Đạo và Đời

Làm môn đệ của Chúa Giêsu

Wednesday, 07/09/2016 - 10:25:43

Truyện của Kỷ Tín đời nhà Hán, cũng tương tự như vậy và của Lê Lai lúc khởi đầu sự nghiệp của nhà Lê, đã liều chết để cứu Chúa Công của mình là những tấm gương hy sinh lẫm liệt vì đại nghĩa.


Nếu ai đã từng học lịch sử nước Việt nam thì vẫn còn nhớ câu truyện “Lê Lai liều mình cứu chúa.” Truyện kể lại rằng khi bị quân nhà Minh bao vây tứ phía, Lê Lợi đã tập họp các tướng lại để hỏi ý kiến các ông: “Thế trận rất nguy hiểm. Chúng ta không thể thoát khỏi vòng vây của quân thù. Vậy có ai dám bắt chước Kỷ Tín đời Hàn, khoác áo hoàng bào của ta, xông ra chiến trận chết thay cho ta hay không?” Các tướng ngồi yên không ai dám trả lời, chỉ có Lê Lai dám đứng lên nói rất khẳng khái: “Thần xin làm điều đó để chết thay cho Chúa Công.” Rồi ông đã khoác áo hoàng bào giả làm Lê Lợi, mang hai thớt voi với năm trăm quân xông ra giao chiến với giặc nhà Minh. Quân thù tưởng đó là Bình Định Vương Lê Lợi nên đã bao vây khốc liệt. Cuối cùng chúng đã bắt được Lê Lai rồi giết đi và tưởng đó là Lê Lợi. Nhân lúc sự vây hãm của quân giặc nới lỏng, Lê Lợi đã cùng với tướng sĩ vượt qua lối khác mà thoát nạn. Truyện của Kỷ Tín đời nhà Hán, cũng tương tự như vậy và của Lê Lai lúc khởi đầu sự nghiệp của nhà Lê, đã liều chết để cứu Chúa Công của mình là những tấm gương hy sinh lẫm liệt vì đại nghĩa.

Chúa Giê su đã chết trên thập giá để cứu chuộc chúng ta. Không ai trong chúng ta có thể chết thay cho Ngài. Nhưng Ngài muốn chúng ta cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa bằng lòng nhiệt thành của những người môn đệ theo đúng ý nghĩa người môn đệ. Chính vì thế Ngài đã nói rằng: “Nếu ai đến với Ta mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.” Chúa Giêsu không phải là một vị vua trần thế nhưng Ngài là Thiên Chúa. Nếu Ngài đòi hỏi người môn đệ phải đáp trả lại sự mời gọi của Ngài bằng thái độ quyết liệt như trên thì không có gì là quá đáng. Chúa Giêsu xác nhận đặc quyền của Ngài là Thiên Chúa và tình yêu dành cho Ngài phải vượt lên trên tất cả mọi tình yêu khác.

Trong lịch sử nhân loại có những con người đã từ bỏ tất cả và dám hy sinh mạng sống vì vị chủ tướng hoặc tướng công của mình. Lịch sử của Giáo Hội đã tô đậm nét hào hùng này của lịch sự nhân loại ở một mức độ khốc liệt hơn. Mười hai vị Tông Đồ của Chúa thì có một người phản bội Thầy là Giuđa. Thay thế chỗ của Giuđa là Mathias, như thế vẫn còn là mười hai. Tất cả các Tông Đồ này đều xông ra chiến trận để đem Tin Mừng vào thế gian và đều chết tử đạo, chỉ trừ có thánh Gioan Tông Đồ sống thọ và chết trong tuổi già, nhưng trước đó ngài cũng đã bị bỏ vào vạc dầu sôi vì dám rao giảng danh thánh Chúa Giêsu. Trong các thánh lễ mừng kính các thánh Tông Đồ, linh mục luôn mặc áo lễ màu đỏ, biệu tượng của màu máu tử đạo của các ngài, chỉ trừ lễ thánh Gioan có phẩm phục màu trắng. Bên cạnh các thánh Tông Đồ, chúng ta còn thấy có biết bao nhiêu vị tử đạo khác ở trong Giáo Hội đã dám hy sinh mạng sống mình cho Chúa Kitô. Nếu chúng ta đã chú ý lắng nghe Lời Chúa trong Chúa Nhật tuần vừa rồi, chắc chắn chúng ta thấy Chúa đòi hỏi mạnh mẽ quá vì Ngài phải được qúi trọng trên tất cả mọi người và mọi sự. Quả thật đúng như vậy, cho những ai muốn làm môn đệ của Ngài.
Lm Trần Văn Kiểm

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT