi các viên chức tiểu bang tung ra một đợt kiểm tra tại hàng loạt gia đình có nhận con nuôi.



Các phụ huynh có con nhỏ nên kiểm tra xe trước khi khóa cửa, vì nhiệt độ trong xe luôn nóng hơn ngoài trời rất nhiều lần.
 
KANSAS – Một bé gái 10 tháng tuổi đã chết nóng trong xe hơi tại Wichita, tiểu bang Kansas, và người cha nuôi của bé đã bị bắt ngay lập tức vào hôm Thứ Sáu, trong khi các viên chức tiểu bang tung ra một đợt kiểm tra tại hàng loạt gia đình có nhận con nuôi.

Người cha nuôi này khai với cảnh sát rằng anh ta đón em bé từ chỗ giữ trẻ lúc 4 giờ chiều Thứ Năm, lái xe về nhà, và quên mất là em bé đang ngồi ở ghế sau. Em bé thiệt mạng sau khi bị khóa kín trong xe khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Nhiệt độ tại Wichita lên đến gần 90 độ vào hôm Thứ Năm vừa qua. Gia đình này đang tạm chăm sóc em bé và đang trong quá trình chính thức nhận nuôi em.

Các đứa con khác của gia đình này đã được đưa đi khỏi nhà trong lúc cuộc điều tra tiến hành. Đôi vợ chồng này đã nhận nuôi 2 trẻ em, và đang nhận chăm sóc 4 trẻ em khác, với độ tuổi từ 3 đến 18 tuổi. Hôm Thứ Sáu, Bộ Trẻ Em và Gia Đình Kansas đã ra lệnh kiểm tra toàn bộ các gia đình nhận con nuôi, được quản lý bởi cùng một cơ quan xã hội với đôi vợ chồng nêu trên.

Người cha nuôi 29 tuổi, mà danh tính vẫn chưa bị công bố, đã bị giam với tội gây nguy hiểm nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa bị truy tố chính thức. Biện Lý Cuộc sẽ lập hồ sơ truy tố vào tuần sau.

Từ đầu năm 2014 đến nay, có ít nhất 18 trẻ em đã chết vì bị bỏ trong xe nóng. Trong một vụ nghiêm trọng nhất, một người cha tại Georgia đã bị giam và đang chờ ra tòa, vì bị cáo buộc đã cố tình giết con trai bằng cách bỏ bé trong xe nóng suốt 7 tiếng đồng hồ, và giả vờ rằng đây là một tai nạn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT