Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Lấp lánh nghệ thuật trong show “Mẹ, tình ca Việt Nam”

Saturday, 17/04/2010 - 02:57:10

Những tên tuổi đã và hiện đang nổi tiếng, thường trực xuất hiện trong những show ca nhạc của các đại trung tâm ca nhạc chuyên nghiệp, nhưng chắc chắc khó tìm ...

DTOpen-13.jpg


1. “Khánh Ly,  Chế Linh, Ý Lan,  Tuấn Ngọc, Thu Phương, Bằng Kiều, Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Nhung, Như Quỳnh, Băng Tâm vân vân và vân vân...



Những tên tuổi đã và hiện đang nổi tiếng, thường trực xuất hiện trong những show ca nhạc của các đại trung tâm ca nhạc chuyên nghiệp, nhưng chắc chắc khó tìm gặp những vóc dáng, những giọng ca, lối trình diễn sống động, ly kỳ, độc đáo và vô cùng thu hút của những nghệ sĩ  góp mặt  trong buổi đại hội ‘ca vũ kịch tân cổ nhạc’ đặc biệt, chủ đề ‘Mẹ, tình ca Việt Nam’ do Đỗ Thanh thực hiện mới đây, tại đại hí viện sang trọng nằm trong khu Knott’s Berry Farm’. Thật là một thích thú bất ngờ, một cảm xúc tuyệt diệu, một ngạc nhiên hiếm hữu và lôi cuốn...”. Trên đây là ý kiến của những nhà văn, nhà báo, nhà phê bình và khán thính giả mọi tầng lớp,  mọi thế hệ dự khán.

Thật vậy, MC Loan Châu và Đỗ Thanh đưa khán giả từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, độc đáo này tới độc đáo khác, khi họ giới thiệu những tiết mục của chương trình. Nghệ sĩ thì xuất hiện không cầu kỳ, diêm dúa, điệu cách ở  giữa một bối cảnh sân khấu trang trọng, khít khao, hòa điệu... Gần 2.000 khách dự khán như bước vào vườn thượng uyển xưa, long lanh sắc màu thời đại, ngào ngạt hoa thơm cỏ lạ với tâm tình  rộng mở theo từng biến chuyển của chương trình. Từ cụ già 86 tuổi tới em bé nhi xuân, tất cả đều có mặt, làm nền cho một hội trường gần như kín người xem. Những tràng pháo tay liên tục, hân hoan cổ võ nồng nhiệt, ngợi khen từng chập từ khách dự khán vang lên. MC Loan Châu và Đỗ Thanh xúc động rạt rào, mắt chừng như rướm lệ mừng vui, giữa tiếng reo chào thân thương của trùng trùng khách ái mộ. Hình ảnh này, tha thiết giống như bốn câu thơ của thi sĩ Hoàng Anh Tuấn dành tặng tài tử Kiều Chinh trong buổi ra mắt  phim “Người tình không chân dung” của Sài Gòn năm xưa:

Ôi tha thiết những tâm hồn đồng điệu

Cảm thông nhau trời đất cũng vui cùng

Ta với người chia sẻ nụ cười chung

Ở nơi đó mưa dầm, hoa vẫn nở

270 phút , 34 tiết mục cho một chương trình văn nghệ trình diễn tưởng là khá dài, nhưng nội dung thu hút cùng ca diễn lôi cuốn của nghệ sĩ đã làm khách dự khán say mê thưởng thức, quên cả thời gian, lòng vẫn chưa muốn ra về khi chương trình được báo mãn. Những đóa hoa tay  tiếp tục rộ nở, nồng ấm cả một không gian rộng lớn của hí trường “Knott’s Berry Farm”.


2. Chương trình được đãi lọc một cách trọn vẹn bởi những tài danh tân ca kịch nghe lừng lẫy Việt Nam, mà tên tuổi đã được nạm vàng trong lòng khách mộ điệu như Tài Linh, Hương Lan, Hồng Nga, Lưu Việt Hùng, Linh Tâm, Dương Bửu Trung, Hồng Loan, Diệp Thanh Thanh, Bình Trang, Nhóm Làn Sóng Việt... Kế đó là những nghệ sĩ  từ Louisiana, Texas, Atlanta, Dallas, Georgia...  lần đầu xuất hiện tại Lillte Saigon, những khuôn mặt trẻ tuổi đời nhưng sớm chín những tài năng. Họ đã được ban tổ chức chọn lựa kỹ càng để xuất hiện trong  show  “Mẹ, tình ca Việt Nam”: - Đỗ Tiến Dũng từ Atlanta tới, trẻ đẹp, hát hay, giọng ca đầy. Trong một tình khúc, anh đã dẫn người thưởng ngoạn về khung trời cũ. Ở đó có trái tim yêu một thời gắn bó, tưởng đã xa. Một Đỗ Tiến Dũng đầy triển vọng ngôi sao nghệ thuật.

- Minh Hiếu, tận miền Louisiana gió lạnh mưa phùn, ca diễn linh động như sóng nước trường giang trong nhạc phẩm  “Mẹ Việt Nam”, ngọt ngào tình tự quê hương

- Nhóm Làn Sóng Việt, ngũ ca nam, mới xuất hiện không bao lâu trên sân khấu nghệ thuật, nay  đã trở thành biểu tượng của biết bao con tim yêu thích hợp ca, tràn đầy sức sống và tin yêu.

- Dương Bửu Trung, trong trang phục một tu sĩ, nhẹ nhàng, trầm mặc với âm thanh chất ngất thiền vị, đưa người thưởng ngoạn ấm nồng đến với“Mẹ Từ Bi”.

- Mai Vy, người xướng ngôn duyên dáng, xuất thần với “Hoa Phượng ngày xưa”, thật trọn vẹn trong vai cô nữ sinh ngây thơ nơi sân trường lá đổ ngày nào.

- “Hà Nội, ngày trở về” với Lưu Việt Hùng, tiếng hát chan chứa những bình minh, long lanh Cổ Ngư, Hồ Gươm, Thê Húc. Những tình tự ngàn năm không mờ nhạt.

- Thúy Hằng, đẹp nhẹ nhàng như cánh bướm, như hoa Phượng mùa hè. Cô bé “Ngày xưa Hoàng Thị” e ấp sách vở học tro , để lụy tình cho biết bao chàng trai, tan trường theo đuổi lá me bay.

- Nguyên Lê,  một tài năng đặc biệt. Khi anh cất tiếng thì “Chuyến Tàu Hoàng Hôn” bỗng bùi ngùi nỗi chia xa. Giọng ca nầy, trình diễn kia, chắc chắn, con đường tới vầng hồng nghệ thuật chỉ cạnh kề.

- Tới đây khách thưởng ngoạn bỗng cùng lúc trầm trồ về sự xuất hiện của một giọng ca mang vóc dáng thư sinh, nhưng lại ấm đầy những luyến láy. Đó là ca sĩ Vivian Ngọc Yến, con chim oanh của vườn hồng thơ mộng.

- Thật là khít khao, khi liên tục chương trình, ban tổ chức lại  chọn Bình Trang va  Châu Nhật Long trong màn tân cổ giao duyên “Lòng mẹ” mà phần cổ nhạc do chính Đỗ Thanh biên soạn. Cả hai ca diễn khít khao, bàng bạc nghĩa núi, tình sông như sương trên lá, tình mẹ thương con biển trời bát ngát mênh mông.

 - Sự xuất hiện đột ngột của nam tài tài tử điện ảnh tên tuổi Nguyễn Hồng Ân (trong phim Cô gái xấu xí) làm cả hội  trường xôn xao thích thú. Hồng Ân không diễn xuất mà anh lại làm ngạc nhiên mọi người qua một ca khúc tình tự Việt Nam. Những tràng pháo tay dồn dập tán thưởng, khiến Ân cảm động, anh chân tình  hứa hẹn sẽ tái ngộ khách tri âm trong kỳ hội tới.

- Ca Sĩ Huyền Trang từ Texas xa xăm tới, góp tiếng hát trữ tình vời vợi. Với lối diễn xuất thật tròn, nếu không muốn nói là đầy dấu ấn nghệ thuật, Trang đã làm cho khán thính giả ngỡ ngàng xúc động.

- Đặt biệt nhất là bác sĩ, ca sĩ Ryan Trương, anh đã tạo cho sân khấu linh động hẳn lên với phần trình diễn thật tân kỳ cùng vũ bộ riêng. Nhiều khán giả đã không cầm giữ được sự trầm lặng  thường lệ, họ phấn kích vũ bão, cổ võ tưng bừng, nhộn nhịp như ngày hội hoa đăng.

- Ca sĩ Hoàng Liên Liên, tên nàng như một nữ hiệp của truyện Kim Dung, nhưng cô lại dịu dàng, e ấp, một cành hoa trong sương sớm, ca diễn nhịp nhàng với “Vắng anh một mùa đông”.

- Nam ca sĩ Minh Chánh, người mà cách đây không lâu đã được khách yêu nhạc thích thú nồng nhiệt đón nhận nghệ phẩm ca nhạc do anh thực hiện. Lần này Chánh gởi “Tình nồng cho em” đến với mọi người bằng  giọng ca  xao xuyến, chất ngất tương tư.

- Phượng Hoàng, tên như một loài chim huyền sử, nhưng cô lại rất gần gũi với mọi người qua vóc dáng thanh tao, giọng ca mật ngọt trong nhạc phẩm “Thương về Miền Trung”.

- “Một thoáng mây trôi”,  ca khúc trữ tình lãng mạng, được trình bày thật thành công với ba ca sĩ trẻ Lưu Vĩnh Kha, Thái Thành và Hảo Vũ, hòa hợp cùng năm hoa hậu tài sắc vẹn toàn:  Diễm My, Kiều Diễm, Võ Đặng, Bích Trâm và Lương Thúy Quỳnh. Một kết hợp tài tình của ban tổ chức: “Tài năng và nhan sắc vốn dĩ không bao giờ có tuổi”.

- Tài danh Dương Bửu Trung xuất hiện giữa âm thanh rào rạt của tiếng vỗ tay nồng nhiệt ái mộ không ngừng từ khách mến yêu. Anh nghiêng vai cất tiếng “Xin trả tôi về”, mặn nồng như mùa Xuân, ấm áp như mùa Hạ, ủ ê như mùa Thu và tiếc nuối như mùa Đông thuở mới yêu người.

- Tiết mục đặc biệt là  vở kịch “Hai Người Mẹ” của tác giả Nhị Kiều do Hồng Nga, Hương Lan và bé Mi Mi trình diễn. Vở kịch nhân bản nổi tiếng, tuy không dài nhưng qua tài diễn của những viên ngọc quí kịch nghệ, người xem chợt thấy như mình lạc vào thế giới của tình thương mẫu tử. Ở đó lòng mẹ bao la, chất ngất  những nổi niềm, không có gì ví sánh được.

- Và một lần nữa, nghệ sĩ Ryan Trương lại đến với khán giả ái mộ. Lần này, anh năng động lạ lùng. Với lối trình diễn tân kỳ, độc đáo, Ryan đã cùng những phụ diễn tài năng để lại dấu ấn sâu đậm nơi lòng khách mộ điệu.

- Ca sĩ Hồng Loan (con gái nghệ sĩ Bảo Quốc), vững vàng và đầy chinh phục trong y  trang hòa nhã nhưng không kém phần sáng tạo. Ca khúc Mẹ (chuyển từ nhạc  ngoại quốc) đã được Hồng Loan ca diễn xuất thần. Giọng nàng tha thiết như gió mùa thu mẹ ru con ngủ, ngào ngạt hương quê.

- Tiết mục kế tiếp,  tuy mới lạ,  nhưng lại kích thích lớp khán thính giả lão niên đó là màn  ca trù cải biên “Đá trông chồng”, đã được nghệ sĩ Nhật Lâm xướng diễn. Hồn quê hương từ đó đậm đà nét dấu yêu.

- Thy Nga, tên nàng nghe thơ mộng như dòng sông cách nguồn, nàng ca diễn, uốn lượn nhịp nhàng, ru người về “Huế xưa”  để “Hồn lăng tẩm tiếc xương vua”.

- Một Lần nữa, Châu Nhật Long cùng Phương Hà qua màn tân cổ giao duyên đậm đà tình sông nước. Cả hai kết hợp thật tài tình như long phụng vờn châu.

- Tuyết Nhi, nàng dịu dàng như cánh bướm vườn xuân, hát diễn chân tình, đậm đà truyền cảm. Hương sắc hiu hiu đó, làm cho “Trang thư kỷ niệm” đậm thêm màu mực nơi sách vở  học trò.


3. Kết: Với đầy ắp những tiết mục mới lạ, sáng tạo và cách tân, chương trình “Mẹ, tình ca Việt Nam”, do nghệ sĩ Đỗ Thanh thực hiện, đạt được sự thành công viên mãn. Khách thưởng ngoạn hầu hết đều hả hê,  hài lòng, thích thú. Người ta say mê, chắt chiu thưởng thức với tấc lòng thương cảm vô biên. Chương trình được dẫn đi thật mượt mà, chứa chan nghệ thuật. Với kỹ thuật đầy sáng tạo, không rườm rà, Loan Châu và Đỗ Thanh đã làm tròn vị trí mình, cặp MC thiện nghệ. Thật là lạ lùng, với lối trình bày “không hẹn mà gặp”,  vậy mà  cặp Đỗ Thanh – Loan Châu đã tạo cho  người xem nhiều thích thú bất ngờ, những rung động tằm tơ đầy ấn tượng.  Khán giả như bị lôi cuốn vào trận đồ “ thưởng ngoạn”. Ở  đó, Chân-Thiện- Mỹ được thể hiện rõ nét vô cùng. Nhiều người tự hỏi: Không biết Loan Châu và Đỗ Thanh có học qua trường lớp nào về “cách giới thiệu chương trình”,  nhưng sao họ lại  phối hợp phong phú, vững vàng và lôi cuốn như vậy? Phải chăng, đây là cơ duyên, khiến cho cả hai bỗng trở nên người thợ đan kết tài tình những sợi tơ tằm nghệ thuật, thành tấm thảm chương trình ca kịch nghệ long lanh cảm xúc. Khách gần, khách xa, dự khán buổi văn nghệ “Mẹ, tình ca Việt Nam”, đều chung một nhận xét: “Đỗ Thanh và bằng hữu đã mang đến cho họ một niềm vui trọn vẹn”.

Nhân đây, người viết cũng xin ghi nhận  thêm vài dòng về phần trình diễn của 2 MC Đỗ Thanh và Loan Châu. Tuy tất bật với công việc hết sức đa đoan, nhưng theo yêu cầu của khách ngưỡng mộ, trong chương trình “Mẹ, tình ca Việt Nam”, Đỗ Thanh cũng phải xuất hiện với ca khúc “Quê hương bỏ lại”. Đây là một bài thơ được phổ nhạc của Đỗ Trung Quân. Thanh hát như tâm tình. Giọng anh nồng nàn, xao xuyến, âm vực cao rộng, chất chứa vẹn toàn niềm đam mê nghệ thuật, dễ dàng gây  xúc động nơi lòng khách thưởng ngoạn. Thanh có lối diễn xuất tự tình, thiên phú. Anh không kịch tính mà tự nhiên như bóng hình, sông nước, cây cành. Do đó, người thưởng ngoạn nhìn nghe anh ca diễn như tâm tình tỉ tê thân thiết, gần gũi tấc gang. Đặc biệt, nơi dòng nhạc tự tình, Thanh có khả năng dẫn người nghe về dòng sông bến nước. Ở đó, người ta lớn lên, sống vui buồn cùng năm tháng với quê hương nghèo khó, vất vả muôn đời mẹ Việt Nam. Và Loan Châu, tiếng hát đặc hạng, nhan sắc trầm ngư. Cô chẳng những dễ gợi cảm cho người nhìn, nhanh gây xúc động cho người nghe, mà còn là một hiển nhiên được mến mộ bởi những dịu dàng khả ái, chân tình giao tiếp. Nghệ thuật ca diễn xuất sắc của Loan Châu đã được ghi nhận bằng biết bao kết quả đã qua từ nhiều năm tháng trước, và giờ đây với Đỗ Thanh, Ninh Cát Loan Châu như được tháp thêm đôi cánh ngọc, lấp lánh âm thanh tỏa rộng vùng trời nghệ thuật cầm ca.

Bằng ấy tiết mục, sân khấu hoành tráng kiểu “vườn thượng uyển xưa, với những nghệ sĩ đầy hứa hẹn ngôi sao, lối sắp xếp hữu tình, hữu lý, cộng thêm tài năng được tôi luyện, kinh nghiệm của người tổ chức, cùng sự tiếp tay thân ái của những nhà vẽ kiểu lẫy lừng tên tuổi như Fréderic Thọ, Calvin Hiệp, những chuyên viên kỹ thuật ngoại hạng, chắn chắc con đường đi tới của Đỗ Thanh sẽ đầy những bông hoa rạng rỡ.

Đỗ Thanh, khởi đi là một nghệ sĩ, một xướng ngôn viên, rồi nhà tổ chức... Anh đã biết thâu ngắn hành trình mình bằng trái tim của người làm nghệ thuật và bằng vào chính khả năng phong phú, giao tiếp chân tình, mồ hôi,  nước mắt, kinh nghiệm đau thương, nhất là tấm lòng biết chia sẻ cam khổ cùng với mọi người. Chắc chắn, điểm hồng vinh quang đang đợi chờ anh phía trước, rất gần. Hy vọng Đỗ Thanh sẽ không phụ lòng người thương mến anh. Nói như nhạc sĩ Nhật Ngân, Đỗ Thanh là dòng sông lấp  ánh những phù sa nghệ thuật và giờ hẹn với vinh quang cùng chàng đang điểm tiếng dấu yêu.


Lâm Tường Dũ

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT