Bạn thích bài này?
Font-Size:
Lão bà bà Jane Fonda khoe sinh hoạt phòng the
(VienDongDaily.Com - 03/01/2012)
Tính tôi vốn không tin tướng số lại càng ghét tợn bói toán, nhưng lần này tôi tự nhủ, nhân ngày đầu Năm Mới, tin một phát trong đời thì có chết thằng Tây nào đâu. Thế là tôi chờ đợi
Hoài Mỹ/Viễn Đông

Chẳng hiểu là một điềm báo gở hay là một dấu chỉ đời sắp lên hương mà đúng ngày Mồng Một Tân Niên, tôi vô tình lúc buồn tay giở đại một trang báo ra tính đọc, lại đúng cái mục tôi vẫn ghét: Tử Vi Tây Phương. Tác-giả-thầy-bói đoán tuổi Hải Sư của tôi: “Ngày mai nhận được tin vui”. Tính tôi vốn không tin tướng số lại càng ghét tợn bói toán, nhưng lần này tôi tự nhủ, nhân ngày đầu Năm Mới, tin một phát trong đời thì có chết thằng Tây nào đâu. Thế là tôi chờ đợi.
Nhằm dẫn lối cho thần Tài, tôi bèn mua xổ số Mega để thần khỏi mất công tìm kiếm hoặc phải nhọc công “sáng tạo” dù thần đã là “đỉnh cao trí tuệ”, thần cứ đến thẳng cửa nhà tôi mà gõ. Biết đâu “tin vui” lại chẳng là số độc đắc tuần này những 206 triệu đô la? Để cho chắc ăn hơn nữa, tôi mở dĩa CD nhạc, cứ để máy phát đi phát lại duy nhất ca khúc “Tin vui giữa giờ tuyệt vọng”, bởi vì tôi đang nghèo, nghèo đúng nghĩa “khố rách áo ôm”, nghĩa là tuyệt vọng hết ý. Thật tình mà khai báo, chẳng phải chỉ trong hiện tại mà từ thuở lọt lòng mẹ rồi, số phần tôi vốn nghèo bẩm sinh, nghèo thiên phú. Chẳng thế mà nay cuộc đời tôi sắp đến trạm chót, tôi đã chẳng được một lần “lên voi”, chỉ những toàn “xuống chó” đều đều mà thôi.
Vâng, cho đến tối hôm sau, tôi vẫn chỉ thấy “một ngày như mọi ngày”, chẳng thấy tăm hơi tin vui như Tử Vi Tây Phương hôm qua đã bói. Trong khi đó bà xã tôi vẫn ung dung tự tại ngồi… thanh toán ly chè ba màu. Bà xã tôi vẫn có thói quen ăn vặt trước khi lên giường. Bà ấy lý luận rằng bụng trống dễ làm cho người ta trong giấc ngủ mơ thấy mình bị đói khủng khiếp hoặc bị ma quỉ đào mồ cuốc mả trong bao tử hoặc sâu bọ rúc rỉa ruột gan. Ngược lại, bụng no thường “giúp” người ta mơ thấy mình được ăn sung mặc sướng, được làm vua chúa, hoàng hậu… Tôi chẳng hiểu bà xã tôi đã tìm được những “lời vàng ý ngọc” này ở đâu mà “phản động” đến thế, nhưng tôi nghiệm thấy để được “an toàn trên xa lộ”, ngu gì mà cãi. Theo tâm lý học, đàn bà một khi đã tin điều gì thì trời, Phật có hiện ra cải chính, cũng chưa chắc khiến họ thay đổi lập trường. Ấy như bà cụ tôi cũng vậy, trên đời này đối với cụ, cha và bác sĩ chính là Chúa dưới trần. Cha hay bác sĩ bảo gì, cụ thi hành không sai một dấu phẩy. Trong khi đó, bà đánh giá ý kiến của con cái nếu không phải là thứ vô giá trị thì cũng chỉ có tác dụng xúi dại. Giải thích thêm cho cụ chỉ tổ bị giận lẫy hay bị kết án bất hiếu.
Chợt bà xã tôi quẳng xuống sàn nhà mảnh giấy báo đã bọc bên ngoài ly chè. Tôi ngồi gần đấy, liếc thấy hàng chữ đậm Jane Fonda trên miếng giấy đó. Tò mò, lại gặp đúng lúc buồn tay, tôi bèn nhặt mảnh giấy báo lên mặc dù bị nước thấm loang lổ, đọc tiêu đề: Jane Fonda vẫn hoạt động phòng the mạnh mẽ ở tuổi 74. Hình chụp Jane Fonda tươi cười tuy bộ mặt mang nhiều lớp sóng thủy triều, chứng tỏ nàng là một người đang thỏa mãn. Vì chỉ là một mảnh giấy nhỉnh hơn chiếc lá đa vào mùa Thu nên tôi không thấy tên của tạp chí.
Nói đến Jane Fonda, con gái của cố tài tử gạo cội Henry Fonda, những ai mê ciné thì chẳng thể quên được cô đào điện ảnh sexy một thời của những phim nổi tiếng do nàng đóng vai chính, chẳng hạn The Blue Bird, The China Syndrome, The Dollmaker, Georgia Rules, Et si on vivait tous ensemble, Peace, Love & Misunderstanding… Và người Việt Nam Quốc Gia cũng đã hơn một lần bầy tỏ sự khinh bỉ đối với nữ minh tinh “to đầu mà dại” này khi ăn phải bả tuyên tuyền của chế độ cộng sản Bắc Việt mà mang cả “thân gái dặm đường” đến tận Hà Nội vào năm 1972 rồi đội mũ sắt xuống hầm cà-nông với các các bộ đội rồi hô hào những khẩu hiệu phản chiến, chửi lại các quân nhân đồng hương và chính phủ của mình. Nhưng cũng may mà sau Tháng Tư Đen 1975, Jane đã biết ngã bật ngửa sau khi hiểu được sự thật phũ phàng về đảng Việt Cộng đồng thời cảm thông những nỗi khốn khổ của hàng triệu thuyền nhân Việt Nam đã chấp nhận “chín chết một sống” đi tìm Tự Do ở một đất nước khác chứ không chịu chấp nhận chủ nghĩa Cộng Sản trên quê hương mình.
Thấy Jane Fonda tự đấm ngực ăn năn tội, người Việt Quốc Gia bèn bỏ qua.
Trở lại chuyện hoạt động phòng the của Jane Fonda. Nên nhớ Jane Fonda sinh năm 1937, tức là năm nay vừa tròn 74 “xuân xanh”. Theo phong tục làng xóm Việt Nam, Jane Fonda đã lên hạng lão từ khuya rồi, được mọi người kính trọng, một điều thưa cụ, hai điều xin cụ chứ chẳng ai dám cả gan nghĩ tới việc phòng the riêng tư của cụ hay uống thuốc liều mà tưởng tượng được hoạt động phòng the với cụ. Chẳng cứ về tuổi tác, ngay về thể lý, các cụ bà cùng cỡ tuổi như cụ Jane thì còn “khí giới” gì nữa mà “chiến đấu”, thành ra tìm đâu ra đối thủ? Có thắp đèn rực sáng cỡ nào cũng chưa chắc còn khám phá ra được “bộ đồ nghề” của cụ, bởi thế còn sức chi để lôi kéo một anh-hùng-nam-giới?
Thế nhưng với Jane Fonda thì khác. Jane khoe cụ có “best sex of my life”. Ba năm trước đây, Jane Fonda đã làm cho hàng triệu phụ nữ trên thế giới phải tức lộn ruột, ganh tị lộn máu khi nghe cụ quả quyết có “best sex” mặc dù cụ đã phải giải phẫu xương sống, thay khớp đầu gối và khớp hông bởi ở những chỗ này bao nhiêu chất nhờn đã rủ nhau vượt biên cả rồi.
Nếu chỉ đọc hồi ký của Jane Fonda hoặc chỉ nghe tiếng nói không thôi của cụ, ắt các bà khác có quyền nghi ngờ, nhưng cụ Jane đã xuất hiện trên truyền hình: Nàng trông còn đẹp thật, mát mắt và bắt mắt lắm! “Hai gò bồng đảo còn… nhô ra”, rất chính xác theo chiến lược chiến thuật “ngực tấn công, mông phòng thủ”. Mái tóc vẫn rậm theo tiêu chuẩn tướng số do cổ nhân ta vạch trần: “Đa mi tức đa mao”. Để chứng minh, nhân cuộc phỏng vấn của tạp chí Sunday Telegraph, Jane Fonda còn lôi cả “đối tác phòng the” kém cụ 3 tuổi - Richard Perry - lên TV cho bá quan văn võ khắp thế giới, nhất là các cụ bà cùng chiêm ngưỡng.
Đương nhiên Jane Fonda phải có phương pháp. Jane xác quyết là đã áp dụng cách thức dưới đây 3 năm nay rồi, thấy “ép-phê”, nay cụ mới bật mí - để như cụ đã viết trong cuốn hồi ký: “Hầu mang đến những sự thay đổi lớn lao cho các phụ nữ nào muốn giữ được hoạt động tình dục trong lúc sự ham muốn giảm đi”.
Hãy nghe lời “thành khẩn khai báo” của Jane Fonda: “Đây là những gì tôi chưa từng nói ra: Tôi đã khám phá ra chất Testosterone khoảng 3 năm trước… Dùng Testosterone dưới dạng gel, viên thuốc cấy dưới da hay thuốc dán”. Song song với việc sử dụng Testosterone, Jane Fonda còn ngày ngày vẫn siêng năng hoạt động thể thao, ăn uống lành mạnh và duy trì nếp sống tốt. Quả thật, “nghề chơi cũng lắm công phu!”.
Được biết, Testosterone từ lâu nay vẫn là chất kích thích sức ham muốn dành cho lớp đàn ông vốn đã khởi sự về chiều hay đang lâm vào hoàn cảnh bất ổn “trên bảo, dưới không nghe”. Thế nhưng, “ở đời muôn sự của chung” nên chất này cũng có thể dùng cho cả lớp phụ nữ vốn cũng đã khô cạn vốn liếng về kích thích tố estrogen; nhưng với nữ giới thì liều lượng nhỏ hơn, chứ đừng vì hăng hái đẩy mạnh sự gia tăng “vượt chỉ tiêu” lòng ham muốn, lại dùng quá độ thì kết quả chẳng những không đạt được mẫu số “chân giường bốn chiếc, gẫy ba”, mà trái lại chỉ thấy hệ lụy “tham thì thâm, lầm thì thiệt”.
Vô phép nói ra điều này, ấy là thân thế phụ nữ “7 bó” nếu thịt không nhão nhoẹt, da không nhăn nheo như táo tầu khô thì cũng “da mồi tóc bạc” hoặc đúng hơn, các cụ đều “thâu hoạch” được tất cả đặc tính vừa kể trên. Nhưng khi dùng chất Testosterone, vóc dáng quí cụ bà sẽ rắn chắc, da săn lại như màn sân khấu được kéo lên; ngoại thể trở nên tươi mát như đất khô gặp mưa; nước chẩy ra, cây cỏ sum suê mượt mà.
Theo Jane Fonda, chỉ một cái phiền, ấy là Testosterone vì là một thứ dược phẩm nên cũng có thể gây ra phản ứng phụ, chẳng hạn làm nổi mụn giống như những cù lao bỗng tự nhiên nổi lên trên mặt như thời trai gái dậy thì. Phiền! Quả thật cổ nhân dậy không sai, cái sướng nào cũng đòi hỏi sự trả giá. Tuy nhiên bà nào mà như Jane Fonda nói “muốn giữ được sự say mê ham muốn dài lâu sau khi tuổi trẻ không còn nữa” thì cứ coi hiện tượng mụn trên mặt chỉ là chuyện nhỏ, cứ mặc chúng tự do trồi sụt trên dung nhan; đổi lại được hưởng những “lợi nhuận” phong phú giống như Jane Fonda vẫn được hưởng: “Tôi hạnh phúc hơn, đời sống phòng the tốt hơn và tôi hiểu đời nhiều hơn. Được như hiện tại, tôi chẳng muốn trẻ lại”.
Ngược lại, bà nào chỉ muốn o bế dung nhan - một thứ dung nhan mùa Đông - thì đành chấp nhận việc hoạt động phòng the xuống dốc không phanh, để mặc cụ ông nằm trong thế “lạnh lùng sương gió” hoặc thỉnh thoảng ông bỗng vắng nhà để rồi khi điều tra ra, một là ông đã quá mê ăn “phở” hai là vì cụ bà đã ngưng mọi hoạt động phòng the thì cụ ông đi lập “phòng nhì” để thay thế.
À, mà viết tới đây, tôi bỗng nhớ “ngày xửa ngày xưa”, người phụ nữ bình dân Việt Nam đâu có biết những thứ “terone”, “tế rốn” nào, bạ gì ăn nấy chứ sức mấy có những thứ của ngon vật lạ để mà ăn uống lành mạnh, hàng ngày từ sáng tinh sương tới tối mịt, nếu không cầy sâu cuốc bẫm thì cũng “chân cứng đá mềm” với đôi quang gánh trên vai, vậy mà vẫn không thiếu những trường hợp “hoạt động phòng the” sôi nổi, mãnh liệt... Nếu đọ sức, Jane Fonda kém xa, thua “mút mùa giao chỉ”. Đây nè:
Bà già đã tám mươi tư,
Ngồi trong cửa sổ, viết thư kén chồng!

– (HM)
Hoài Mỹ/Viễn Đông

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/lao-ba-ba-jane-fonda-khoe-sinh-hoat-phong-the-GROlTgBY.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo